1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên lý của võ thuật.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý 10 không phải là nguyên lý thứ 9 và càng xa rời nguyên lý thứ 8. Người ta không vượt qua nguyên lý thứ 10 không thể tiến đến nguyên lý thứ 11 được tất nhiên là còn lâu mới có thể biết đến nguyên lý thứ 12 cũng như trong 12 Địa chi người ta bỏ đi Tí thì đương nhiên không còn là Thập nhị địa chi nữa mà chỉ còn thập nhất mà lúc đó người ta sẽ không biết ...tuổi Tí là tuổi con gì ...he he !!
    Quay lại với nguyên lý thứ mười cực kỳ quan trọng vì con số 10 là con số cùng cực , con số của sự quá tải , con số quá tròn trịa, tròn rồi tất phải khuyết, đầy rồi tất phải vơi , cực thịnh rồi phải suy nên người ta ghét con số mười nên không muốn nói tới ..có chăng chỉ bọn con trẻ đi học mới thích con số 10, điểm 10 tối đa ,được cha mẹ khen, bạn bè ghen tị nhưng bọn chúng không biết rằng mai mốt mà xuống 7-8 thì cha mẹ không vừa lòng, bọn bạn nó cười vào mũi cho, mặc dù ...vẫn hơn điểm chúng nó nhưng kém điểm của mình ...lúc trước..Tóm lại là con số 10 này là cửa ải khó qua mà trong võ thuật thì nguyên lý thứ 10 là tối thượng sau đó đương nhiên sau đó sẽ là ...tối hạ
    Kính thưa các bác, các bạn từ hồi nãy tới giờ tôi vẫn chưa nói tới nguyên lý thứ 10 vì nó là nguyên lý tối ư quan trọng , nó được các bậc thày của tâm ý cài đặt mã hoá từ tâm tới can , từ ruột tới dạ dày qua ruột non đến ruột già mà khó diễn giải dù rằng tôi có nói từ nãy tới giờ cũng chưa đụng tới được tới cái lông chân của nguyên lý này vì nó không nằm ở ngoài da để người ta có thể sờ tới nó chỉ có thể "ngộ" được khi các hành giả khởi động trồng cây chuối nhiều vô số thời gian để đảo lộn quy luật cuộc sống thường nhật và nhập định nhiều lần ....
    Có thể nói quy luật thứ 10 trong võ thuật là ....khó diễn tả bằng lời
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tui cũng chồng cây chuối nhiều lắm nè bác ơi, ko giống như bác có 2 kiềng tay mà tui kiềng 2 gót chân zô tường nè
    hậu quả là cái đỉnh đầu nó cồm cộm có cục thịt à
    chả có cảm giác gì nữa cả vì tui tập vậy chỉ là để có cái đầu cứng chút chút đề phòng sau này có uýnh lộn trúng đầu thì đầu hổng có pể thui.
    pác có cảm giác chi lói nghe cái hý !
    khặc khặc
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ Cucat : Chú em rất tinh ý đấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy lão M bỏ kính ra khi " Thân Chứng "
    Hãy so sánh :
    [​IMG]

    [​IMG]
    Đây là ..........gì ?
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cái điều bác Master nói về công phá ĐB cũng đã nói rất rõ rồi.
    Kỹ thuật công phá thay đổi theo cách đặt vật công phá.
    ĐB đã nói rất nhiều lần, ĐB chỉ phục người nào đánh không có điễm tựa và khoảng cách.
  5. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Anh AA mở topic này nói về nguyên lý võ thuật làm mọi người xôn xao, đồng ý thì ít mà ... thì nhiều, đại loại là chê anh chỉ lý thuyết xuông, không biết thế nào là "thực chiến". Vậy nên anh vừa đồng ý gặp để chứng minh là một số anh đã vội vàng đồng ý ngay. Nhưng mà lạ cái sau buổi off xong, ngoài vài cái ảnh chẳng nói lên điều gì cả thì chẳng có thông tin gì về chuyện thử nghiệm thực tế các nguyên lý võ thuật cả. Clip cũng chẳng thấy đâu. Sau buổi off đó anh AA lại càng hào hứng nói về các nguyên lý võ thuật, lạ quá (nếu là em thì sau buổi off biết thế nào là thực tế, thế nào là trời cao đất dày, thế nào là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" thì chắc niềm yêu thích say sưa lý thuyết sẽ trầm lắng tí chút vài hôm).
