1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi xem vài cái dance clip, nhìn cách đánh tay và bước nhảy của người nam biểu diễn lại nhớ ngay đến người đó. Cũng vẫn những chuyển động khoan thai nhưng mạnh mẽ, đầy tự chủ.
    Mình nhảy với người đó có mấy lần đâu, vậy mà sao ấn tượng lâu như vậy nhỉ? Với 1 đứa chưa nhảy với ai ngoài clb + bướng bỉnh như mình, khái niệm dẫn và theo là 1 điều "xa xỉ". Vì vậy lên sàn mình mang cảm giác lo ngại, chả biết có suôn sẻ ko. Thế mà gặp người đó thì tính ngang bướng lại bị thuần phục bởi sức mạnh, ý chí của đối phương cảm nhận được qua từng chuyển động. Khi điệu nhạc nổi lên dường như chẳng còn điều gì có thể ảnh hưởng được nữa, chỉ còn người đó đắm mình vào giai điệu. Người đó nhảy Latin đẹp và có kỹ thuật rất tốt, cách người đó nhảy truyền cho mình sự tự tin và khích lệ mình thể hiện hết khả năng. Nhưng ấn tượng hơn cả là khi cùng người đó nhảy 1 điệu standard = duy nhất bước cơ bản được học trong 2h. Mình chẳng thể nhận xét gì về kỹ thuật điệu standard cả, nhưng văn hoá ứng xử trên sàn nhảy thì thể hiện khá rõ. Sàn đông, do chưa quen lại xoay nhanh và nhiều mình nghĩ chắc đụng ầm ầm, cứ "nhắm mắt đưa chân", "tới đâu thì tới". Thế mà người đó dẫn khéo nên ko đụng ai cả. Duy có lần mình nhìn thấy 1 đôi đang lao đến, chắc mẩm "hết thoát", vậy mà trong tích tắc người đó xoay ngay lại, đỡ cho mình cú va chạm đó. Trong lúc mình rối rít xin lỗi, chưa kịp hỏi xem người đó có sao ko thì người đó rất bình tĩnh dẫn mình tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Có lẻ người đó cũng chẳng biết đã để lại cho mình 1 ấn tượng đẹp và lòng cảm kích.
    Người đó đã tiếp thêm cho mình sự say mê và sự kiên trì tập luyện dancing. Mình hy vọng khi có dịp nhảy với nhau, mình có thể tự tin nói rằng mình đã tiến bộ nhiêu nhờ người đó.
    You said to me
    That you always will be there
    I don''t think that you still care
    You said you want
    Your freedom back,,,
    You said we''ll never be apart,,,
    You Said - Bed & Breakfast
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 13/03/2004
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ỐI GIỜI ƠI, BÀ CON LÀNG "NƯỚNG" ƠI.....Ý LỘN...."LÀNG NƯỚC" ƠI....
    Thân em gầy như cây "cột điện" đầu ngõ,
    Người người "tan nát" như thằng nghiện...lên cơn.
    Qua Y Dược sợ bị treo lên mất....
    Người có chi mà bị "mổ", bị "băm".....
    Ngày qua ngày đi xin tiền độ nhật...
    Cơm chẳng có, bánh mì bữa có bữa không...
    Sống vất vưởng lúc rày đây mai đó.
    Tiểu tốt vô danh thì hơi chi ai cần....
    ....ha...ha.....h..i..iiii....cccc......
    Tên chẳng có, bảng vàng cũng không,
    Bôn ba suốt muốn tìm nơi nương tựa....
    Danh sách kia cớ sao ghi tôi vào thế....
    Để ngàn thu cũng chẳng có dạ đoái hoài...hhhhiiiiiicc.....hh....c.c.c.c.ci
    ......

