1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên lý của võ thuật.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý thứ 13 : Sau cơn lụt bão, tất cả sẽ khô ráo trở lại .
    Phù phù, mỏi cả tay để xóa .
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi các Mod !...
    Đề nghị / yêu cầu các Mod giữ nguyên các post của lão M --> Nếu có điểm nào "vi hiến" trong các bài viết, thì cứ chiếu theo "luật chơi" mà xử các điểm "vi hiến".
    Chúc mọi người một ngày bình an !...
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đây đâu phải nguyên lý ! anh Minh lộn chuồng rồi, nên vô quán gió chứ !
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý 11....tiếp theo..
    Sau đây là trận đấu kinh điển giữa Nghệ sĩ Wutang và Chiến thần Bất bại Destroyer.
    Hai nhân vật đang đứng trong vòng tròn Thái cực có đường kính 64m (2 lũy thừa 6). Khoảng cách ban đầu giữa hai người là 6 m.
    Destroyer với bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc (khuôn mặt của xác chết bởi vì thực ra tâm hồn của hắn đã chết...)..với vẻ thản nhiên của sát thủ....hắn từ từ tiến (lết,kéo..)từng bước một về phía Wutang Artor...
    Wutang artor với vẻ mặt tiên đồng cười tươi như hoa nở...nhập định vào Bát quái....vui vẻ nhìn Destroyer tiến tới như chiêm ngưỡng kiệt tác Kim cương bất hoại Robo...
    Khi khoảng cách còn đúng 1m....Không gian im lặng như đóng băng cả vật chất....Có lẽ lúc này là lúc chuẩn bị cho vụ nổ Bigbang chăng ?
    Destroyer nhìn thấu đối thủ như luồng X quang....hắn cảm nhận đựơc từng mạch máu , từng nhịp đập, từng luồng xung thần kinh của đối thủ....một cái nhìn của Thợ săn khi đứng trứơc con mồi.....
    Hắn âm thầm dồn nội lực lẫn ngoại lực, đợi đúng ngưỡng thăng hoa của kiệt xuất khả năng bản thân và cự ly thích hợp để tung ra một chuỗi đòn sát thủ để phá sạch mọi thứ trên đừơng đi của lực...chỉ trong một khoảnh khắc....
    Nghệ sĩ Võ đang cũng đang cảm nhận luồng sát khí dồn nén với mật độ kinh người....
    Thân thể nghệ sĩ bất giác xoay theo phương vị Bát quái , đi theo các luồng nội ngoại lực công kích ...khéo léo như con thuyền nhỏ giữa dòng lũ xoáy...
    Destroyer tiến vào 1 cm thì Wutang cũng lách ra 1 cm (không phải lùi) đủ để kìm chế Destroyer trong vòng "Chưa đủ cự ly cần thiết "...
    Bộ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng Destroyer thấy không ổn...
    Khi chưa đủ cự ly , nếu hấp tấp tung đòn sát thủ thì chẳng khác nào đưa thân cho đối phương đập....còn thằng Wutang đáng ghét kia....bộ mặt cười cười nhưng không biết đằng sau nó còn ẩn chứa những âm mưu gì ?
    Biết gặp phải kỳ phùng địch thủ, không dễ ăn tươi nuốt sống....Destroyer thản nhiên đổi chiến thuật....
    Hắn vờ vịt đưa ra vài hư chiêu để thăm dò....
    Wutang cũng thản nhiên đáp trả bằng hư chiêu ..nhưng thủy chung vẫn chao đảo trong phương vị bát quái...không để cho Destroyer lọt vòng Cự ly...
    ....................
    Đến đây thì kiến thức võ học của AcommeAmour không đủ để phân tích thêm....
    Xin mời các cao thủ cùng phân tích.....

  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ Lão M: Cry sắp về Sài Thành rồi........lúc đó chuyện trò trực tiếp có lẽ vui hơn nhiều..........Nhưng thật tình mà nói lão M dạo này dễ " Mắc lỡm " thiệt............dạo này lão M " Thật thà " quá .....Cry nói gì cũng tin hết trơn............
    @ A A : nguyên lý của bác rất hay....giờ trả lại topic cho bác....tiếp tục nhé.......
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, được đấy nhưng còn lâu mới là "nguyên lý ", chuyện này có thể gửi cho nhà xuất bản Kim Đồng sửa duyệt , in ấn cho các cháu Thiếu nhi. Phải nói từ trình mầm non mà viết được tiểu thuyết cho Nhi Đồng thì đã là nhân tài kiệt xuất lắm rồi
    Nhưng đã nói được câu "Đến đây thì kiến thức võ học của AcommeAmour không đủ để phân tích thêm...." thì tiến bộ vượt bậc ....đạt tới nguyên lý " Khiêm - Khiêm " cực kỳ quan trọng của Võ Đang ...khiến con người ta nghèo mà không hèn, thấp mà ai cũng phải ngước nhìn , yếu không ai đè nén , hơn người mà không bị thù ghét đố kị ...
    Hồi sau luận tiếp về trận chiến này ,. he he !!
  7. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he!
    Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng: ?oNước Vệ có một người tướng mạo xấu xí tên là Ai Ðài Ðà (thế mà) người nam ở với hắn lại yêu quý hắn không nỡ xa rời, còn nữ nhân nhìn thấy hắn đều về xin cha mẹ: ?olàm vợ người khác không bằng làm thiếp cho người ấy?? Không hề nghe hắn tự xướng lên điều gì?. Hắn không có địa vị vua chúa?, cũng chẳng giàu có mà cho ai ăn, lại xấu xí khiến thiên hạ kinh hãi? Tri thức không vượt quá bốn cõi, thế mà nam nữ đều tìm cách thân cận với hắn, nhất định hắn phải có chỗ khác người thường.
    ?oTa gọi hắn đến gặp ta, quả nhiên hắn xấu xí dễ sợ. Thế mà, hắn ở chung với ta chưa đến một tháng, ta để ý nết ăn nết ở của hắn, ở chưa đầy một năm, ta đâm ra tín nhiệm hắn. Lúc bấy giờ, trong nước không có tể tướng, ta bèn đem việc nước ủy thác cho hắn. Hắn lạnh nhạt ừ hữ, hờ hững như muốn chối từ, ta cảm thấy rất thẹn thùng nhưng cuối cùng vẫn giao việc nước cho hắn. Thời gian chưa lâu, hắn bỏ ta đi, ta rất hoang mang, cảm thấy như đánh mất cái gì đó, giống như trong nước không còn ai đáng chung vui với ta nữa. Thế thì sự thực hắn là loại người nào.?
    Khổng Tử đáp: ?oTôi từng có lần xuất du đến nước Sở, đúng lúc nhìn thấy một bầy heo con đang bú xác mẹ. Rất mau chúng kinh hoảng nhận ra vội bỏ xác mẹ mà chạy trốn, vì heo mẹ không nhìn được chúng nữa và không có dáng gì là còn sống. Bọn heo con kia sở dĩ yêu mẹ chúng, không phải là yêu cái ngoại hình mà là yêu cái tinh thần chi phối, làm chủ hình thể? Ai Ðài Ðà không nói năng gì mà được tín nhiệm, không hề lập công lao mà khiến được người thân cận, khiến người trao việc nước cho mình mà còn e mình không nhận.
    ?o?Sống chết, còn mất, cùng đạt, giàu nghèo, hiền và hư hỏng, khen chê, đói khát, lạnh nóng đều là biến hóa của sự vật, lưu thông của số phận? Những hiện tượng ấy không làm nhiễu loạn được thiên tính bình hòa của hắn, không xâm nhập được tâm linh sâu kín của hắn. Như vậy nội tâm hắn giữ được hòa thuận vui vẻ, tâm linh hắn không gián đoạn mà cùng vạn vật như xuân? Bình thản như nước đang ở trạng thái yên bình cao độ?, bên trong giữ được nội tâm an tĩnh mà bên ngoài không xao động. Cái gọi là đức chính là sự tu dưỡng thuần hòa của thiên nhiên. Người có đức không lộ, tự nhiên mọi người đều thích thân cận không muốn rời.?

    Tiên sư anh Google!
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn lão Votma !
    Đang bí xị chưa biết chạy theo " phương vị bát quái " nào thì bác chỉ cho cái hẻm này không thì bị lão AA dồn vào tử địa chẳng khác nào khi Nghệ sĩ Wutang ( NS) của lão ta gặp Chiến thần Bất bại (CT)
    Lại phải nói khi NS đã hoà mình với thiên nhiên , bản thể với vũ trụ hoà nhập mà tách rời, tuy hai là một, tuy một mà hai ( đọc tới đoạn này ta thấy như gặp đâu đó trong bài hát " nhà anh, nhà em" ) toàn thân là Thái cực , NS chẳng cần phải chạy theo phương vị nào thì bản thân đã là muôn phương tám hướng , lúc đó NS sẽ chẳng cần phải phân biệt vùng miền đâu là Cấn , Tốn đâu là Khôn , Đoài , đánh vào người NS như đánh vào chốn hư không chẳng khác nào Donkisot cầm thương mà chiến với Cối xay gió ...NS biét vậy nên luôn nở nụ cưới bình thản ..hế hế !!
    CT đã tiến vào tới khoảng cách vừa vặn để tung đòn sát thủ , CT biết là chỉ một cú nhích người chuyển thân qua ranh giới Sinh - Tử địa thì cú đấm xuyên tâm tên NS đáng ghét kia đưa hắn về cõi Vĩnh hằng, thoả một đời lăn lộn suốt nhân gian võ, xứng với danh " Bất bại" mà Trò đời khiếp sợ ban tặng . Từ nay về sau hắn sẽ yên tâm mà.... bỏ võ
    Nhưng nguyên lý nào để hắn có thể thực hiện được niềm khát khao giết chóc này và để làm sao NS thoát khỏi sự diệt vong - đó là nhờ công học tập của các cháu - như lời Bác Hồ đã nói
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trận đấu hấp dẫn.
