1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NHÀ QUÝ TỘC TUỔI HỌC TRÒ , HỌ LÀ AI ???

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi traitimdanko, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimdanko

    traitimdanko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NHÀ QUÝ TỘC TUỔI HỌC TRÒ , HỌ LÀ AI ???

    Họ đi những loại xe đắt tiền Spacy , Avenis hay @ ... ( cái bèo nhất cũng có giá thành cỡ trên dưới 5000 đô.) Họ nhìn những chiếc xe đạp của bè bạn với ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai: Lũ nhà quê!!!
    Họ thay đổi đầu tóc với tốc độ chóng mặt theo tần số của những bộ phim Hàn Quốc trên TV. Đầu vểnh kiểu Won Bin( giờ chắc một tóc dài rồi) , ép tóc thẳng đơ như Kim Hee Sun , đại loại là càng giống ngôi sao càng tốt. Màu mè đủ loại , xanh xanh đỏ đỏ , túm lại càng sặc sỡ càng tốt.Họ nhìn bạn bè với cái nhìn của những tay Hippy mà nhạo : Lũ nhà quê!!!
    Họ uống rượu , hút thuốc và đôi khi chơi cả chất trắng. Họ ra vào vũ trường như cơm bữa . Họ đua xe và coi tính mạng của người khác không bằng rác. Họ quan hệ giới tính thoải mái và coi đó là chuyện bình thường. Đa fần họ là những người có chỉ số IQ khá cao nên họ coi học hành là chuyện vặt , họ chẳng cần học hành gì thêm trong nhà trường nữa. Họ coi thày cô là những kẻ dở hơi và lắm mồm . Thi cử ư? Đã có bố mẹ lo. Họ coi tiền bạc là cách đo chuẩn mực sự thành công . Bất hạnh thay, đó là cách đo phổ biến. Ai nhiều tiền , kẻ đó làm chủ. Họ nhìn những người nghèo mà nhếch mép : Lũ nhà quê!!!
    Họ là ai??? Chẳng đâu xa lạ. Đa phần họ đã từng là bạn của chính chúng ta. Suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống, ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, đua đòi theo trào lưu hiện đại.... đã khiến họ tách dần ra khỏi bè bạn và sống biệt lập trong một xã hội khác- xã hội của những kẻ tư sản.
    Những nhà quý tộc trong học đường--- họ là ai??? Những kẻ chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ vào những cuộc phá phách và coi thường người khác.Những kẻ coi đạo đức là bài học của những kẻ dở hơi và mặc sức miệt thị chửi bới thày cô và bè bạn. Họ coi trời bằng vung.
    Sau những cuộc vui chơi thâu đêm , họ mệt mỏi đi về nhà. 1 số đã trở thành những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ.1 số trở thành nô lệ của nàng tiên nâu. Cái họ được là những khoanh khắc vui sướng chớp nhoáng , nhưng cái họ mất thì lớn lao hơn nhiều. Tình cảm của bạn bè, sự quan tâm của mọi người. Cuộc sống với họ nhạt nhẽo và vô vị.Ngày nào cũng như ngày nào. Tương lai ư??? Còn có tương lai nào dành cho những kẻ lười lao động??? Họ chết trong tuyệt vọng lúc nào không biết. Ngoài kia , bài hát Beautyful life vẫn vang mãi , như quên đi trong này có những kẻ đang chết dần chết mòn. Thật đáng tiếc , 1 bộ phận học sinh trong chúng ta lại coi đó là biểu tượng của sự sành điệu và muốn bắt chước theo. Hi vong khi đọc xong bài này , các bạn sẽ có những suy nghĩ mới , văn minh và hiện đại hơn, đúng như xu thế của thế giới mà chúng ta đang hoà nhập. Đừng để những cám dỗ tầm thường huỷ hoại .

    Gia' mọi cô gái đều xinh như Chaerim...
  2. camapxam

    camapxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mộy bài viết tuyệt vời.Cho bạn thêm 5 sao nhé.
  3. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời bài bạn viết hay lém tặng ban 5 seo

    LINHFEI

  4. traitimdanko

    traitimdanko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Tôi sẽ liên tục đưa các phóng sự về các vấn đề nóng nhất trong học đường lên Box. Có thể không hay , nhưng hi vọng các bạn tìm thấy 1 cái gì đó cho mình qua các bài viết. Xin cảm ơn!!!
    Gia' mọi cô gái đều xinh như Chaerim...
  5. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ôi hay quá,thật chí lý.tuyệt đấy anh khánh ạ.
  6. trungnguyentx

