1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

    Loa loa loa,
    Thưa Dancer gần xa,
    Xin mời ghé qua,
    Góp ít bút sa (nhưng gà không chết)
    Về các Dancer nhà ta (một vài nét)
    Những vị nổi cồn như...... sấm sét.
    Hay chí ít cũng tên hư... danh khét
    Những dancer nhiều người chưa biết mẹt
    Đưa lên đây ta cùng nhâm nhi, nhậu nhẹt.
    Để hiểu thêm về những gương mẹt nổi "lềnh phềnh" của TDC.

    Hi hi hi,
    Vâng, topic này được mở ra với mong muốn mọi người cùng tham gia, phác thảo về những nhân vật dance lover kể cả chìm như tàu ngầm hay nổi như tàu biển trong TDC này: cho những người nào biết rùi thì phe phẩy, thêm thắt, phụ họa thêm. Ai chưa biết thì có được một bức tranh sinh động về các chatter thường xuyên gặp trên mạng mà mình chưa hề chạm chán.

    Dance4ever xin được mở bài bằng bài chuỗi kí họa về bác DanceFan. Chả là nhân được giao nhiệm vụ cao cả là đưa phóng sự về chân dung các member của ODC nơi Dance4ever tui đang luyện tập, xin được cái rụp bắt đầu bằng vị Leader đáng kính này. Hôm trước mới có sơ qua vài nét về vị này bên Topic ODC nhưng Dance4ever đã bị la oái oái. Nhưng ai bảo có người giao nhiệm vụ cho tui, tui phải chậc, chép tay (cả chéo miệng) mà hoàn thành nhiệm vụ chứ biết làm sao bây h. Sau a DF có lẽ lần lượt là a Tuấn Vhú (theo cách phát âm miền Nam), a Wings và một số nhân vật dance lover khác mà Dance4ever hân hạnh được bít.

    Hò dô ta nào, mời các bạn nhào vô, tham gia post bài cho sôm tụ nhé. Bài về người khác cũng được. Ai biết về a DF thì xin bổ sung cho Dance4ever nhé



