1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật kỳ cựu của làng võ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvutn88

    anhvutn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có biết gì về thầy chung linh ko bảo em cái
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đồng Bái kể 1 câu chuyện mà mới nghe được từ 1 ông già trong lúc trà dư tửu hậu .
    hồi trước giải phóng ,năm 1972 ,có 1 buổi lể thành lập " Cửu Long Võ Đạo "do chính quyền Sài Gòn cũ tổ chức , tui ( tức ông già kể chuyện) ,phụ trách việc tổ chức cho các võ sư ,tiền bối tham dự .Trong dịp đó ,tui có được 1 người giới thiệu một vị võ sư già người Tàu mà theo lời người đó nói ,rất giỏi võ .Tui mời người đó đến văn phòng làm việc .Hôm đó ,khi ông già Tàu đó tới ,tui nhìn ngoại hình mà thấy rầu ,tướng ổng nhỏ xíu con ,xươn sườn lồi ra như dắt 1 hàng dao găm ,tui nhìn thấy kỹ vì ông này mặc áo rất mỏng ,tui đoán ổng cở 70 chẳn.Ông này tính nết rất kỳ khôi ,cứ mở miệng ra là "Đ.M" ,khi vào văn phòng ổng đi ngang qua chổ tập luyện của tụi tui hồi đó ,nhìn mấy anh chàng đang đấm đá bao cát ,ổng nói rõ to " mấy thằng nà ngộ đánh 1 cái là chết liền hà ." Tui nhớ lại hùi đó là thời đang thịnh của tài tử HK Lý Tiểu Long ,tụi tui đứa nào cũng tập ,cũng cố gắn có thân mình gân guốc như ổng ,vậy nên khi nhìn ông già đó tự nhiên thấy nghi ngờ ông này có phải là võ lâm cao thủ gì không ,sao ốm tong teo vậy .Cái sự nghi ngờ đó bị vỡ tan vào một ngày .Vào một ngày ,tui đang lan man cùng mấy trự trên đường Đồng Khánh cũ ,thì gặp ổng .Thế là cả bọn tay bắt tay dắt nhau đi xem bộ phim " Độc Thủ Đại Hiệp " do tài tử Vương Vũ đóng chiếu trên rạp Hào Huê .Vào xem phim ,bọn tui ngồi trên dãy giữa của rạp,ông già vì hết ghế nên ngồi sau ,coi khoảng nữa phim nghe tiếng ông già kêu " Đ.M ,mày móc tiền hả mậy " ,quay lại nhìn thì thấy ổng tay phải ôm túi áo trước ,phía sau là 1 trự ôm tay ,cũng nói thêm là ông già luôn mặc áo sơ mi mỏng dánh ,ổng hay để tiền túi áo trước 1 cọc giấy 50 đồng bạc ,nên nhìn thấy rất rõ ,chắc thằng móc túi thấy ổng già nên ngon ăn .Tụi tui gồm 3 đứa quay lại nhìn ,hỏi han ổng .thằng móc túi thấy đông quá co giò dzọt lẹ .Tưởng chuyện đến đây là thôi ,ai ngờ gặp ông già hắc ám ,chửi lầu bầu suốt .Trong rạp ai cũng khó chịu ,tui tui cũng mắc cỡ thấy mẹ .Bổng nhiên hàng ghế sau ông già bật ghế xuống nghe cái rầm - cái ghế trong rạp là ghế bật lên bật xuống .Từ phía sau 6 thằng đứng dậy bỏ ra khỏi rạp ,chúng vừa đi vừa nói " mẹ,lão già ra đây rồi biết tao ".Chúng tôi nhìn thấy biết là tụi này ba tăng hay là đồng bọn của thằng móc túi hồi nãy ,ngó lại phe ta ,chỉ có 3 mạng + thêm ông già cao thủ mà ốm tong teo ,than thầm ,tụi nó mà lận hàng chém trước rạp ,chắc tụi mình tiêu táng thòn quá .Ông già bứt rứt ngồi không yên ,ổng khều tay tui nói " Ngộ ra đây 1 chút ,mấy chú coi phim đi " tụi tui đứng dậy cái rột .Ổng nói là mần ,xăm xăm ra khỏi cửa ,tui phóng bước kéo tay ổng lại " để em đi trước cho " .Mới đến đó ,thì miệng nói chân đi tiện tay vén màn nhung che cái rột .Ngay ngoài cửa rạp 6 thằng dàn hàng ngang choáng hết lối đi .Tụi tui cũng đứng lại ,gườm nhau .Đang không khí căng thẳng ,ông già len ra trước nói với mấy thằng du đãng "mấy nị cho tui ra ngoài chút " ,không hiểu sau tụi nó mở hàng ra ,ổng lui cui đi tới chổ bán hàng rong ngoài rap Hào Huê .Tui nghĩ thầm ,ổng mà chạy là tụi này tự dưng lãnh thẹo dùm ổng thấy thương..Ông già kiếm cái gì đó ,chắc kiếm dao quá ,tới hàng bán nước ,ổng mượn 1 cái vỏ chai Lade ,xách về ,và trở lại hàng ngũ .Dù sao tui cũng tự tin vì ổng có cái chai làm vũ khí rồi ,có còn hơn không .