    Vậy nên em cảm thấy mọi việc giống như một kịch bản PR hoàn hảo. Việc gặp gỡ thậm chí là xảy ra trước tiên, thậm chí là cả việc chụp ảnh, rồi mới ngộ ra việc tại sao không PR nhỉ, lại nhân thể anh AA muốn vào box nêu 1 vài quan điểm nguyên lý võ thuật cá nhân, thế là trình tự rất hợp lý ra đời: tranh luận rồi hẹn gặp off, rồi tường thuật off, sau đó là đưa ảnh lên,...
    PS tay anh AA nhìn hao hao giống tay vĩnh xuân
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cực chuẩn, hao hao tức là gần giống => đó là tay HGLPS lai tay VX cùng với chiêu hát karaoke với thức... " gửi nắng cho em "
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tạm dịch ý của bạn warfare.
    Khi đạt được đỉnh cao của Võ thuật, võ học và võ đạo....
    Con người cảm thấy những cái mình đã ngộ được nhỏ bé quá so với tri thức con người và bản chất thế giới vô cùng tận.
    Phấn đấu vì võ công bản thân, vì vinh quang môn phái ?
    "Để phục vụ dân tộc và nhân loại " ? Khuôn sáo quá...
    Võ thuật là số 0 khi so với Tình nhân loại bao la, khi so với Bất Khả Tri của Vũ Trụ.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Tạm dịch ý của bạn warfare.
    Khi đạt được đỉnh cao của Võ thuật, võ học và võ đạo....
    Con người cảm thấy những cái mình đã ngộ được nhỏ bé quá so với tri thức con người và bản chất thế giới vô cùng tận.
    Phấn đấu vì võ công bản thân, vì vinh quang môn phái ?
    "Để phục vụ dân tộc và nhân loại " ? Khuôn sáo quá...
    Võ thuật là số 0 khi so với Tình nhân loại bao la, khi so với Bất Khả Tri của Vũ Trụ.
    [/quote]
    Oạch !... ... @ AA !...
    + Đoạn "vàng 1" Chú có vẻ / dường như đã "thấm đòn"... cho thấy dấu hiệu từ mầm non có cơ may... chú nhú được vài cái "răng sữa" lên lớp chồi (?)..
    + Tới "vàng 2" thì thoai roài --> Khừa.. khừa... Con Khỉ mặc áo Trang Châu vẫn hoàn cốt Khỉ, chẳng thể nào thành Trang Châu được (?)... ặc !(?)!...
    +V..v...
    Chúc chú AA một ngày vui !...
  9. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Oạch !... ... @ AA !...
    + Đoạn "vàng 1" Chú có vẻ / dường như đã "thấm đòn"... cho thấy dấu hiệu từ mầm non có cơ may... chú nhú được vài cái "răng sữa" lên lớp chồi (?)..
    + Tới "vàng 2" thì thoai roài --> Khừa.. khừa... Con Khỉ mặc áo Trang Châu vẫn hoàn cốt Khỉ, chẳng thể nào thành Trang Châu được (?)... ặc !(?)!...
    +V..v...
    Chúc chú AA một ngày vui !...
    [/quote]
    @Lão Một: Đạt được cái đo đỏ mà vẫn mang vàng vàng so đo lớn bé, ngộ nghiếc thì quả là kỳ lạ..hía hía. Lão cho lên lớp chồi là thành "..giáo bất nghiêm, sư chi đoạ.." đó.
    Bất khả tri vũ trụ, Platon, Khổng, Mạnh, Freud, Satre, Nietszche, Mark, Hậu Hắc Học...Blah,blah,bla
    Được TicTacClock sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 19/11/2008
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Nếu với không đu?a thi? Zom nói rof thêm đi đê? anh em mơ? rộng tâ?m mắt !

Chia sẻ trang này