1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên nhân dẫn đến quan hệ ******** của thanh thiếu niên

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tamhoncuada_spt, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta vào đây để hiểu hơn về mọi diều hay để cãi nhau nhỉ?
    Đành rằng THCD có hơi cứng đầu nhưng liệu điều Đá nói có hoàn toàn sai hay không?
    Chúng ta cần nhìn lại có phải chính bản thân mỗi người đã sống hơi buông thả hay không?
    QHTD theo quan điểm riêng của tôi chẳng có gì nhưng tôi nghĩ nó cũng không cần khuyến khích và đưa nó thành một lối sống văn hóa phải không nào!
  2. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không cùng với quan điểm của Tâmhồn củađá, cũng không ủng hộ hay phản đối việc QHTD trước hôn nhân nhưng khách quan mà nói các thành viên thi nhau vào đả kích, như vậy là không nên. Tôi chưa thấy tâmhồn của đá chỉ trích , đả kích ai cả vì vậy các bạn nên tôn trọng cô ấy, cô ấy cũng có cái lý của cô ấy, tôi biết Tâmhồn củađá nghĩ việc mọi người phản lại quan điểm là cho rằng họ đã QHTD rồi nên bảo vệ, việc này có lẽ tâmhồn củađá tin vào lời nói của các đại biểu của Hội SVTQ lần thứ VII, chưa chắc đứng gặp mặt nhau họ đã nói đúng sự thật đâu Tâmhồn củađá ạ
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đã đi qúa xa chủ đề rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính đi ạ...
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên quan hệ là do họ là thanh niên. Thiếu niên quan hệ là bởi vì họ sắp trở thành thanh niên. Thanh niên không nên quan hệ thì ai mới nên quan hệ đây? Trung niên và lão niên à?
    Vớ vẩn.
  5. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    NGớ ngẩn........
    Lớn rồi, đến tuổi rồi, có ham muốn thì làm thôi.
    Sao ko tranh luận nguyên nhân dẫn đến hậu qua đáng tiếc khi có QHTD. Rỗi hơi đi cãi nhau cái mà ai cung biết, rách việc quá.
    Mà em Đá, em hoạt động XH nhưng suy nghĩ của em nó vẫn bó hẹp trong mấy quyển sách tuyên truyền. Thành thực khuyên em nên sống và trải nghiệm trước khi đưa ra lời phê phán bất kể ai, dù họ có thực sự đáng phê phán đi chăng nữa. Cuộc đời này cần lòng bao dung nhiều hơn là sự trách móc.
  6. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hoan ngênh chú có ý thức, nếu ai cũng được như chú thì thiên hạ cũng bớt loạn. Nhưng cái người ta tưởng tượng ra thường ít đúng trong thực tế. Chú còn ít tuổi, hy vọng vài năm nữa có ít kinh nghiệm đời, suy nghĩ của chú vẫn vậy.
    Thù địch ko ko biết, chứ mây trang thông tin trong nước cũng đầy thông tin về TD. Hoá ra thế lực thù địch nó gài sâu đến thế à, thé thì toi đến nơi rồi còn gì nữa.
    luật pháp Tư bản do đồng tiền lập nên, chú đọc đâu ra hay thế, chỉ tớ với. Nói cho chú hay, sách báo phim ảnh đầy, nhưng chú muốn có được nó ko dễ. Chú đi thuê phim hả, nó hỏi chứng minh thư, ko co nghỉ. Chú vào quán rượu, đánh Bia hả, nó hỏi giấy, ko đủ đố nó dám cho vào. Nó cho chú vào bị phạt sạt nghiệp luôn. Phim XXX chiếu TV đầy nhưng là sau 12h đêm. Luật pháp rất chặt chẽ, lơ mơ ra toà ngay. KO đứa nào dám trái luật cả chứ ko như nhà mình.
    Thôi nói qua tí chú đọc được mà hiểu thêm chút ít cũng hay. Âu cũng là thêm thông tin chứ cứ nghe thông tin 1 chiều hiểu sai hết
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị cho ĐÁ hỏi với ạ, chị nói là tranh luận nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi có QHTD<------Vậy theo chị QHTD thì dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Xem ra chị cũng mâu thuẫn quá, mâu thuẫn ghê cơ
    Em nói thật với chị nhé, cái nguyên nhân mà chị đưa ra ấy ạ :NGớ ngẩn........
    Lớn rồi, đến tuổi rồi, có ham muốn thì làm thôi

