1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người yêu thích VH Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Ji-hyun, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới biết là đọc sách cũng phải liệt kê tuổi tác ra. Sao phải làm thế nhỉ?
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    U10 tớ đọc được một ít
    U15 đọc cả đống
    U18 đọc lại lần nữa
    U23 đọc lại lần nữa...
    Lần nào cũng phê. Bảo sao anh em ta bác nào cũng thích văn học Nga.
    Liệt kê tuổi tác cũng được chứ sao hả chú em miền núi kia???

    Tequila sunrise

  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    U10 tớ đọc được một ít
    U15 đọc cả đống
    U18 đọc lại lần nữa
    U23 đọc lại lần nữa...
    Lần nào cũng phê. Bảo sao anh em ta bác nào cũng thích văn học Nga.
    Liệt kê tuổi tác cũng được chứ sao hả chú em miền núi kia???

    Tequila sunrise

  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, như tớ đây U40 thì nên đọc cái gì hở các bác?

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, như tớ đây U40 thì nên đọc cái gì hở các bác?

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL nên đọc Trường đào tạo bộ trưởng của Mi kha in Cô lêx nhi cốp để thành Bộ trưởng U45, bác ạ.
    U 60 (hoặc 70, tuỳ tình trạng sức khoẻ) nên đọc Gửi thế kỷ tương lai của Ghê oóc ghi Mác cốp để học tập cách viết di chúc cho con cháu thế kỷ sau, hi hi.
    Và trước khi nhắm mắt xuôi tay, thì nên kêu to lên như Ep tu sen cô:
    Mỗi con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ
    Tôi những muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa!
    Cỏ xanh, xanh những cơn mê...
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL nên đọc Trường đào tạo bộ trưởng của Mi kha in Cô lêx nhi cốp để thành Bộ trưởng U45, bác ạ.
    U 60 (hoặc 70, tuỳ tình trạng sức khoẻ) nên đọc Gửi thế kỷ tương lai của Ghê oóc ghi Mác cốp để học tập cách viết di chúc cho con cháu thế kỷ sau, hi hi.
    Và trước khi nhắm mắt xuôi tay, thì nên kêu to lên như Ep tu sen cô:
    Mỗi con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ
    Tôi những muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa!
    Cỏ xanh, xanh những cơn mê...
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Còn một truyện nữa, đấy là Nửa đời nhìn lại của I.Triphonov, cho U40 đọc cũng được đấy chứ nhỉ!
    I have lost the will to live...[/red]
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Còn một truyện nữa, đấy là Nửa đời nhìn lại của I.Triphonov, cho U40 đọc cũng được đấy chứ nhỉ!
    I have lost the will to live...[/red]
  10. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ dòng cuối cùng U30, sang năm thành U40 thì lại được đọc cái gì đây ???
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

Chia sẻ trang này