1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên lý của võ thuật.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Xã hội thật kinh khủng nếu có những cái giống tự làm mình nhỏ bé đi bằng cách thần tượng 1 ai đó chết roài.
    Xã hội còn kinh khủng hơn nếu có cái giống yếu ớt đến nỗi không đi thần tượng mình mà lại đi thần tượng 1 thằng chết roài, tồi tệ hơn thằng đó lại là thằng Tàu, không phải nước Việt Nam.
    Sao ko tự thần tượng chính mình nhỉ?
    Sao ko tung hô chính mình nhỉ?
    Yếu ớt quá, đáng thương quá, tội nghiệp...hĩ hĩ
    Những đứa như thế nên nghe tác phẩm War Pig của Ozzy
    Nói về Cuộc chiến của những con lợn luôn kêu eng éc ở chuồng người
    Yếu ớt và đáng thương...phải lôi thằng Tàu chết roài ra làm hình tượng sống cho mình....ặc...
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc,
    Píc nên nhớ 1 điều, chúng ta đang nói chuyện với cao nhân, cho nên đừng có vác tình cảm riêng tư vào đây, không có liên quan đến Tàu hay Tây gì cả, và đừng có vác lợn (miền Nam gọi là heo) vào đây nhá, dọn dẹp mệt quá à!!!!
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn ý toàn lôi TRIẾT GIA, roài Khổng tử, Lão tử, Trang tử, Phật tử...nhiều lắm...kinh lắm...lại còn viết nhầm phương trình làm Rắm.
    Thôi em là người Việt Nam em lôi con LỢN vào cho nó lành.
    1 đống, 2 bãi của bạn ý VS với 1 con LỢN vừa thân thuộc, vừa gần gũi...ko bít bên nào "Ngã mạn" hơn...hĩ hĩ
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bình tõm nào Píc, làm li bia cho hạ hoả nào
    1. Đang nói chuyện với cao nhân =====> không vác Lợn vào đây!!!
    2. Đang nói về triết học =====> cứ tranh cãi trên quan điểm triết học, không quan trọng là Tây hay Tàu + không ***g ghép tư tưởng ghét Tàu / bài Tàu vào đây, cái đó quá cá nhân!!!
    3. Cứ để xem AA sẽ đưa ra thêm các nguyên lí nào nữa, cứ từ từ khoai sẽ nhừ!!!! À mà câu chuyện anh kể lại hay không, ặc, tự sướng 1 cái, mặc dù đó là đồ chôm chỉa
  5. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

     

     
    1. Narvana là cái XXX gì đó bạn?
    Thập niên 90 cả cái thế giới này đều biết đến ban nhạc Nirvana, đến khi Kurt chết Nirvana càng nổi.
    Cõi niết bàn thì nói mẹ ra là Cõi niết bàn, còn bày đặt viết tiếng anh, roài viết nhầm mẹ Nirvana thành Narvana[​IMG]
    Thôi nghe lời anh M đi học lớp mẫu giáo đi, roài tập đánh vần tiếng Việt cho sõi đi, roài hãy gõ tiếng Anh, ôi....NARVANA[​IMG]
    2. Mình nghĩ bạn ko giả ngu đâu...BẠN NGU THẬT ĐẤY BẠN Ạ[​IMG][​IMG]
    Ôi khổ thân con lợn cứ eng éc ở chuồng nguời [​IMG]
     
    ================

    Mặc dù bạn là mod nhưng ngay với nick mod đang sở hữu, bạn cũng đã bị admin xử lý vì văng tục .
    Tôi chỉ cảnh cáo bạn lần này vì có lời lẽ thiếu tôn trọng TV và xoá đoạn văng tục đó ; nhưng nếu vẫn tái diễn, bắt buộc tôi sẽ có hình thức xử lý nặng hơn .
    TM
     