    "....Thấm thoát hai bên đã trao đổi vài chục hư chiêu. Cả hai bên đều khen thầm đối thủ.
    Mặc dù chỉ dùng có ba thành công lực, nhưng trong đòn hư Destroyser đã ngấm ngầm cho một chút dư chấn của Phá cốt công nên tay của Wutang Actor chẳng mấy chốc đã ê ẩm .
    Còn Destroyer mặc dù đang công nhưng hết thảy các đòn đánh đều chưa chạm được vào những điểm yếu của Wutang, Wutang tranh thủ đỡ, gạt, niêm...Destroyer lúc thì thấy như đánh vào bị bông, phản lực không có , cánh tay lao đi rất khó chịu.Lúc thì như đánh vào đá, bởi vì thằng Wutang đáng ghét này nó cũng dùng "Dĩ rung chế rung" phản kích lại..
    Chợt Destroyer cảm thấy cánh tay phải của mình chỗ mà thằng Wutang cào trúng vừa ngứa vừa buốt, lúc lúc lại tê tê. Hắn tức giân điên người, thì ra cái tên Wutang đạo đức giả này, miệng thì tuôn hàng tràng Lão tử này, Trang tử nọ...trong khi đó lại ngấm ngầm hạ độc lão phu. .
    Còn Wutang Actor thì không biết lý do gì mà tự nhiên vẻ mặt của Destroyser lại trở nên cực kỳ khó coi, đằng đàng sát khí (Sở dĩ có sự việc trên là do chiều qua Wutang nhà ta hái thuốc trên sườn núi phía sau nhà, đang hái Lá ngón với lại Mã tiền, chưa rửa tay sạch lại bị con bé thôn nữ xóm dưới í ới kêu réo, vì thế mà còn một chút độc dược dính vào móng tay, gây nên cớ sự.)
    Cơn tức tối của Destroyer càng lúc càng gia tăng thì đòn thế tung ra càng lúc càng trầm trọng. Wutang Actor ngấm ngầm than khổ. ,hai tay đã rã rời ...Với lại tối hôm qua tâm sự với bé thôn nữ đến quá khuya mới đi ngủ, sáng ra lại phải dậy sớm để đón tiếp lão ma đầu này, lại còn cao hứng nhận lời thách đấu của lão nữa chứ. Ôi cơ khổ...
    Chịu đựng thêm một chút nữa thì Wutang thấy tình thế nguy ngập, "Cùng tắc biến, biến tắc thông" Vội hú lên một tiếng , nương theo lực đạo của Destroyer biến mình ra khoảng cách mấy trượng. Chắp tay khen:
    "Công phu của Destroyer đại ca quả là thượng thừa, lão đệ không thể sánh kịp. Chúng ta tạm dừng ở đây chăng ? Ánh nắng đã chan hòa, hai ta dưới tán cây cùng uống trà cùng đàm đạo là thích hợp nhất . Ý đại ca thế nào ? "
    Destroyer nghe câu này mừng còn hơn bắt được vàng. Vội đáp:
    -Chí phải chí phải ! Chúng ta ra .......ái da....con gì nó cắn đại ca nè...! "
    Destroyer đưa cánh tay phải cho Wutang xem , lúc này cánh tay đã sưng vù, sắc trắng sắc đỏ..
    Wutang cẩn thận nhìn xem rồi trấn an :
    "Không sao. Để lão đệ cho bài thuốc "Trong uống ngoài xoa " độ tàn một cây nhang là hết .
    Thế rồi hai người một già một trẻ dắt tay nhau bước ra khu vườn vàng rực nắng. Hai bóng hình còn in mãi trên huyền thọai của giang hồ. Tuy nhiên bóng dáng của Chiến thần Bất bại Destroyer có phần thê thảm hơn vì cơn đau cứ chốc chốc lại thót lên một cái. .
    Lời bình:
    " Cuối cùng thì cái độc của con người cũng còn thua xa cái độc của Tạo Hóa. "
    Nhân bất tri Thiên.
    Đây cũng chính là nguyên lý thứ 12.
    Sự cố gắng hoàn thiện võ thuật của con người cũng chỉ là tô điểm thêm cho sự Đồ Sộ, sự Vĩ Đại của Vô cùng.
    Do đó có ai tự tôn mình làm " Duy ngã độc tôn "
    Là số 1, là Tổng tư lệnh..là ................là..........cũng chỉ là để xoa dịu cái tự ti vô cùng lớn của chính họ.
    Hãy nhìn đỉnh Everest kia . cái đỉnh gió hú muôn đời rên bi thảm:
    -Ta là Một, Là Riêng, Là thứ Nhất.
    Không có chi bè bạn nổi cùng Ta. ...............
    (Thơ Thế Lữ )

    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 25/12/2008
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đọc đc mấy trang đầu mà đã thấy thối inh roài :)) . Thôi , tranh cãi với người bệnh tật thế này kể cũng ko đc . Nhớ ngày xưa lớp mình có thằng chỉ thích bị người ta đấm đá ấy , hay những người khổ dâm ấy . Đúng là bị giời đày , khổ thân

Chia sẻ trang này