    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 11/03/2004
  2. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chương 1: Mở bài: Kí họa: Ấn tượng chung về DANCEFAN:
    (Xin mở ngoặc trước DanceFan sẽ được viết tắt là DF )
    Vâng, cái nhà anh DF này, mới nhìn đã thấy chất FANcy của Latin. Hồi mới đầu chỉ biết anh với tên thật đâu biết được cái nick DanceFan nổi ?olềnh phềnh như bèo Hồ Tây trên TDC này của anh. Về sau nghiệm mới thấy cái tên DanceFan đúng là just fit với con người dancing của khổ chủ. Ngẫm thì thiết DanceForever tui mới nghĩ: Khi đặt nick có lẽ a DF tự cho mình là một Fan của bộ môn mà mình yêu thích. Nhưng vì cái âm hưởng Fan đấy mà tự dưng khi đã nhìn DanceFan nhẩy và biết thêm cái tên DF, Dance4ever tôi lại liên tưởng đến cái từ Fancy hay Fantastic, Fantasy. Thì đúng là như thế: anh nhẩy một cách rất Fancy, thể hiện đúng chất Fantasy. Mà cái từ Fansy này nó hay lắm thay, khó diễn tả lắm thay. Ai đã biết DF và nhìn DF nhảy Latin thì không hiểu có cùng cảm nhận cái từ Fancy này như tôi không nhỉ? Dành cho những người chưa biết tôi xin mạn phép kí hoạ nhanh vài nét về vị leader của ODC này.
    Tôi tình cờ gặp a DF trên cung Việt Xô. Tôi và một cậu bạn cấp 3 đang loay hoay tập Tango ở hành lang thì có một nhân vật trong bộ đồ đen kịt tiến đến. (Lại nói đến bộ đồ đen kịt này xin hầu quí vị trong một chương khác ). Trông a lúc này như một Bat man giáng trần để cứu rỗi chúng sinh, chỉ còn thiếu một cái áo choàng rộng như đôi cánh là có khả năng Batman DF có thể bay từ tầng 3 của Cung Văn Hoá xuống đất lắm. Chậc, nói là để thấy lúc đó tôi thấy a DF giống Batman như thế nào. Lúc đó với một bề ngắn mấy tháng tham gia dancing thì tôi cũng chẳng cần biết nhân vật đấy là ai, có máu mặt gì trong làng dancing hay không. Vâng vâng, nhưng cũng cứ tạm thời cúi đầu nghe advice tí, xem có gì hay ho không nào. Nghe xong, làm theo thì cũng thấy nhiều cái hợp lí. Sau vài chiêu được nhân vật bí hiểm kia chỉnh sửa thì đầu gối của chúng tôi đã đỡ lủng củng giao lưu với nhau hơn, đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc sau vào trong tình cờ được nhìn DF nhảy Latin thì mới thấy a nhảy nhẹ nhàng như không, dáng nhảy bốc lửa theo đúng chất latin: chân thì nhoay nhoáy, lúc nhu lúc cương.
    Hôm đó tôi nghĩ mình may mắn vì đã được chứng kiến anh DF thể hiện mình như vậy. Vì sau này có một số lần đi cả nhóm?osan nền? thì mới thấy không phải lúc nào DF cũng có thể thể hiện đúng chất DanceFan trên sàn cả. Lúc nào anh phải gặp đúng cạ nhẩy đẹp thì mới thề hiện hết được cái độ Fancy ấy.
    Hic hic, lại cái vấn đề cạ muôn thuở. Nhắc đến cạ mới thấy băn khoăn tại sao các vị cao thủ võ lâm của TDC đều để trong tình trạng vườn không nhà trống, mồ côi cạ thế nhỉ. Không hiểu để các bác có định tăng thêm phần chú ý của các chị em TDC không nhỉ. Chẹp, chẹp, nhưng mà cái này nó cũng là cái chuyện khó muôn thuở, bàn dân đã bàn đi bàn lại đã nhiều và Danceforever tui cũng xin miễn bàn, miễn ghế thêm ở đây. Chỉ là để thông tin là anh DF nhà mình cũng đang trong tình trạng mồ côi cạ như xu hướng chung của các instructor khác.