    Thế rồi ông già nói nhỏ ,giọng nói chợt nghe khá lạnh xương "mấy nị muốm thử với ngộ ,thử xem đầu nị có cứng như đít chai Lade này không ? ổng giơ ngón trỏ đâm vào đít chai nghe cái cụp ,đít chai lủng 1 lổ .Rất nhanh ,ổng quay đầu chai đập vào trán cái xoảng ,cái chai bể nát chỉ còn cái cuốn ,tay ổng không sao hết ,trán sạch bóng .
    Từ đó ,tụi tui nhìn ổng bằng con mắt khác .Vào ngày diễn ra buổi lể thành lập "Cửu Long Võ Đạo " ,trước bao nhiêu võ lâm cao thủ ,ông già này bước lên đài thi triển nội công ,ổng nói " Mấy nị đấm đá thoải mái ,trừ con mắt và dái ngộ ra thôi " ,mấy chàng trai bên võ đường của tui nhảy lên đấm đá liên hồi vào người ổng ,2 bên thái dương đấm đỏ ửng ,ngực bụng đá ầm ầm ,mà ổng ngộ cái là muốn tay ai trẹo thì cứ hút vào bụng xong hất trở ra ,không thì hích người đánh 1 phát là lăn đùng như trò chơi .
    một lần cũng ngồi tào lao về phim ảnh với ổng ,ổng nói rằng Lý Tiểu Long sẽ chết trong vòng 3 tháng nữa .Tui không tin ,nói rằng LTL trẻ khỏe ,đô như thế kia ....sao mừ...Ổng nói cá độ ai thua bao ăn nhà hàng .Đúng 2 tháng sau LTL chết bất đắc kỳ tử ,ông già lọt tọt đi tới nói tao bao mầy ăn ,tại vì tao nói 3 tháng mà bây giờ mới có 2 tháng .Ổng nói LTL vì luyện tập võ thuật mưu cầu thăng tiến quá nhanh mà bỏ qua các bước tuần tự theo võ học nên bị chết đoản mệnh .
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 23/04/2007
  3. traitim2a

    traitim2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chưởng môn Thiếu Lâm Vạn An ở Huế hiện nay là ai không..hình như là thầy Trương Quang Kim thì phải ai biết xin chỉ dùm cho luôn số phone cả thầy thì càng tốt.... thanks
  4. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    chuyện đã lâu rồi,thời đó đầu óc con người còn mu muội lắm ,bây giờ ông già nào mà còn phát biểu thế, cho ổng coi đĩa K1, ặc,không biết cái gì sẽ tiếp diễn nữa nhỉ, chỉ cần thế thôi, mấy bác cho xe lu cán qua không biết có chịu đc 1 đòn của mấy tụi K1 không nhỉ
  5. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Võ sư VN nào mở miệng ra mà không cho mình là vô địch? Chưởng môn nhân? đánh 100, 200, 300 trận chỉ có một trận thua? toàn là nói dóc (đánh tưởng tượng trong đầu thì có). Bản thân và môn phái không có LÝ LỊCH rõ ràng cho bàn dân thiên hạ xem xét. Vậy mà mở miệng ra là y như sao bắc đẩu, như thái dương trong ngân hà. Có đi chăng cũng là do truyền miệng, người này nghe người khác kể lại, thêu dệt, thêm mắm, dậm muối ... tam xào thất bổn. Đi đến đâu cũng thấy mấy ông thầy người VN đều mang cai bịnh truyền kiếp này. Nó đã bị đầu độc từ ngàn năm nay, tại sao chúng ta không nhìn ra thế giới bên ngoài thử xem có bao nhiêu thầy võ VN làm đươc cái gì lợi ích cho con người VN?
