1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, là một partner DanceForever thấy luôn cảm kích những leader luôn tinh ý trong việc bảo vệ và dẫn dắt partner của mình ra khỏi mọi rắc rối trên sàn. Tinh thần đó không chỉ thể hiện tinh thần cao thượng mang tính chất thể thao mà còn mang đậm một qui luật trong mối tương quan tự nhiên giữa male và female. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phái yếu cũng cần sự che chở bao dung, độ lượng của người nam giới. Và các gentlemen cũng thích thể hiện nhiệm vụ cao cả của mình, muốn những người xung quanh công nhận khả năng bảo vệ partner của mình
    Không hiểu ở nhà mình có bán đĩa Shall we dance không nhỉ. DanceForever nghe nói đến phim này và muốn xem rất lâu rồi mà vẫn chưa có dịp thực hiện được mong muốn này. Bạn nào biết xin chỉ giúp.


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  2. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn TDC kí : Những nhân vật nổi " lềnh phềnh " của TDC xin được
    tiếp tục song song bằng nhân vật : Lão Wings- Đôi cánh của Bò tót. Các bạn đóng góp bài vở về cái lão "có cánh mà không bay" này tí nhé.
    Tản mạn TDC kí : Lão ĐÔI CÁNH CỦA BÒ TÓT
    ?o.... má ! ? Lão vừa đi vừa chửi ( theo giọng nửa miền Bắc lai Nam ).
    ?o Con gái Hà Nội vừa điêu vừa thâm?. Lão nghiến răng lẩm bẩm mà chân không tránh nổi dồn lực tức giân vu vơ vào mấy viên đá bên lề đường. Những viên sỏi đá vô tội cứ lăn lông lốc trên con đường dẫn vào nhà lão cứ như trêu ngươi lão.
    ?o Mà sao cái mảnh đất ngàn năm văn vật này sao mà lắm sỏi với đá ; đến người cũng sõi, cũng lỏi như sỏi, cũng rắn, cũng trơ trơ như đá ?. Lão vừa nuốt nước miếng ừng ực như cố níu kéo nốt cái vị thơm thơm ngậy ngậy của mấy cái bánh chuối vừa được lão tống gọn lỏn vào dạ dầy vừa thầm nghĩ.
    Và lão lại băn khoăn : ?o Không hiểu đến giờ này tại sao lão vẫn còn ở đây. Không hiểu có cái gì níu kéo, có lực hút gì mà lão vẫn chưa nỡ rứt áo ra đi ?.
    ..........

    Viết đến đây DanceForever tui xin tạm dừng mạch cảm hứng để có nhời xin phép anh Wings yêu quí của chúng ta. % nội cung câu chuyên thì hoàn toàn là sự thật, chắc anh Wings cũng biết em sắp viết về cái gì rùi. Chỉ có điều em sẽ lột tả bác với cái giọng điệu như vậy đấy. Xin được sự cho phép và hưởng ứng nhiệt liệt của khổ chủ để DanceForever em có thể tiếp tục hầu chuyện TDC ạ.


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  3. Rhett80

    Rhett80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng là DanceFan! Em xem phim đấy hồi trước rồi, nó là bộ phim làm cho ở Nhật nổi lên một làn sóng tập khiêu vũ đấy anh ạ. Ngoài ra em còn thích "Dance with me" nữa, em nghĩ phim này thực ra là một câu chuyện tình rất đẹp và qua đó đề cao sự hài hoà ăn ý giữa leader & partner. Dance là môn thể thao ko thể thiếu được một trong hai người, mà dù có nhưng ko hợp nhau, ko đồng cảm thì cũng tiêu luôn.
    ... Lean on me ...
  4. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, nghe hấp dẫn quá , ủng hộ hai chân hai tay luôn
    Phải mổ và xẻ hắn ra nhiều nhiều một chút mới được, quắn này là có món xé phay chấm muối tiêu rồi.....chặp .... chặp
    [r1
  5. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế mà sao con trai trong TDC không ai biết nhỉ, để Meeko phải chỉ bảo, mặc dù về khiêu vũ thì Meeko cũng chỉ mới ở mức beginner. Lại còn ngoài đời nữa chứ, hình như ở đây cũng có mấy bác lớn tuổi thì phải.
    (size=5)(red)Hung
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi cấp III đến giờ không đọc lại "chí phèo", bây giờ đọc bài này của DF" cũng thấy thân quen. Càng ngày Anh càng ngạc nhiên về nhiều tài của Em đấy DF" ạ. Phen này Wings chết với DF" rồi hehhehhe

    DanceFan
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    DanceFan
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    ừmh....... mọi người có biết ai gây ấn tượng mạnh với mêkồ như vậy không??? ừmh...... thôi chẳng nhẽ mêkồ không nói tôi lại nói ra thì chẳng hoá ra tôi đã hâm lại vô duyên nữa à.... ODC đấy
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  9. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp...DF lãng mạn như vậy đó nhưng Cóc đây "Cóc" thèm nhã nhặn như vậy đâu........ Cóc mà nhảy với Meeko thì
    - Phát đầu tiên Thr. Sway đổ rập xuống sàn...Meeko mặc váy chít luôn
    - Quả thứ 2 Deve. đá 1 phát vào mông mấy cụ trước mặt
    - Rồi thêm mấy nhát foot pt làm các cụ ngã như chuối bị chặt
    À sao ko sử dụng BigT làm cho Meeko chóng mặt nhẩy
  10. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh Lang ơi, anh làm cái gì mà để chị DanceForever mổ xẻ anh ra thế.... . Hôm nào vào miền Nam nhớ rủ em đi nhảy nhé. Em chỉ nhảy với anh thôi.
    Mà hôm 8/3 em có đi Kim Đô với mấy anh trên vũ đoàn. Cũng vui lắm. Mấy anh ở đó nhảy chán lắm, chẳng được như anh tẹo nào. Mà cô Dương lập nhóm đấy. Anh vào tham gia thi "Vũ Điệu Mừng Xuân" năm nay đi.
    ...A....DI.....DA....PHAT....NAM....MO....A...DI.....DA......PHAT...

Chia sẻ trang này