    nó ngớ ngẩn ứ tả được , không ngờ chị lớn hơn em , khôn hơn em mà fát biểu liều hơn em
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Mà em Đá, em hoạt động XH nhưng suy nghĩ của em nó vẫn bó hẹp trong mấy quyển sách tuyên truyền. Thành thực khuyên em nên sống và trải nghiệm trước khi đưa ra lời phê phán bất kể ai, dù họ có thực sự đáng phê phán đi chăng nữa. Cuộc đời này cần lòng bao dung nhiều hơn là sự trách móc.
    __________________________________________________Quan điểm như thế này là khá thực tế!THCD nói đều đúng cả mà chỉ tại nó chỉ có trong sách vở mà thui!
    Việc thanh quan hệ ******** là bình thường thật nhưng đừng để nó như một cái mốt thời thượng vậy thôi!
    Chúng ta không cần mở rộng hơn chủ đề,vì THCD chi đưa ra những lý do thôi,chúng ta hãy nói quan điểm riêng về cái lý do ấy chứ chẳng cần phai nặng lời đâu!
    Quan điểm thì chẳng ai giống ai cả,nhưng ai đúng ai sai đến cuối cuộc đời mới hiểu hết được!
  9. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống giống như hòn đá, sống như hòn đá
    sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình
    tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hoá thân thành đá
    vì tâm hồn đá giá băng.

    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
    bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
    nhưng có bao giờ hòn đá ấy cũng khóc như loài người
    vì đá cũng biết yêu, vì đá cũng biết nhớ. Vì con tim
    giá băng nên tâm hồn vô nghĩa. Vốn sống đời tha
    phương
    " Đừng sống giống như hòn đá, sống không một tình yêu
    sống chỉ biết thân mình tâm hồn luôn luôn băng giá
    đừng hoá thân thành đá..............."