    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Cậu Hen_Sồm gặp may rồi nhé....đã có người "thần tượng" cậu rồi kìa......aha....thôi cậu phải khao anh em đi thôi.....tớ chỉ thích ăn bánh kem nhân thịt thôi......Tớ bao cậu, còn cậu.....TRẢ TIỀN nhé....hà...hà.....hà.......
    Rong ruổi một đời mong có người thương nhớ,
    Bôn ba khắp chốn muốn tìm chốn bình yên...
    Mảnh đời còm cõi ... có còn ai để nhớ.
    Mãi rong chơi cho dạ ai đoái hoài......
    ......
    Mấy khổ cuối là do cậu tự làm lấy....ha.....ha.....hihihhccccc....
    Thương cho thân ta suốt đời lầm lũi,
    Hiền lành chi để gặp người mà chẳng thốt một câu.
    Tìm CHÀY NGỌC trọn một đời canh cánh.
    Gửi đến ai tấm lòng ướt hạt mưa.....
    hu...hu........hu...hhh.h.h.u.u..u.u.u.hichihchcihchiiiiihhcccc
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  4. Rhett80

    Rhett80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Leader này thật đáng khâm phục quá. Đúng là một leader chân chính ko chỉ biết lead partner mà còn luôn có trách nhiệm bảo vệ partner của mình nữa. Mình nghĩ điều này đã trở thành một trong những nét văn hoá đặc trưng của khiêu vũ, và chính nó cũng làm cho khiêu vũ trở nên rất đẹp, thành một môn thể thao ko thể thiếu sự kết hợp hài hoà giữa 2 người.
    ... Lean on me ...
  5. Slow_n_Sure

    Slow_n_Sure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lại nói thêm về DanceFan, khi hướng dẫn, mình thấy anh ta hô dõng dạc lắm, nhiều khi có những câu nói nghe rất "ông cụ" nên mình mới để ý soi lão ấy, quả không uổng công, một lần mình thấy DF hô rất oách nhưng khi bà con đang quay mặt hướng khác, lão ấy quay mặt đi cười một mình (không ngờ rằng lào cũng bị mình soi! hơ hơ... )
    Ấy, tôi là tôi chưa nói gì đâu nhé .......
  6. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn dance lovers gần xa,
    DanceForever xin được tiếp tục chuỗi " Tản mạn TDC kí: DanceFan" để hầu chuyện bà con cô bác cho dzui. Xin được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt liệt của mọi người. Xin hãy tham gia bình luận xem những điều mà tui phát hiện ra có đúng với khổ chủ hay không và góp dzui cùng mọi người bằng những bổ sung thú vị của mình.
    Xin rất cảm ơn a Wings, a MP, a Latin Sky, Olympic, Meeko, Rhett80, Slow_N_ Sure, ngocyen, prettydancer cùng tất cả các bạn đã đang và sẽ tham gia đóng góp trong topic này để các dance lover gần xa chúng ta hiểu thêm về nhau hơn và có nhiều chuyện vui để tán phét với nhau hơn. (Xin nói thầm DanceForever thấy vô cùng thú vị về phát hiện của Slow_n_Sure. Hic hic, mời các bạn đọc chương 3 có đoạn DanceForever lột tả về các điệu hò của DanceFan sẽ hiểu tại sao điều mà bạn Slow_n_Sure phát hiện ra trên đây lại hay ho đến thế.)

    Nhân đây DanceForever cũng xin mạn phép mọi người post các bài chi tiết bên topic của CLB ODC để DanceForever có cái đầu sản phẩm mà báo cáo là tui đang trên công cuộc xây dựng và bảo vệ CLB, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trung ương giao cho. Xin mời các bạn ghé qua bên Topic " CLB ODC - Thành viên mới " đón xem nhé.
    Love u all,

    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 15/03/2004
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: DF & ODC
    Ngay hôm gặp a DF ở cung Việt Xô, tôi đã xác định ngay sẽ cắp giầy theo tập luyện, học mót nhân vật võ lâm bí hiểm kia. Lại nói đến cái sự luyện tập dancing, hôm đầu tiên đến CLB ở Chương Dương Độ đã thấy ngay một không khí luyện tập khác hẳn.
    Chân tay mỏi dừ ngay từ những bài khởi động động tác hỗ trợ kĩ thuật cơ bản. Không khí hừng hực, ai nấy say sưa tự tập, thỉnh thoảng lại thấy ông Instructor chạy ?olăng xăng? chỉnh đôi này, người kia. Này này, đừng có tưởng đang tự tập là có thể thoát khỏi tầm ngắm của pháo đài giám sát đâu nhé.
    ........

