1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh DF tên là gì ấy nhỉ?Lần trước anh giới hiệu rùi mà em quên béng mất.Hình như là Quang fải ko?Chẳng bít fong cho anh danh hiệu gì nữa.Những người còn lại thì em chưa biết nhưng anh là một trong 2 người ... thế nào nhỉ...đứng trên vị trí của người múa thì anh là bạn diễn hoàn hảo đấy.Hình như hơi thừa thì fải vì anh cũng dạy rồi mà.Nhưng không fải ai cũng làm được như thế đâu.Hừ,em chẳng biết diễn tả thế nào cả.Chỉ đi với anh 1 bản,nhưng đánh giá này là chính xác đấy.thôi để khi nào em ra ngoài đó sẽ đến chỗ anh học rùi nói nhá.
    [​IMG]
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ui dào ôi, iem cứ thần .... tượng cái "lão" .... dở hơi ấy. Thì chỉ cái lão nhảy hay một tí thôi.... Cái lão này "nà"...."năng nhăng nít nhít nắm đấy nhá".....hè...hè....
    Hôm nào ,anh em mình đi học lão rồi quạy "nát" cái ODC của lão đi. Coi lão làm già được nào.....hà....hà....
    " Chỉ Rượu mới hiểu....bụng mênh mông nhường nào....
    Chỉ có Bụng mới biết Rượu đi "đâu", rồi về "đâu".........
    Ây dà.......
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm 27 gặp anh Wings ở trường Ngoại Giao , anh Wings bảo ngày mai ( tức 28/3 , tức hôm qua của hôm nay ) sẽ vào tp. HCM , và " chắc phải lâu lâu nữa mới ra ngoài này "
    Huhu... anh Wings ơi , mặc dù em chót post bài "bôi bác" anh , mặc dù thỉnh thoảng trên HYEC lại bị anh bắt nạt , nhưng mà nghĩ đến tối thứ 3 tới lên HYEC sẽ không có anh pha trò , nghĩ đến buổi offline sắp tới không có anh là speaker kiêm hoạt náo viên kiêm bình loạn viên thì.... huhu...
    " Chính vì ngược gió chứ không phải cuốn theo chiều gió mà cánh diều bay lên cao mãi "
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Công nhận là không có cái giọng nửa Nam, nửa Bắc của Wings thì cũng mất vui đấy...nhưng tin sao được cha này... nói là vào SG offline với mội người mà chờ hắn mãi có thấy mẹt hắn đâu..hoá ra hắn đang đi học XỒM đấy mà......
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  5. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    " Những nhân vật nổi lềnh phềnh của TDC" sau một thời gian trôi dạt phương khác lại tiếp tục được "lềnh phềnh" với TDC bằng nhân vật DF trong chuỗi Tản mạn kí. Xin mời TDC dance lover đón đọc chương 4 về nhân vật này trong Topic CLB ODC. Đặc biết thông tin có ích cho những buổi Offline sắp tới.
    Chương 4: Để nhận dạng DF trong các buổi Dancing Offline
    " Lất phất cái quần bà ba đen ở ODC là anh DanceFan và anh Tuấn Vũ. Tức nhiên là anh Tuấn Vũ hẳn đã bị anh DF dụ dỗ mặc kiểu quần ống sớ lớ tớ mớ theo đúng kiểu Latin dancing pants kia. Anh DF cũng có gạ cậu bạn cấp 3 của tôi đi thửa một cái quần như thế thì khi nhảy mới thể hiện hết độ lả lướt của dancing được. Nhưng đến h vẫn chưa thấy cậu bạn rục rịch muốn thể hiện hết cái chất dancesport qua vẻ đẹp lướt thướt của kiểu quần bà ba Việt Nam gì cả.
    .......
    .......
    .......

    Yêu nhau cởi mũ trao nhau
    Về nhà mẹ hỏi con Quăng mất rồi.
    Nhớ nhau không đội mũ nồi
    Không đội mũ cối không nhồi mũ lưỡi trai
    Ghét nhau anh đã chẳng xài
    Nói chi đến đội để đi ra đường
    Quí nhau anh khoác áo Mường
    Lại thêm quần rộng đúng phường Vừ A
    Quên nhau, rồi cũng thoáng qua
    Ngày dài tháng rộng ai xa dần dần
    Thành quen anh vẫn mặc quần...
    Bà ba, vận mũ, áo dân tộc Mường
    Mũ theo anh suốt ngày thường
    Đầu không có mũ ra đường anh không.
    (Tức là anh không ra đường đấy ạ).
    Nói là để thấy cái mũ đã rong ruổi và gắn bó với anh DanceFan trên suốt mọi chặng đường lóc cóc như thế nào. Lóc cóc rong ruổi vùng sơn cước nào đó để thu hồi được chiến lợi phẩm, giờ đây anh lại lóc cóc rong ruổi mọi chặng đường TDC, ODC cùng chiến lợi phẩm đó.
    ......
    ......
    ......"