    Dân Vn ta đã và đang ăn bánh vẽ, mơ ảo ảnh, đặt niềm tin vô những thứ không thật quá lâu rồi mà cụ thể là những ông thầy rỏm, nói phét kiểu này, có thể nói là thấm trong máu. Đâu có được sự tự suy tự luận bản thân như dân tộc khác, đa số là tin lời đồn nhảm, tin theo phong trào. Bây giờ thời đại đã khác, quốc tế ở ngay trong nước, nếu cứ để mấy thứ NGU DÂN này tồn tại thì thế hệ VN tương lai ê chề.
    Sự thật là thế !
  6. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em(chau) chưa nghe thấy vị võ sư nào nói là mới thua có 1 trận cả , chỉ thấy ở trong các truyền thuyết ko thực thôi , còn ko đông ý với anh về cách nghĩ ở dưới , thực thầy võ có rất nhiều người mà đáng để chung ta tin tưởng chứ , mục đích của họ là dạy võ và lợi ích họ làm dc cho con người VN là dạy lại những kiến thức võ thuật của họ, còn đâu phải người học võ nào cũng hay nói phét , bây giờ là thời đại mới người ta học võ là để thể hiện khả năng của con người , mà con người tiến hoá dc là do vận động cố gắng ko ngừng , chả có gì gọi là ngu dân hết , chung quy lại ai cũng có thầy ,em thì rất quý thầy của mình và rất tin tưởng nữa và tất nhiên đó là đặc thù của võ thuật đệ tử luon tin thầy(sư phụ) của họ
  7. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vơ đũa cả nắm thế! Đâu phải ở VN thầy võ nào cũng nói thế đâu! Những bậc tiền bối kỳ cựu chẳng bao giờ nói phét đâu bác ạ, người ta nổi danh là nhờ đấu võ đài thắng nhiều trận,chứ ko phải ồn ào để mọi người biết đến qua phim ảnh, báo chí đâu! Như ông VS Lý Huỳnh nghe đâu còn đòi thách đấu vớ Lý Tiểu Long để gâu sốc thiên hạ chơi nữa mà( Cái này nghe nói, ko biết có phải ko)
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Không đại diện cho ai cả ?!
    1) Nếu cho ổng coi dĩa K1 tôi cũng không biết ông làm gì, nhưng bạn đã làm gì với mấy cái dĩa K1?
    2) Hỏi giùm tôi mấy tụi K1 chịu được một phát AK ?
    3) Cryforwife có chịu được 1 đòn của ông già ?
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi, lúc đèo con đi học, rất vô tình được gặp 1 bác già, được bác già cho số điện thoại và nhà riêng, Lúc tới chơi, nhìn ảnh bộ quân phục lính mới biết bác ấy là huấn luyện kỹ thuật cho Đặc Công Nước ngày trước, và được tận mắt - sờ tận tay khả năng về 1 môn nội công có gốc từ Ấn Độ ngày trước.
    Điều kỳ lạ nếu bác ấy còn trẻ thì không nói, nhưng bác ấy đã cỡ 70 tuổi rồi mà còn làm được những điều lạ so với tuổi đời và khả năng chịu đựng rất ghê gớm. Hiện ở HN tôi chưa được chứng kiến mấy ai làm được những điều đó. Để lúc nào rảnh tui ghé lại chỗ bác ấy chơi và xin phép bác ấy chụp hình.
  10. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đồng ý với bác. Nhưng mà tự suy luận MỘT CÁCH NGU XUẨN thì thà nghe theo suy luận của người khôn bác ạ. Sự thật là thế.
    Cái thứ NGU DÂN này mà nó cứ tiếp tục đòi tự suy diễn và tự suy luận một cách ngu xuẩn thì thế hệ Việt Nam tương lai ê chề.
    Cám ơn bác đã cho em một ví dụ sinh động về SỰ SUY LUẬN CỦA DÂN NGU dẫn đến NGU DÂN như thế nào.

Chia sẻ trang này