1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật kỳ cựu của làng võ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Đặc công chỉ được huấn luyện làm sao có thể hạ đối thủ 1 cách nhanh chóng nhất, bằng những chiêu thế hiểm độc nhắm vào chỗ hiểm, kể cả sử dụng dao găm để kết liễu...chứ ko được huấn luyện để thi đấu, đánh võ đài, thời gian huấn luyện chỉ khoảng vài tháng. Nói chung đặc công huấn luyện là để cài mìn vô buồng ngủ của địch rồi kích nổ, ko phải huấn luyện để đánh nhau tranh hơn thua. Cũng còn tùy người, có thể đặc công lựa những người đã tu72ng học võ trước nhưng phần nhiều là những binh lính được tuyển lựa rồi huấn luyện thêm kĩ thuật đặc công , những người này thì trình độ cũng bình thường ko thể so với những võ sư được! Đặc công miền Nam này thường tuyển chọn những người từng trong quân đội Hòa Hảo, Bình Xuyên vì những người này võ nghệ khá cao cường .
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác TLVN ơi đặt tay nghe lực là thế nào vậy ? Thực sự là em ko biết
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ******************************************************************
    Nói rỏ hơi võ đặc công hay binh chuẩn đặc biệt của các quốc gia . Họ học cách giết người chủ yếu đánh lén để đạt hiệu quả cao , cũng như cách đánh của chú canot . đại võ sư cũng phải rớt .. nó có phải là võ thuật không ?
    Một đứa bé 3 tuổi dởn chới thình lình đập bàn tay vào mặt đã thấy sao rơi , tì bà công 5 ngón tay chọt vào khu vực cổ thì còn gì phải nói . võ thuật là 2 người trong tư thế chiến .
    bắt tay năm tay biết trình độ , quá ư là cao siêu , ngoài sự tưởng voi của bana
  4. still_at_large

    still_at_large Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chú này kể Tiếu Lâm hay thiệt !
    Tuyển Hoà Hảo và Bình Xuyên làm đặc công miền Nam !!!!

    Hehehe, Bush định mời Putin làm làm giám đốc CIA và Bác Bin Laden đang tuyển mộ các nhân viên FBI và lực lương đặc biệt của Mỹ cho AlQuaida hehehe
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Hòa Hảo yêu H2O ... Hoà Hảo "cộng" (tương đương với "phản loạn").
    Hoà Hảo ph động ... Hòa Hảo "quốc".
    Cao Đài yêu H2O ... Cao Đài +.
    Cao Đài ph động ... Cao Đài "quốc". (Điển hình là sự khác biệt chính kiến giữa hai phái Bến Tre và Tây Ninh. Ngay trong phái Tây Ninh cũng có sự phân chia).
    Bình Xuyên yêu H2O ... Bình Xuyên +.
    Bình Xuyên ph động ... Bình Xuyên "quốc".
    Tạm tóm tắt như vậy, theo sách báo của "hai bên" để lại. Cần nhìn khách quan như thế. Em tin là bác lớn tuổi nhưng dám chắc là bác không sống thời đó. Lưu ý rằng thằng cu bruce lee nói là "đã từng".
    Cơ sở lý thuyết của "đã từng" là theo sách báo của "bên này", khi ngài Bảy về với "bào huynh" thì rơi rụng hết (à! mà cũng không hẳn là hết. Còn anh em "ông Năm") tay chân nên "bào huynh" (đúng ra là các vị "bảo hộ giám quốc") phải tuyển lính cho.
    Còn phía "bên ấy" nói thế nào thì em không được biết. Xin bác phát biểu.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 16/06/2007
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    -------
    1) Baby cu?a Bana được 3 tuô?i ? Nhóc cu?a tôi co?n ấn luôn một cái nga?, qúa thốn !
    2) Anh nói rof vê? Ti? ba? công có được không ? cách luyện tập như thế na?o ? ... ? ... ?
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Có ông vs ở miền Nam, đưọc mời sang Pháp để cùng tham gia 1 lớp huyến luyện cho cs Pháp, và dạy 1 số kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá Pháp ( zidan lúc đấy đang đỉnh cao ). Tụi cảnh sát Pháp hôm đầu tiên có vẻ coi thưòng lắm ( vì hầu hết toàn da đen, mà nặng tầm 90kg, cao toàn trên 1m8). Nó mời vị vs kia thi đá bao cát, mấy thằng cs đầu tiên đá mạnh lắm, bao cát to, nặng vậy mà bọn nó đá phát nào bao cát bay phát đấy, đến lượt vị vs kia trổ tài. Chỉ thấy ông đá 1 phát mà bao cát vẫn đứng im, lúc đầu tất cả bọn nó đều cười, nhưng chỉ sau vài chục giây thì tất cả đều im lặng hết, vì bàn chân của vị vs kia ngập sâu hơn nửa bàn chân trong bao cát.
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này bạn sưu tầm ở đâu vậy ??? vẫn u như kỹ . Ặc
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Bắt tay, nắm tay,.... khác xa với chạm tay - nghiệm lực.
    Cái bắt tay vô thức, cái bắt tay có ý thức là khác nhau. Ví dụ như đã chủ định thử thì đương nhiên động tác bắt tay là để tìm hiểu gân - lực. Nếu người bị bắt tay vô ý vẫn có thể bị bóp nát tay và bị quật ngã, nhưng nếu có ý họ sẽ dễ dàng thoát.
    Bàn tay như chiếc ra đa, có thu và có phát, có cảm nhận và có ý. Một người đã qua tập võ nhiều năm đều ít nhiều để lại dấu vết của ngoại công. Ngoài dấu vết đó ra còn có thể tìm hiểu phản xạ động - tĩnh, khả năng phát kình của đôi tay, cái chạm tay chính là để tìm ra cái đó.
    Có ý và vô ý sẽ rất khác nhau đó bác Banabinhdinh.
    Có thể môn võ Bình Định của bác có cách khác hay hơn, nhưng cái tôi biết cũng chỉ đơn giản như thế. Có thể cùng vấn đề như này anh TVTT (anh Thọ, HGLPS) sẽ có thể trình bày hay hơn, tôi nghĩ khả năng như vậy những người tập lâu như anh ấy cũng thừa có và thừa biết ai trên cơ nếu được chạm tay. Và chắc cũng phải nhờ anh ấy diễn đạt mới rõ hơn được, cái cảm nhận này lạ lắm khó diễn đạt cho người khác nếu mình không đủ ngôn ngữ câu từ để trình bày.
  10. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Bác này chưa đọc truyện Người Bình Xuyên à! Ko phải Hòa Hảo và Bình Xuyên là toàn ********* cả, 1 số sau này theo về với CM , ông nội thằng bạn em cũng là lính Bình Xuyên , sau về với CM, được sung vào lính đặc công . Ông này giỏi võ lắm, nghe nó nói ổng có thể nhảy từ dưới đất lên mái nhà , ổng từng đánh chết 1 thằng sĩ quan Nhật khi nó đang xxx ! Ổng vô đặc công nghe đâu cũng làm đại đội trưởng kiêm huấn luyện võ thuật ! Ông nó giỏi võ như vậy còn nó thì yếu xìu hà, hồi đó nó toàn lo học,chẳng biết chơi thể thao gì cả, hihi!

Chia sẻ trang này