    Trên đây chỉ là trích đoạn. Xin mời ghé quá Topic CLB-ODC để xem chi tiết ạ.


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  6. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To Bác Wings
    Mới biết bác, trò chuyện với bác, oánh nhau với bác được vài lần - chưa đủ dộ oánh nhau to thì hay tin bác sẽ ra đi. iem buồn quá bác à. Bác thứ lỗi nhé nếu bác không biết em là ai nhưng nếu bác lên HYEC, hỏi gặp con bé mà bác hay doạ dẵm vào chân thì bác sẽ gặp được ngay. Vô cùng thương.......
    Thôi Em chỉ mạn phép gửi tới bác vài lời thôi, MOD đừng nỡ xoá bài của em nhé. THANKS
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mr Wings đúng là mang trong người dòng máu hiếu chiến oai hùng của bò tót Tây Ban Nha. Đi đến đâu gây thù chuốc đối phương đến đó. Bây h làm Mód rồi mà không tu tỉnh nhanh nhanh mà bị các em gái lật đổ là thất sủng đấy anh ạ.
    nhỏ White rose thân mến,
    anh DF sau khi nghe có số báo mới ra đã định thưởng cho DFR tận mấy nghìn đô la, nhưng là đô la Made in Việtnam có bán ở Hàng Mã hẳn hoi cơ nhé, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mới xịn.
    DanceForever định sẽ sử dùng số tiền này theo đúng phong tục tập quán của người Việt Nam, tức là vừa đốt tiền cho sướng tay, có lẽ là vừa sẽ lầm rầm đọc bài kí sự về DF theo kiểu gõ mõ tụng kinh, và thêm một khâu nữa là vừa lâm râm đốt bài kí sự như đốt sớ ý. Không hiểu còn có thể sử dụng số tiền này theo hình thức như thế nào nữa nhỉ. Bà con nào có cao kíến xin cố vấn giúp với ạ.

    __________________________________________________
    DANCEFOREVER.
    ..And I say to myself what a wonderful world....

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 01/04/2004
  8. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    -Sinh nhật của anh ngày bao nhiêu
    -Từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh cũng chưa được biết. Ngày sinh trên chứng minh thư của anh là mùng 2, mẹ anh bảo anh sinh ngày mùng 4, bà ngoại anh nói anh sinh ngày 17, cô gì chú bác anh....
    -Há, dạ????
    -Thế nên anh tự chọn ngày 15 làm sinh nhật của mình cho nó cân.
    Vâng, quả thật là như thế. Không biết DanceFan xạo hay nói sự thật 100% . Nhưng dù sao hôm nay cũng là cái ngày đáng kỉ niệm mà DanceFan chọn cho mình.
    Nhân ngày sinh nhật của DanceFan và cũng nhân cái sự tuổi tác đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần, DanceForever nổi hứng viết tiếp Tản mạn kí ?o Những nhân vật nổi lềnh phềnh của TDC ?o

