1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không biết người đó có phải là Cóc ko nhỉ Meeko..... bật mí cho mọi người biết tên của thằng cha đó đi....ở đâu địa phương nào
    Anh nhảy như Ếch nhảy dây,
    Mà em gầy ốm tương tư đêm ngày...

  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Người viết đã lãng mạn, mà người trả lời còn "mơ mộng" hơn nữa, rõ khổ. Nhưng này Meeko à, người đó cũng không phải anh Ted à?:">
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Meeko mình cũng băn khoăn nhân vật kia là ai mà Gentlemen như thế. Đúng là xứng mặt Dance Leader. Phen này Meeko không bật mí thì có khối anh vơ vào nhé. Đến hết mực nghiêm trang như bác Ted nhà ta cũng còn "mơ mộng" được nằm trong danh sách đấy cơ mà
    Hi Rhette,
    A bạn Nhật Bổn của DFR đang ở Nhật sang đây chơi khoảng 10 ngày. Hồi đại học cũng tham gia ShakoDance Sakuru . Anh ý lại ở Osaka. Sắp tới Shushoku có chuyển lên Tokyo không thì DFR không rõ. Có lẽ DFR sẽ cho địa chỉ Email, khi nào đi Osaka chơi thì Rhette liên hệ với anh ý.
    Anh MP,
    riêng vế gửi trứng cho ác thì em hoàn toàn yên tâm anh MP ạ. Vì chị em TDC toàn là trứng "khủng long" cả. Có gửi ác kiểu gì cũng yên tâm ráo trọi.
    Cám ơn anh đã có lời khen tài ngoại ngữ "dịch băng băng" của em. Còn thiếu nước anh Nhật nói tiếng Anh theo kiểu Japanese và em lại dịch sang tiếng Nhật cho người Vietnam chúng ta nghe nữa thui.Hihihi, xấu hổ quá . Bởi vì đảm bảo Japanese English cũng là một loại ngôn ngữ khác mà em sẽ nghe ra nhiều hơn mọi người đấy.
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 16/03/2004
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    From DFR :
    Chuyện riêng của anh giải quyết ổn thoả chưa ạ mà chưa thấy tái xuất giang hồ cho bà con được nhờ, được tụ tập đi chơi dưới sự bảo trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của anh ạ? Hay là vẫn tạm thời chưa dám lộ diện vì lo không trả được món nợ với ai đó. Hihihi
    WINGS :
    Ái chà chà...anh....nghèo xơ nghèo xác...thế này ... yêu còn chưa dám ngỏ lời..thì lấy đâu mà..... mà không bít cô ấycó bít không nhỉ.....hây....dà.......
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    From DFR :
    Nhân đây xin phép anh Wings xin được tiếp tục song song tiến hành Tản mạn kí TDC của em bằng nhân vật " Đôi cánh của bò tót " có được không ạ. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý kiến của anh.
    WINGS :
    Úi chời ơi, sét đánh ngang tai hay sao thế này?....úi....giời.....làng nước ui.....HEO_Mi....HEO_Mi.....
    Em viết về tay HEN_SỒM, Tuân_Vú, 4_Gét (FGMN) hay cái anh Đờ_Phờ (DF) thì còn hay....Thấy em .... "Mổ Xẻ"....tơi bời....anh DF là anh choáng nhiều tập rùi.....Kinh quá.....Em cứ nhìn kỹ anh đi.....(ruuuuuuunnnn quá....em nhìn là anh run hà....).....hu...hu.....thế này thì còn gì là...."thân liễu yếu đào tơ", "tam tòng tứ đức" của anh nữa.......
    anh Đờ_Phờ đâu rùi..
    hay anh nhảy nhiều quá...đờ...cả người rùi "phờ" phạc đấy.....anh coi cái cô học trò của anh kìa....đòi "CƯA" em đấy.....hu...hu....thế thì em phải "san bằng" cái ODC của anh mới được.
    Không biết lương tâm anh có......cắn.....rrrrrrrrrrrứ....ứ.....ứ....ttttttt không đấy?....hu...h.u.h.u.....u.hu..h.u
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 16/03/2004
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Không biết người đó có phải là Cóc ko nhỉ Meeko.....
    [/quote]
    Không phải cóc , không phải bác Ted, không nhẽ là ...mình ? I''.....í.... chợt nhớ ra , đã nhảy với cô Meko lần nào đâu ..
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Không phải cóc , không phải bác Ted, không nhẽ là ...mình ? I''''.....í.... chợt nhớ ra , đã nhảy với cô Meko lần nào đâu ..
    [/quote]
    Mà mình có biết mặt Meeko đâu.....Meeko oiiiiiiiiiiiiii...tên gì vậy ... nhà ở đâu ... học nhảy ai vậy...
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To 80 and All: Có khá nhiều film về dancing và 1 trong những bộ phim đáng xem nhất là "Shall We Dance". Phim này chính là do Nhật làm. Mọi người nên tìm xem phim này đặc biệt là 80 hiện đang ở Nhật. 1 trong những điểm nhấn ấn tượng trong phim đó là cần đặt partner của mình lên trên mọi vấn đề, cần biết bảo vệ partner của mình dù cho kỹ thuật, điệu nhảy đó có hỏng.

