1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI YÊU VĂN HỌC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ruoitrau, 01/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ớ...........
    Cho tớ mượn trước đi
    Anh LionKing nhớn phải nhường em chứ....
    Cảm ơn trước nhá.



    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Muốn người ta cho mượn thì phải để lại địa chỉ hay cái gì đó để làm tin chứ

    letaon
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ để cái danh ở lại cậu có tin không....



    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Sutumom quả là Thâm
    Truyện Nguyễn Huy Thiệp thì quả là bàn đến sang năm cũng không hết, bởi đó là tổng kết cả cuộc đời của ông, còn chúng ta mới đáng tuổi con cháu ông thôi.
    Trong truyện "Con gái của Thuỷ thần" có quá nhiều điều sâu xa đến nỗi ngồi ngẩn nửa ngày vẫn thấy mình như một đứa trẻ.
    Chỗ sâu nhất có lẽ là lúc nhân vật chính trở về với bãi sông và thấy lão mù với câu nói "Ha ha, Thuỷ thần cái gì? Mẹ Cả cái gì? ở trong cái nong rách này này..." (không nhớ chính xác - thông cảm).
    Chỉ một câu đó có thể chứa được cả nửa cuộc đời của Nguyễn Huy Thiệp, còn cả đời chúng ta chưa chắc đã hiểu hết.
    Bác nào hiểu thế nào là Thuỷ Thần, Mẹ Cả phân tích một chút???
    (nhớ đừng vi phạm quy định TTVN là được)
    _______________________________
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    letaon
  6. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hihi, ruoitrau nói đúng quá kìa
  7. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To sir-Trungdung:Nếu nhớ không nhầm thì anh đòi nằm vạ nếu bác QN không cho gia nhập 7xHN thì phải,mà người đòi nằm vạ nổi tiếng cả nước từ xưa đến nay là ai?Chí Phèo,gọi thế có gì sai nào?
    Tác phẩm đó em đã đọc rùi,anh thích tranh luận về vấn đề gì ?em sẵn sàng ứng chiến.
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Có cả truyện ngắn Nằm vạ đấy không nhớ của tác giả nào

    letaon
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tác giả sir_trungdung, một tác phẩm đang được đề cử giải Nobel văn học và đang được Hollywood dựng phim.
    SIR-TRUNGDUNG
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Được thế thì tốt quá, mai post cái ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng

    letaon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này