1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật đáng yêu của box Úc ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bebonnie, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra mình là miếng thịt heo cho nó treo lên rao ông ổng hết làng trên xóm dưới, bé con có biết ethnic law trong cái nghề của bé là không được lừa đảo ko? đem hàng ra bán mà nhuộm xanh đỏ tím vàng thế này là có tội với người mua đấy.
    Ơ nhưng cái đoạn đã có vợ với sắp lấy vợ nghe hay phết chị tán thành
    Lần sau cấm ko được bán hàng kiểu chợ trời thế này, viết bài rao cứ như mớ rau mớ cá,ít ra phải viết với lòng tôn thờ ngưỡng mộ si mê cực điểm chứ đem đi đánh bóng lại ngay ko chị kêu gọi mod xoá đấy bạo lực ko khoan nhượng
  2. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    À mà để chị dắt tay bé lại chỗ này chị cắt nghĩa Thị Nở trí tuệ cho bé nghe, bé đọc Nam Cao rồi chứ? dĩ nhiên, thế ông í tả thị nở thế nào, đấy lục lọi trong cái đống đất lổn nhổn chấy rận trên đầu lại đi, rồi, rõ là người ko nhan sắc không duyên dáng, còn trí tuệ nó thế nào, ko nhắc đến, đấy vấn đề là ở chỗ đấy, Thị Nở ếch có trí tuệ bé ạ, cho nên nghệ thuật mỉa cực điểm là ca ngợi cái gì không tồn tại, ví dụ khen bé ngây thơ, hoặc khen anh bé sở khanh, hoặc khen bạn ếch lịch thiệp, hoặc khen bạn ftu lễ phép. Thị nở cả đời chỉ hềnh hệch vén môi lên cười với đời thôi bé ạ, ko dại bon chen như chị với bé đâu thôi giải tán cho nó thông thoáng lòng đường
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , vụ này là sarcasm hay là anger đây hả HnK ??nghe ghê quá
  4. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Me ...three ..sợ quá, sợ quá...về ôm...gói khóc , đập đầu ngay đây..í ẹ....
  5. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nào nào 2 bé, chẳng những bé HnK ko angry mà đang cười rất sướng đây, trời thì mưa gió bão bùng mà bé HnK đang trùm chăn nghe Mark Knopfler đánh guitar thì thầm "my darling girl, my darling you''re all that matters in this wicked world" trong khi đang chén cháo sườn nóng hổi vừa thơm vừa cay thế này mà không gọi là sung sướng à. Hehe đáng lẽ sẽ chia cho bé bonnie nhưng mà bé bon chen, chị khoe cho bé tức nổ mắt đã , à giả Tâm trạng khi yêu đây, chị mặc kệ là bé giữ hay anh giai bé giữ, giả đây ko ăn vạ đấy. Rồi hôm nào đi xem phim với chị chị mua kem cho mà ăn.
    Tự nhiên nhớ anh Lương Triều Vĩ quá
    Được hugsnkisses sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 22/03/2005
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... chưa kịp vào phỏng vấn thấy chị HnK "khủng bố" quá ... thôi em té đi ngủ
    Mà thôi tội gì, chen lấn xô đẩy mãi mới xờ được chị , té thì mất công vừa nãy chửi nhau với mấy người kia à . Em nghe phong phanh, ý chết, đọc phong phanh thấy chị muốn lấy trồng . Em vốn hâm mộ chị từ lâu, sau cái vụ chị suýt cho em lên dây phơi . Chị cho em hỏi "người trồng lý tưởng trong mắt chị là giề ạ" ???
    Có phải là: Biết nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, thổi cơm , ngoan ngoãn, chiều vợ, biết điều ... Ối ối tí thì thêm quả biết cho con bú j/k
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Hehe bé blue iu, sẵn hôm nay chị tự nhiên vui mà chẳng có lý do gì, chị kể chuyện cho mà nghe.
    Hôm qua có người vừa hỏi chị male model trên màn ảnh là ai, Tom cruise trong Eyes wide shut hay Leo trong Titanic hay đại loại một chàng xinh trai quyến rũ nào đó, chị trả lời là none of the above, chị thích Original Sin, Antonio Banderas & Angelina Jolie
    Tên diễn viên chắc quá quen thuộc nhỉ, nhưng ít người xem qua phim này, đơn giản vì nó không phải la chick flick, cũng chẳng phải action với vài màn múa kiếm đấu súng đặc chất latin.