    DanceFan
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Người đó ko xa lạ trong TDC nhưng là ai thì chỉ người đó mới nhận ra thôi. Như DF đã nói, việc bảo vệ partner là 1 quy tắc ứng xử trên sàn, chứ đâu đến nỗi "lãng mạn", "mơ mộng" như Tedison tưởng tượng đâu . Các bạn nam cứ nhã nhặn, lịch thiệp cả trong dancing lẫn ngoài đời thì chắc chắn sẽ là "người đó" trong lòng 1 ai đó. (chú thích: chắc mọi người phân biệt được "người đó" với "người ấy" chứ?)
    Tối qua tập tango, về đọc lại bài mình post mà rầu. Partner nghỉ, mình bị 1 tên TQ "tóm". Đằng sau bị chặn bởi 1 cặp, lùi nữa là đụng, thế mà hắn cứ đẩy tới. Mình tức mình đứng ỳ 1 chỗ, "tôi có phải bao gạo đâu mà muốn đẩy đi đâu là đẩy" . Kiểu hắn thế thảo nào chả có fixed partner,mình quyết định tập 1 mình cho thoải mái. Hichic, cứ bữa nào partner nghỉ là đến khổ. Sao mình ko thử nghỉ 1 bữa cho partner "nếm mùi " đau khổ nhỉ?
    It started over coffee We started out as friends It?Ts funny how from simple things The best things begin.
    My favorite line was Can I call you sometimes It?Ts all you had to say To take my breath away.
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To Meeko,
    Tớ khâm phục cái người nhảy với Meeko wá. Hồi trong miền Nam cũng có nhảy với mấy cô...chà...chà....lại tiếc anh ách....cũng có đưa mấy cô ấy đi tránh tùm lum cả....Rốt cuộc là chẳng bài nhảy nào ra bài nhảy nào...có khi còn "giẫm" cả lên "gót hài" của người ta nữa. ui...cha....vì sàn ở trong đấy hay đông lém....đến Tango còn nhảy như ....xì lô nữa mà. Mà nhảy được trọn vẹn một bài nào đấy thi đúng là ..... gian khổ. Nhưng thật sự ra thì chẳng cần theo bài bản gì đâu, cứ đưa người ta đúng nhạc, đúng bước, chẳng cần theo một "lề thói" ở đâu cả......mà có khi mình đưa người nhảy của mình tránh được...va chạm...có khi lại sáng tạo ra một cái gì đó hay hay. Và rồi bước nhảy đó thành của mình.....thôi.
    chà...chà....tớ thì.....lèng phèng, chẳng ra đâu vào đâu cả.....chẳng biết bao giờ được như "anh ấy" của Meeko nhỉ????....
    Nhưng M này, cũng đừng trách cái anh TQ kia vì có khi để đạt được cái ngưỡng cửa như bạn nói thì....chẳng có mấy ai đâu. Nếu mình để cho trái tim mình rộng mở, đón tiếp tất cả và tha thứ cho tất cả....thì sau một thời gian tập luyện sẽ hiểu ý thôi và việc thành "cạ" sẽ không có gì là khó....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com

Chia sẻ trang này