    trungnguyentx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chủ dề bạn dặt ra rất hay!rất nóng vầ thời đại.Nhưng tui có ý kiến.Những gì mà bạn nói quả ko sai!!nhưng chưa hẳn dẫ dúng hoàn toàn,tôi ko muốn nói là bạn nhìn phiến diện mà chẳng qua tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình để tham luận cùng các bạn!
    Theo tôi những con người mà bạn nói tới ko phải là quí tộc ,họ chỉ là nhũng con rối của thời đại,những kẻ đang tự đánh mất bản thân.Quí tộc là một danh hiệu cao quí của ngày trước nhưng thời nay chắc nó cũng còn nguyên giá trị!
    Quí tộc trong giới học sinh?_có tôi đòng ý với các bạn nhưng những thành phần này ko nhiều,theo tôi biết,họ cũng cưỡi xe ngon!cũng di động,cũng quần áo xịn v..v.v.Nhưng dã là quí tộc họ cũng có cuộ sống khác ta,họ ko sa dà vào những trò vô bổ,họ biết giúp đỡ người khác theo cách riêng của họ,ko hút thuốc,thinh thoảng họ có tể tụ tạp nhau vui choi theo cách cua họ,họ có thể tự thưởng cho mình vài li ,buông mấy câu cợt nhả..nhưng giói trẻ "sành điệu" thục sự bây giờ đang muốn tụ khẳng định mình,họ muốn tạo một phong cách riêng,họ muốn kiếm tiền,muốn được công nhận..nói chung họ đang dần ổn dịnh và tạo phong cách riêng.Còn những thành phần đua đòi,sớm ngày lên sàn,hành dộng mà ko hề suy nghĩ thì chỉ là quí tộc rởm,họ chỉ là nhũng món hàng kém chất lượng do phần tối của Xã Hội sản sinh ra nhằm lũng doạn và phá rối thị trường.Chúng ta ko thể dể con sâu làm rầu nồi canh được.Tôi monh rằng một lúc nào đó họ sẽ tìm thấy bản thân mình khi chúng ta lau sáng tấm gương của nhân loại ko chỉ bằng những bài viết lên án mà còn bằng tình người cao cả.
    Người viết bài viết này chỉ muốn các bạn tham khảo bởi những gì tôi dã nhìn tháy chỉ là một góc rất nhỏ của cuộc sống,tôi ko hề bênh vực họ cũng như lên án họ,những ngưòi có điẻm xuất phát dượ dặt trên cái giá bằng pha lê.Tôi căm thù sư phân biệt giàu nghèo nhưng ko hề coi họ là kẻ thù gia cấp.Mong nhạn được những ý kiến từ các bạn để tui được mở rộng tầm mắt.
    trungnguyentx_thuong hieu hang dau
  7. vetconthoidaimoi

    vetconthoidaimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bac danko a. em dong y mot phan voi y kien cua bac va mot phan cua bac trungnguyentx boi vi su thuc em thay o truong minh chua co nhung nguoi qua dang nhu the dau (co le hoc lop 11 nen chua biet het ) nhung em nghi rang an choi cung co nhieu kieu an choi. co nhung nguoi an choi that day " sanh dieu" that day nhung ma ho van cham hoc van hoa dong voi ban be day chu . nhung qua that nhung nguoi ma y the vao bo me thi khong nen boi vi tien dau phai do minh kiem ra nhi .
  8. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cả hai ý kiến trên đều đúng cả.bởi cái vấn đề anh khánh nói cũng đúng mà trung nguyên nói cũng đúng.Cái gì cũng có hai mặt cả.con người cũng vậy.nếu chỉ nghĩ như traitimdanko thì là vơ đũa cả nằm,hoàn toàn ko nên.bởi nhìn nhận vấn đề theo một mặt .
  9. traitimdanko

    traitimdanko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bạn trung nguyen thì học sinh muốn tạo phong cách riêng thì gọi là quý tộc à? Còn những kẻ đua đòi thì gọi là con rối ư??? Bạn nghĩ chúng ta đang sống ở Mĩ - một nước tư bản à?? Chúng ta là người việt nam -- 1 nuớc Xhcn . Đã là Xhcn thì ko có định nghĩa quý tộc . Mặt khác , họ -- những đối tượng nói đến trong bài viết mới chỉ có 19, 20 , ăn bám bố mẹ , tiêu xài hoang fi chứ đừng nói đến việc đi làm ra tiền . Làm sao có thể gọi họ là quý tôc được . Vô lí hết sức . Quý tộc là một khái niệm ở phương Tây chỉ những người có quyền thế , gia sản và chức tước , có dòng dõi cao quý ( fổ biến vào khoảng thế kỉ 19) Bạn lại đi gọi những kẻ ăn bám đó la quý tộc ( mà tuổi đời họ rất trẻ) , và gọi họ đang tự khẳng định mình. Họ làm được gì cho đời nào? Họ có chức tước gì? Họ làm ra tiền nuôi bản thân họ chưa? Không phải tôi nhìn phiến diện mà là chính bạn đấy. Dù cho có dưới mọi hình thức nào , cho dù mức độ chơi bời có khác nhau thì họ vẫn là những kẻ đáng lên án.
    Phong cách ư?? Chẳng ai nhìn bề ngoài của bạn đâu! Cái người ta quan tâm la chất xam của bạn , là phẩm chất của bạn cơ. Đấy mới tạo ra phong cách cho chúng ta -- những học sinh theo đúng nghĩa của nó .
    Gia' mọi cô gái đều xinh như Chaerim...
  10. Mr_Perfect

    Mr_Perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    5 * !!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]Mr_Perfect [​IMG]

Chia sẻ trang này