    được MinhTrinh sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 15/11/2008
  6. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi các anh em box VT: Luyện võ liệu có bị điên, tâm thần phân liệt, loạn trí, lộng ngôn, ẩm iếc...v.v gì không ạ? Tôi chỉ biết là những người luyện các môn liên quan đến khí công mà luyện không đúng phương pháp thì dễ bị tẩu hoả nhập ma nhưng tập võ thì chưa nghe nói bị thế bao giờ.
    Số là tôi cũng mê võ lắm nhưng sau khi xem topic đang hot này, có lẽ cần phải quyết định lại, có thể là sẽ không bao giờ dám nghĩ đến võ nữa nếu tập võ mà bị ảnh hưởng thần kinh đến nỗi như cái đồng chí mà ai cũng biết là ai này. Xin một lời khuyên chân thành ạ.
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần Aikido để đâu hết rồi
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ anh em nên tôn trọng nhau .
    Nếu các bạn nghĩ rằng người ta bệnh hoạn, ngu , ... thử hỏi là việc đánh hội đồng 1 người bệnh hoạn, ngu ... có đúng không ?
    Chúng ta đóng góp ý kiến và thấy không còn cách chữa hay thuyết phục thì hay nhất là kệ cho AA viết và nếu bài viết không còn giá trị về võ thuật thì xử lý là xong .
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hehhehheh, "ngã mạn" thì tớ đếch biết, cơ mà tớ biết một cơ số kha khá các đại đức cứ khi tắt lửa tối đèn là âm thầm bày thịt chó ra "ngả mặn"
  10. meduthu

    meduthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin nhận xét về 6 cái gọi là "nguyên lý" của AA:
    6 cái mà AA gọi là nguyên lý đó thực chất là phương pháp chiến đấu. Không thể gọi là nguyên lý. Và có lẽ AA thiếu ít nhất 1 phương pháp nữa là tránh đòn của địch, nói theo cách khoe kiến thức của AA thì là không để lực của địch tác động vào cơ thể ta.
    Nếu cứ khăng khăng tìm từ nguyên lý trong võ thuật thì chỉ có 1 nguyên lý thôi: muốn hạ địch phải dùng lực.
    Còn dùng như thế nào thì lại là phương pháp.
    Em cũng xin nói về những vấn đề không liên quan đến nguyên lý hay phương pháp mà liên quan đến mấy cái phát ngôn của AA:
    - Là người có chịu đọc, gom được chút kiến thức.
    - Với chút kiến thức như thế, tưởng mình là trên thiên hạ
    - Coi anh em trong box võ thuật toàn là bọn cơ bắp, ít học
    - Vì thế nên vào đây tự cho mình là thầy còn anh em kia là trò và bắt chước hành động của thầy là giảng bài
    - Lời giảng chuối quá, bị đập cho te tua thì cũng ngộ ra là kiến thức của mình còn củ chuối.
    - Không dám nhận mình của chuối nên giả vờ là tao giả vờ chúng mày thế xem chúng mày có biết tức là gì không, hóa ra chúng mày cũng biết tức à, thế thì trẻ con lắm, và lảng sang là "thầy" vào đây cốt để học hỏi "trò" là chính
    - "Trò" bảo không biết ngượng à, thì "thầy" bảo là ở cái lớp này có ai nhìn thấy thầy đâu mà ngượng vì thầy là vô hình, có tiếng không có hình. Cứ chửi đi, chả ích gì, giống trong võ thuật, đấm vào không khí đó mà.
    AA cố tình quên 1 điều là ở đây k có ai bằng xương bằng thịt cả, nhưng lại có những cái rất thật, sờ được, hoặc thấy được, hoặc .... chửi được:
    - Cái nick
    - Những phát ngôn dưới dạng chữ viết (theo cách khoe chữ có AA thì ta gọi là ký tự)
    - Tính cách của cái nick thể hiện qua các phát ngôn đó của cái nick
    Cái nick thì nó chẳng thể nào suy nghĩ và gõ máy tính được nên ắt phải có người ngồi suy nghĩ và gõ cho nó. Vậy phát ngôn đó là của cái nick hay của người ngồi sau nó. Vậy thì chửi cái nick chính là chửi hư không hay chửi ai?
    Hãy về tiếp tục đọc sách và học tính khiêm tốn từ sách. Thiên hạ vô số người giỏi, không phải học được vài chiêu "tầm chương trích cú" là cho rằng: ồ thiên hạ chắc sợ mình lắm đấy.
    Nào thì Tất đạt đa, nào thì vô ngã, ngã mạn, Narvana, Tam giới... nghe cứ như nhà triết học ý.
    Bị chứng minh là ngu thì bảo là tôi giả ngu thôi, không ngu đâu. Thế đã muốn nói với thiên hạ là tôi không ngu sao lại giả làm ngu ?????? Đã muốn giả làm ngu sao lại bảo với thiên hạ là tôi không ngu?????
    Được meduthu sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 15/11/2008

Chia sẻ trang này