    Mở đầu phim là một câu giới thiệu "no, this is not a love story, but it is a story about love and the power it has over a life, the power to heal or destroy"
    Chàng cưới nàng sau khi gặp nhau vài tiếng đồng hồ, cưới nàng rồi say mê nàng, say mê đến nỗi khi phát hiện ra nàng nàng bỏ trốn với nhân tình cùng toàn bộ tài sản trong ngân hàng của chàng, chàng vẫn yêu, yêu đến độ có thể giết người để cứu nàng. Từ một ông chủ chàng trở thành kẻ sát nhân, từ một người giàu có chàng trở thành kẻ lừa đảo để kiếm tiền, từ một người có địa vị chàng như một tên lưu manh trốn chui trốn nhủi khỏi pháp luật. Khi chàng phát hiện ra người tình-vợ-người đàn bà chàng yêu bỏ độc trong cà phê để chiếm đoạt nốt mảnh gia tài cuối cùng của mình, chàng ngồi trong ngọn đèn dầu với khẩu súng trên tay, nâng ly cafe uống cạn kết liễu mọi bi kịch, "Because it''s something has to be done, and when something has to be done, you do it." Because he loves her as she is, good and bad, better and worse, from first to last, start to finish.
    Không, bộ phim này không phải kể về một chuyện tình ướt át với nhiều bi kịch mà về sự mù quáng cuồng si điên dại tột cùng của mọi tội lỗi khổ đau khi người ta yêu.
    Không, chị ko huyễn hoặc về một nhân vật như thế ở ngoài đời em ạ, nhưng chị thích nhân vật đó trong phim, chỉ trong phim thôi.
    Còn chồng chị à, ôi ngồi vẽ ra công thức để đưa vào excel tính hay sao take it as it comes, sau này chồng chị có lẽ chẳng có ưu điểm gì nổi bật đâu, chị có history yêu những người ko bói nổi ưu điểm nào mà toàn khuyết điểm mới chết
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì ... chị HnK viết hay thế!!! Em thích cái câu này nhất nhưng mà nếu yêu mù quáng thế thì ... sợ lắm
    Nhưng em nghĩ chị không mù quáng trong tình yêu đâu. hihihi ...
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mù quáng chỉ con mắt thôi, chừa chút lí trí để tránh thiệt thân bờ lu hỉ? Hỏi Chop - MOd box TVTY ...joking- không hỏi, đi hỏi cái người mà chửa yêu bao giờ....lolzzzz Câu hỏi Chop fỏng vấn HnK nè: " Bạn có nghĩ con gái dữ wé, sắc sảo wé khó chống lầy hông? "
  10. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Ui tất nhiên là ít người yêu điên dại như thế ở ngoài đời lắm em ơi, nếu không muốn nói đấy không phải là tình yêu nữa mà nó lạc sang phạm trù khác, ví dụ như sự độc chiếm sở hữu hay tự ái quá cao mà phải giành lấy cho bằng được. Thời buổi này, con người đề phòng lẫn nhau nhiều lắm, nên cái tình yêu này không bao h tồn tại được chứ đừng nói đến chữ "tỉnh" khi yêu. Đầu chị lạnh lắm em ạ yêu còn khó nói gì đến mù quáng. Yên trí nhớn
    Trong phim có câu đại loại nói về love and lust. Love someone is want to give and then want to give more, lust is to take and take all.
    Bà chop kia đang sợ tôi ế à gớm thế chẳng bớt được tí tiền mừng sướng quá lại còn giả vờ. Đùa chứ người ta cưới vợ để mua sự bình yên, ít người dám chọn một con ngựa hoang chẳng biết lúc nào thì sẽ tuột giây cương, hoặc chọn một con rắn vì nó quá tinh ranh,làm sao điều khiển được những suy nghĩ sau cái đầu của nó.Mà cái họ cần là sự bền vững chắc chắn của một gia đình với một người vợ đảm cơ, đàn ông không đánh bạc với hạnh phúc của mình đâu.
    Đây là nói hình tượng thì thế, còn nói đơn giản là biết ít khổ ít biết nhiều khổ nhiều ko biết ko khổ nên những bạn gái nào muốn câu kéo gì mấy chàng thì đừng nên thể hiện điều gì đó quá vượt trội, không họ sợ đến lúc lấy về thể hiện còn chưa muộn
    Tự nhiên nhớ có ông bạn chuyên nói câu " và đấy là cách chúng nó lừa nhau"

Chia sẻ trang này