    Xin mời các bạn tiếp tục đón xem chương 2: DF& ODC và các chương sau về DF trong topic ?oCLB ?o ODC?- Thành viên mới?.
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    quote
    Sau a DF có lẽ lần lượt là a Tuấn Vhú (theo cách phát âm miền Nam), a Wings và một số nhân vật dance lover khác mà Dance4ever hân hạnh được bít.
    Hò dô ta nào, mời các bạn nhào vô, tham gia post bài cho sôm tụ nhé. Bài về người khác cũng được. Ai biết về a DF thì xin bổ sung cho Dance4ever nhé
    ******************
    Khiếp quá khiếp quá , thế là sắp lần lượt lên thớt cả rồi. May là cô DFR này mới biết trong ODC thôi. Đang định lên ODC tầm sư học đạo mà bây giờ thấy ...sợ sợ. Chả may vào tầm ngắm của cô ấy chẳng được giống Batman như DF mà lại giống ... Badman thì khổ. ...
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    A, a, a
    Cái anh Media Pờ lêi ờ này, không được chạy làng đâu nhé. Em đã lưu lại bằng chứng cụ thể anh hứa lên ODC tập rùi.
    Yên tâm, em hứa sẽ để a yên ổn trong thời gian đầu mà. Bao h mà em có dự định phá rối a thì e sẽ báo trước để anh có tinh thần chuẩn bị đối phó chứ. Mà anh bít em đâu dám qua mặt a vậy đâu. Dù sao vẫn phải kính trên (nhưng không nhường trên ) để anh MediaPlayer còn truyền cho em vài đường chân truyền dancing chứ.
    Cheers,
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  5. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oi troi oi, the to''m lai DanceFunny, ...sorry DanceFan la ai dzay. Viet bai ve ai thi` it ra cung cho ban doc biet 1 chut'' ve te^n that nguoi do'' chu.
    Chac dem nay lai mat ngu de tuong tuong xem DF la` ai ru..u..`i..
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hey, cô DFR đừng có nghe lời cô "pêđê" - PD này nhé, viết gì thì viết nhưng cũng đừng tiết lộ 3 điều : Tên , tuổi, đc và nhất là : CÓ NGƯỜI YÊU RỒI HAY CHƯA . Để bà con còn đoán già đoán non chứ, xem phim mà biết trước kết cục thì ... chán lắm.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    hay quá nhỉ! ! ! ghép chung topic này với CHUYÊN MỤC MỔ XẺ được đấy...... tôi cũng định mổ DF từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện ...bây giờ lại có DF'' mổ xẻ DF thì hay quá rồi còn gì..
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  8. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tại sao ko mổ xẻ những người mà ít người biết đến nhỉ. Những người nổi lềnh fềnh trong TDC thì hầu hết mọi người đều biết rồi. Tiếng tốt tiếng xấu gì thì mỗi người tự nhận xét, chắc cũng chẳng ai dám nói tiéng xấu ra đây.
    Đợt 8/3 vừa rồi offline đông quá, em thấy 1 số người mới(trong đó em cũng là người mới với 1 số người mới hì hì), thậm chí có những người gặp mấy lần rồi, nhưng ko có dịp tìm hiểu vì mọi người đi offline chỉ cắm đầu cắm cổ nhảy thôi, ko nói chuyện được mấy.
    Đọc topic này lại nghĩ là nếu trong các buổi offline, gặp những người mới mà đã biết một số thông tin mổ xẻ về họ rồi thì hay biết mấy, bớt bỡ ngỡ hơn.
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa cành trúc la đà
    Hồ Tây bèo nổi ấy là anh Dan
    Con vịt mun xoè ra 2 cái cánh
    Hai vịt bầu lạch bạch tập trên Cung
    ẢO ẢNH đen cầm đèn dương chỉ lối
    Dắt chúng sinh qua kiếp nạn Chân trần
    Nhanh, nhẹ, thoáng và vô cùng hợp lý
    Chân nhoay nhoáy, lúc nhu lúc cương
    Đâu chỉ men lửa và nhẹ như gió thoảng
    Mà anh vẫn vững .. như kiềng 3 chân
    Lời khen chưa dứt tiếng thơm lưu danh.

    [​IMG]
  10. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Chương 2 tản mạn về bác DanceFan: DF & ODC
    đã được post bên topic "CLB ODC...". Mời các bạn đón xem tham gia góp ý kiến.
    Yêu cầu của a MediaPlayer đúng theo tinh thần của Danceforever: Ai muốn biết tên tuổi thật thì tự tìm hiểu nhé.Post lên thì vừa kém phần hấp dẫn mà không khéo bị khổ chủ lên tiếng la ó thì Danceforever tui cũng mất đất để dung thân trên TDC này đấy.
    To em ngốc yến: thế em tham gia bài về các nhân vật mới quen của em đi. Tên topic là "nổi lềnh phềnh" vậy thui, nhưng trong lời giới thiệu chị nói rùi còn gì, hoan nghênh tất cả các bài viết về các gương mặt dance lover mà, chìm nổi gì được hết mà.
    Em tham gia nhé. Chờ bài của e.
    To Mr Olympic:
    hehe,cảm ơn Mr đã cao hứng làm thơ, lại còn đưa cả mấy nhân vật người thực việc thực vào trong đó nữa. Hai chúng tui vịt bầu lạch bạch thì đành cam chịu thân phận vậy rùi, chứ cái câu thơ gần cuối bác nói về Mr Fan nói có sách mà mách không có chứng thì bà con lại thắc mắc là mệt đấy.
    Mà hơ, hơ. DFR cũng chỉ xin nhắc nhở nhẹ nhàng thế thui. Chuyện nội bộ của các gentlemen để các bác đóng cửa thì thầm với nhau, xin không tiếp tục bàn bạc ở đây.Túm lại là DFR chỉ muốn : Nhiệt liệt hoan nghênh bài thơ bút lông ứng khẩu thành thơ của bác Olympic.

    ----------------------------------------------------------------------
    ...And I say to myself what a wonderful world...
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 13/03/2004

Chia sẻ trang này