1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật kỳ cựu của làng võ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  2. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Rất hấp dẫn; nếu bác này đã từng đánh ở đầm lầy Nam Bộ thì có quá nhiều vốn liếng thuộc dạng kỳ công . Một trong số đó tui ngưỡng mộ nhất là nghề đánh rìu chiến của dân ĐC Thủy - cực kỳ "gớm ghiếc"; tôi sưu tầm mãi mà chưa có duyên. Bảo tồn đc phép đánh rìu cũng là bảo tồn được võ học của thời ngàn xưa để lại đó. Nên nhớ rìu cỡ nhỏ, lưỡi chỉ nhỉnh hơn bàn tay (khác với ''Khai sơn đại phủ'' - búa to). Đặc điểm chuyên đánh với tấn thấp tấn công chi dưới + hạ & trung bàn. Ngoài ra phương pháp nén hơi thở khi vận động mức độ cao của dân ĐC Thủy thì quả đúng là ... hơn người ; nhưng e rằng bí quyết này khg truyền ra ngoài & nếu có thì cũng khg có điều kiện luyện tập.
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tôi thường có điều kiện công tác tại Cần Giờ, gần vài anh bạn là cựu binh của Trung Đoàn 10 Rừng Sác mà chỉ thấy họ nhắc đến dao lê, hộp quẹt Zippo, thuốc nổ ... chẳng bao giờ nghe đến rìu. Chắc có dịp tôi sẽ tìm hỏi thêm.
  4. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác nào coi lâm tặc của hồng công chưa ? diễn viên Chung Tử Đan đóng coi cũng ngon, toàn rìu với rìu
  5. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, phim ảnh chẳng bao giờ dám đưa cảnh riù chớp nhoáng chém gãy ống đồng, mắt cá, đầu gối, xương chậu, xương cụt đứt động mạch đùi xé toặc cơ bụng sổ ruột đâu .. anh bạn. Chưa kể bị rìu phóng cắm vào cột sống lưng, hay sọ nữa. Lâm chiến, xáp lá cà bằng rìu & dao găm với ta luôn là nỗi khiếp sợ của lính Mỹ tại Sác . . Phim ảnh chỉ là múa máy tay chân cho vui mắt thôi, ghê gớm lắm thì chỉ là cảnh chém đầu... thiệt ra thực chiến còn "kinh dị" hơn nhiều.
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    nếu ở Hà nội mà muốn mua rìu (loại nhỏ mà các bác đang nói ý, chứ không phải loại khai sơn phủ to vật của cánh lâm tặc đâu) thì mua ở đâu các bác nhỉ, có bác nào có mẫu cho tôi mượn để vào Đa sĩ đánh có được không?
  7. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    biết vậy bác ạ, nhưng mà đâu có dịp mà chiêm ngưỡng, bác có link hay biết thì kể cho mọi người nghe với, ko có thì đành coi phim thui,, trc kia có link cứa cổ chặt đầu con tin bên iraq coi cũng đỡ vã
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nghe nói võ sư Nguyễn Xuân Dũng mới từ trần tại Hoa Kỳ hôm 25.5.2007. Võ sư Dũng cấp bậc bát đẳng huyền đai hệ phái suzucho.
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng thân quyến và môn đệ thầy Dũng.
    PS. hệ phái suzucho mà người Việt mình lên được 8 đẳng thì chắc cũng không nhiều người, không biết thầy Dũng có phải là người Việt duy nhất đạt đẳng cấp này không nhỉ.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết sao bác già tui biết lại chưa thấy nhắc gì đến Rìu, còn vật dụng gì đó thì thấy nói là có dùng dao găm, lựu đạn là chủ yếu, ít khi dùng súng như bộ binh.
    Thấy bác già có nhắc đến cách được học dùng dao găm để chống cá mập của Đặc Công Nước khi bơi qua mấy cái đảo gì đó ở phía Nam.
    Còn ở Rừng Sác thì không thấy bác già nhắc đến, chắc bác chưa đến đó bao giờ. Bác có nói đã từng đánh ở khu Củ Chi do phải tăng cường chi đó mà khi ấy bộ đội ở Củ Chi bị chết nhiều quá nên thiếu binh lực trầm trọng nên mới phải điều 1 tiểu đoàn Đặc Công Nước vào chi viện.
    Chắc lúc nào đó tổ chức buổi gặp mặt bác già cựu binh với anh em của box mới được.

Chia sẻ trang này