    Chương 3: Dáng đứng DF .
    Tôi có cái xấu là dáng người cứ có xu hướng cứ ngả về phía trước. Không hiểu đây có phải do quán tính chuyển động và lực đẩy tự nhiên về phía trước của tôi quá lớn chăng. Hay là lực trọng tâm của trái đất đối với tôi không hút theo một (mùa hè) chiều thẳng đứng (như tên một bộ phim nào đó) mà lại hút theo một góc nghiêng anpha nào đó chẳng hạn.
    Hồi mới đầu, mỗi lần thấy anh DF hò một cách giật giọng (một thể biến tấu của hét nhẹ)--- Vâng như ở chương trước DanceForever tui đã hứa sẽ hầu chuyện bà con cô bác về các điệu hò trữ tình của a DF. Ở đây tui xin được nói về ?ohiệu ứng? của các điệu hò cổ truyền ?oda díết? hay truyền thống ?othảm thiết? rất DF này : ---
    ......

    Xin mời các bạn tiếp tục đón đọc nốt
    chương 2 : DF & ODC
    chương 3 : Dáng đứng DF
    Chương 4 : Để nhận dạng ra DF mỗi buổi offline
    Chương 5 : Bí mật chưa bật mí của DF
    .....
    được post bên Topic: " CLB ODC - Thành viên mới ".
    Xin chân thành cảm ơn .



    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Anh DF ha....hôm nọ thấy ở Offline roi.....Uh, nhảy đẹp quá chời luôn....
    DF là cái anh mặc áo bó trắng ....SÁT.....sần sật......người. Cao lêu đêu, mắt đảo lia lịa như xạ thủ...tia mấy cô xinh mà....Đặc biệt là hôm đó thấy anh DF nhìn trộm cô JET 6 lần, quay mặt nhìn chằm chằm ... cái cô gì ngồi đầu mặc áo thun trắng, áo khoác đen....7,5 lần, chạy lại mời cái cô....mặc áo xanh gì đó 10 lần nhưng hụt mất 7,5 lần, và 2 lần thành công.....
    DF đứng ở cuối bài 1 gần anh DJ nhất...anh gãi đầu 3 lần, rút điện thoại 6 lần cười to .. từ đầu đến cuối, cười mỉm chi 7 lần, nhai "nhóp nhép" 4,5 lần....hình như là người ....tính chạy ra về.....15 lần....trốn đẩ đi chơi với người khác mà......
    Chẳng biết anh DF có nhớ không nhỉ?......
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  9. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, reporter chuyên nghiệp của TDC có khác.
    Em chào anh Đôi cánh của bò tót ạ. Anh record chính xác quá đấy. Xin bái phục, bái phục.
    Chuyện riêng của anh giải quyết ổn thoả chưa ạ mà chưa thấy tái xuất giang hồ cho bà con được nhờ, được tụ tập đi chơi dưới sự bảo trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của anh ạ? Hay là vẫn tạm thời chưa dám lộ diện vì lo không trả được món nợ với ai đó. Hihihi
    Nhân đây xin phép anh Wings xin được tiếp tục song song tiến hành Tản mạn kí TDC của em bằng nhân vật " Đôi cánh của bò tót " có được không ạ. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý kiến của anh.



    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  10. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đấy cái cậu mà luôn mồm thiếu cạ trong BOX nhà ta bây giờ mới lòi đuôi ra quá trời quá đất, Này các bác có thấy là chả có tí công bằng gì ko, một người đào hoa thế mà luôn mồm thậm chí to mồm vì thiếu cạ nhưng xung quanh thì đầy chặt các em
    Còn mình thì hic hic.....sự thật thì hiển nhiên vẫn là sự thật. Chắc lí do của Bác khác của em là ở chỗ bác có nhiều quá nên lựa ko được còn tụi mình thì
    Thôi bác cứ cưa cẩm, khích tuớng con người ta mãi, ra tay xuất chiêu đi, bản lĩnh đàn ông thời nay mà
    Xin lỗi đã xen vào chuyện của Bác nhưng em ức quá, phải chi bác share cho em 1/1000 trong số đó thì hay biết mấy nhỉ hihì

Chia sẻ trang này