    muốn khóc quá. Lo mà học hành đi chứ, ngồi đây mà tán phét àh.Theo ngu ý của thần thì thế này, cái vấn đề xã hội này bới móc ra chỉ tổ lắm chuyên thôi he he, có giỏi thì tổ chức hẳn một ban ******** học. Công tác xã hội, đi mà tuyên truyền tới từng người ấy. tối đến ra hồ tây, hồ gươm, khách sạn, nhà hàng, quán cafe mà phát tuyên truyền, thể nào cũng có thằng bị ăn liên hoàn cước. cái đứa mà hăng nhất khéo lại là cái đứa bị rôi đấy, rắn cắn thì đau cả đời mà.
    Thật là vớ vẩn khi mà người ta cố thay đổi những cái nó nằm ngoài vòng tay của mình. Thế giới này có bao nhiêu cái cần học tập , khám phá, cần để con người vươn tới cái cao đẹp.Từ trước thấy toàn nhăm nhe về cái vấn đề TD có hay không là thế nào. Thần ngu muội không biết gì chỉ phát biểu một điều rằng là
    :" Đã quyết đinh yêu ai thì hãy mang lại hạnh phúc cho người đó, không nên lừa dối, hãy yêu bằng tình cảm chân thành và mang lại hạnh phúc cho người ta". He còn cái chuyện TD ấy mà, mỗi người một ý kiến, tôn trọng nhau một tí đeeeeeeeeee. Tại sao toàn những người có học thức cả lại toàn lôi nhau ra bới thế nhỉ. Chắc là ai cũng có tình cảm chân thành ấy nhỉ. Thằng này tuy ngu muội không biết gì nhưng chắc chắn rằng các bạn nữ thích một người đàn ông biết quan tâm tới mình, mang lại hạnh phúc cho mình,tâm lí đấy là điều quan trọng nhất.Đạt được điều ấy thì khó lắm đấy, **** thì đứa nào chẳng **** được. Còn đứa nào không biết nhìn người gặp phải sở khanh thì ngồi đấy mà chửi , chửi tới già cũng chẳng thay đổi được gì. Xin lỗi nhé, hôm nay được nghỉ ở nhà, vào đọc thấy ngứa quá, thông cảm nhe''
    Mai lại chết đói rồi he he, có ai có tiền lẻ không :)
  10. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin hỏi chẳng lẽ ngoài bạn ra không còn ai khác có thể hiến thận ? 2 người bị nạn kia chẳng lẽ không còn 1 người thân nào ?
    " bất kỳ cái gì, dù qúy hay không, cũng chỉ dành cho người mình muốn trao cho". - bạn nói đúng , và người mình muốn cho sẽ là người mình thấy xứng đáng đúng không ? Và thứ mà mình chỉ có duy nhất 1 thì tất nhiên sẽ trao cho người xứng đáng nhất . Tôi nghĩ , 1 người con trai khi biết người bạn đời của mình không còn trong trắng , có thể người con trai đó đủ can đảm và chấp nhận điều đó , tuy nhiên thật sự thì anh ta cũng không thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái được , mặc dù anh ta đủ tinh tế để không bao giờ biểu lộ điều đó ra ngoài và không bao giờ để cô gái bị tổn thương . Thế nhưng bạn có biết được những lúc ngồi 1 mình suy nghĩ anh ta cảm thấy thế nào ( hoặc cả những lúc bạn và anh ta chuẩn bị lên giường ) . Bạn yêu anh ta , vậy bạn có muốn anh ta sống trong sự dằn vặn và ức chế không ? Bạn yêu anh ta và muốn điều tốt đẹp nhất cho anh ta phải vậy không ?
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến ý kiến của tôi .
    Nhưng bạn phải nhớ rằng 2 chìa khoá đó y hệt như nhau . Chìa khóa có thể làm 2 cái giống hệt nhau , con người có thể không ?
    Rất xin lỗi bạn nhưng phải nói thật lòng rằng tôi thấy ai nói những điều này thật ngớ ngẩn , và cả những người phản đối QHTD trước hôn nhân qua lí do " bảo vệ giá trị truyền thống " cũng thật ngớ ngẩn .
    Đúng là 1 người thì không thay đổi được , vậy nên mới phải đi nói ý kiến của mình cho mọi người biết , như vậy mới mong thay đổi được chứ . TD cũng là 1 khía cạnh quan trọng của cuộc sống . Có môn khoa học TD đấy huynh ạ .

    Tôi rất đồng ý với huynh về điều này , hãy mang lại hạnh phúc cho tình yêu thật sự của bạn - người bạn đời của bạn , và hãy để hạnh phúc đó được trọn vẹn . Tôi nói vậy đúng chứ
    Nếu huynh định lấy lời bài hát này để ám chỉ Đá thì huynh đang tự mâu thuẫn với lời huynh kêu gọi mọi người không đả kích nhau ở trên đấy . Và tôi nghĩ Đá cũng thích và suy nghĩ giống bài hát này thì mới lấy nick là tâm hồn của đá .
    To : Gà con
    Tôi nghĩ gà con hãy tham gia góp ý 1 cách tích cực , gà con hãy nêu ý kiến của mình 1 cách nghiêm túc . Đừng vào gây rối . Tôi thấy gà con vào chỉ để bới móc Đá mà thôi . 1 chúp góp ý mong Gà con suy nghĩ nhưng không để bụng .

Chia sẻ trang này