1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG TÌNH YÊU NÊN PHÁ VỠ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG TÌNH YÊU NÊN PHÁ VỠ!

    Không hiểu sao vẫn có những nguyên tắc đặt ra mang tính chất toàn cầu với rất nhiều người chấp nhận...

    Nguyên tắc thứ nhất : BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ Ý ĐẾN BẤT KỲ AI KHÁC

    Tại sao phải bỏ nguyên tắc này? Bởi vì bạn đang yêu chứ có phải "tiêu" rồi đâu . Cho nên khi trên phố nếu thấy 1 hay 1 nhóm anh chàng manly nào đó thì háy cho phép mình nhìn họ, nhìn người khác không phải là dấu hiệu bạn trai mình kém họ bởi bạn chất của con người hay để ý đến người khác và bị thu hút bởi cái đẹp cơ mà. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa là nhìn chòng chọc vào ai đó dù có đi cùng bạn trai hay ko, không nên nhìn ngang liếc dọc quá hoặc có thói quen nhìn ngang ngó dọc. Cần phân biệt giữ đơn giản là 1 hình ảnh đẹp và nhìn chằm chằm.Và ngược lại ,các cô gái cũng nên hiểu rằng bạn trai mình có 1 đôi mắt. Nếu bạn thấy anh ấy nhìn ai đó mà không quá đắm đuối thì cũng đừng làm to chuyện. Thậm chí bạn còn có thể ghi điểm nếu khen 1 ai đó xinh hoặc cùng chàng bình luận trên đường

    Nguyên tắc 2 : BẠN CẦN PHẢI CHO NGƯỜI KIA BIẾT TẤT CẢ NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA BẠN

    Tại sao cần phá vỡ nguyên tắc này ? Nếu là 1 cây tầm gửi bạn có thích không?chả hay ho gì, một vài tóm tắt thì tốt hơn...thời gian còn lại để nói những chuyện khác. Vậy thế nào là tóm tắt? Đơn giản là khi 2 người gặp nhau vào buổi tối thì hãy kể cho người kia việc mà khiến mình phải suy nghĩ trong ngày, như thế thì vừa có thể nói lên bạn đã làm gì mà lại vừa được trò chuyện, nghe người kia động viên, tư vấn. Đừng kể những chuyện chẳng liên quan gì đến 2 người, khó tạo cảm xúc lắm.

    Nguyên tắc 3 : BẠN CẦN GIẢI QUYẾT XONG XUÔI MỌI XUNG ĐỘT

    Đôi khi, lý thuyết cổ điển rằng :" Bạn đừng đem sự buồn bực mà đi ngủ" không mấy hợp lý, đôi khi cứ đi ngủ, để kệ mọi chuyện lại là cách hay nhất . Con gái thường thích hài hòa và chỉnh sửa mọi cuộc tranh luận theo ý mình. Nhưng đôi khi chính sự đi sâu phân tích vấn đề lại càng rối hơn, ông hiểu gà, bà hiểu vịt và cả 2 cùng cáu tiết. Điều quan trọng là sự trao đổi về cảm xúc. Giải quyết 1 việc không nhất thiết phải 1 người đúng, 1người sai mà quan trọng là sự giải tỏa tâm trạng, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Con trai mà cứ phải nhận sai để chiều lòng con gái thì bị thui chột cảm xúc và động chạm tự ái lắm.

    Nguyên tắc thứ 4 : BẠN CẦN CẮT ĐỨT HÒAN TÒAN VỚI EX CỦA MÌNH VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI CÙNG 1 NGƯỜI KHÁC GIỚI KHÁC

    Chả có lý do gì mà bạn cần phải không liên lạc, cắt đứt hòan toàn với một người mà bạn quan tâm,chỉ vì 2 bạn ko hợp để thành 1 đôi ( đối với ex) hay chỉ vì bạn có người yêu ( đối với 1 người khác giới khác) không đồng nghĩa với bạn phải ghét họ (đối với ex) hay bạn phải không được có sự liên lạc đối với người khác giới khác . Tuy nhiên cũng có những quy tắc bạn phải thực hiện, đó là giữ cho các mối quan hệ đó hòan toàn bình thường, tránh làm điều gì khiến cho người yêu ghen tuông. Ví dụ như bạn đi ăn cơm cùng họ ở 1 quán đông người
    thì được,đừng hẹn nhau ở quán trên cao ***g lộng cùng ánh nến trái tim ....

    Vậy đó ...Bạn nghĩ còn nguyên tắc nào trong tình yêu nên phá vỡ?Trong tình yêu của bạn có nguyên tắc nào cả 2 cùng thích và luôn luôn duy trì từ khi bắt đầu yêu đến giờ không ?

    Nguyên tắc là phá vỡ nó để tồn tại



    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/04/2006
  2. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy viết những lời yêu thương và những tính tốt của nhau ra 1 tờ giấy, đặt ra nguyên tắc là khi nào cãi nhau thì lấy "tờ giấy yêu thương" đó ra đọc...Nhiều lần thành công, cho đến 1 hôm, khi 2 đứa có xung đột kinh khủng, mình đang
    ra rả đọc tờ giấy đó thì anh gắt lên :" Vứt cái cái giấy chết giẫm đó đi " Nguyên tắc bị phá vỡ
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc của mình khi yêu anh ấy là không làm anh ấy đau đầu vì những chuyện không đâu ... Mình thấy đây là nguyên tắc nên duy trì
  4. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu yêu, có 1 nguyên tắc " bất khả chiến bại " của 2 đứa chúng tôi là gọi điện cho nhau trước khi đi ngủ, tâm sự tứ tung...Sau đó,có thể vì tôi bận việc hoặc đi ăn uống với bạn bè....đến lúc nhớ ra để gọi điện thì cô ấy đã ngủ ngon lành rồi...

Chia sẻ trang này