    Chương 5: Những bí mật chưa bật mí của DanceFan.
    Có lẽ ít người mới wen đoán đúng được tuổi thật của a DF. Hồi mới gặp a DF, nhìn cái dáng to lớn, đoán cách ăn nói chững chạc của a, tôi nghĩ a cũng phải hơn tui rất nhiều tuổi rồi.
    Tạm xin không khui số năm
    ?o lá vàng đã rụng theo gió mùa thu, nhường chỗ cho lá xanh mùa xuân đang trổ nụ ? của anh ra để các chị nào mà vẫn đang chịu phận làm em a DF vẫn được hạnh phúc e lệ làm em, và các chị nào chưa thì vẫn sẽ tiếp tục được xưng em ngọt ngào với a DF.
    Nói thế bởi wi luật diễn ra nó sẽ phải là như thế. Tuổi dừ hẳn U 30 thì chẳng nói làm gì. Chứ chị em nằm trong sơri tuổi trong U 20 hoặc như trên TTVN gọi là 7 X kể cả trên cơ tuổi DF nếu chấp nhận wen a DF thì phải chấp nhận được trẻ, chứ đừng hòng mà lanh chanh làm chị DF. Qui định của anh là thế.
    Con gái hơn một vài tuổi, nhất là trong giới dancing với nhau thì vẫn chỉ là phận em. Nếu trong công việc lịch sự thì lại phải khác. Chị nào hơn tuổi mà DF thấy nên kính trọng thì a lê hấp : xưng tên. Vậy thôi, đơn giản, gọn nhẹ. ( hơ hơ, hơi phong kiến wá nhỉ, thế mà nhiều người chấp nhận đấy. hic hic. Thiện tai, thiện tai, thật tội nghiệp cho các bà chị mà cũng thật hạnh phúc thay cho các bà chị, bởi ắt hẳn sẽ có nhiều bà chị không bít mà.
    Em tuốt đấy. Nghĩ cũng thật may cho a DF là Danceforever lại ông trời xếp ở phận làm em nếu không cũng xin được cầm đầu phong trào phụ nữ nổi dậy chống lại áp bức này. Nhưng mà hiện tại chẳng ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì thui. Hi hi, an phận thủ thường đi theo cắp giầy đi học cái hay cái tốt là được ).
    Mà đúng là ông trời đã định như thế. Nhìn cái tướng "t" mũ n của DanceFan: to tướng, to tát và (đôi khi) tiếng to (only in class), thủng thẳng, thư thái , thênh thang; tinh tế, tường tận ( nhưng đôi khi ) tinh tướng ( ??? ), có ?o không ít một ít? người đã hố to về chuyện tuổi tác của DF. Có nhiều bà chị trong giơi dancing đến khi biết tuổi thật của DanceFan vẫn e lệ tiếp tục xưng em. Chậc, thì có hơn tuổi tác ngoài đời nhưng cắp giầy theo ổng học dancing thì xưng em là lẽ hợp lí chớ sao. Đành an ủi các chỉ như vậy. Mà bản thân các chị vẫn vui lòng chịu số phận đã an bài như thế thì việc chi phải thay đổi cơ chứ.
    Cũng nắm tâm lí chị em đến một độ tuổi nào đó thì có xu hướng thích quay về làm em hơn là lanh chanh làm chị như hồi còn tre trẻ hơn một chút. Fù, chẳng thế mà thỉnh thoảng DFR vẫn gặp trường hợp ngậm ngùi vì bị mấy em gái trẻ đẹp dễ xương của TDC bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn gọi em một cách ngọt xớt.
    To be cont.
    PS: Fù, nhưng có lẽ không nen khui thêm bí mật chưa bật mí của DF nhỉ. Hi hi, viết xong bài này chắc tui phải té vội, không hiểu có làm lộ chân tướng của a DF không nhỉ. Quả này phải thăm dò thái độ a DF trước khi đi tập, nếu không thì... có khả năng DanceForever tôi củ tỏi lắm.

    Ai hối lộ cho tôi sẽ dừng khui bí mật ngay
    There s only one place in my computer for DanceFan

    Hehehehe
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihì, con gái ko biết chỉ là chuyện nhỏ. Con trai ko biết, mà khi biết càng chưng hửng mới là chuyện ngạc nhiên Cũng chẳng biết được, có lẽ con trai Bắc biết lo + phải lo sớm nên phần nhiều là chững chạc hơn.
    Gọi anh hay ko cũng chỉ là cách xưng hô. Chỉ có người nào đánh giá đúng được giá trị của bản thân mới hiểu được người khác có thực sự nghĩ vậy khi gọi mình = "anh". Df liệu có phải là 1 người như thế?
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    DF cũng không để ý đến những diễn biến tâm lý quá phúc tạp này lắm, đặc biệt là với 1 việc "không có lợi cũng không có hại" này. Theo cách của DF nhận thấy gọi thế nào mình thấy dễ chịu nhất và người được gọi cũng thoải mái thì gọi thôi. hìhihiiii cũng có trường hợp ít tuổi hơn mình lại gọi bằng "chị" ...
    DFR ơi còn thiếu 1 thông tin: đôi khi gọi xưng tên mãi thấy không ổn thì trong 1 vài trường hợp đặc biệt DF gọi họ bằng "Nàng"
    (chết mình lại nối giáo cho giặc thế này, nhưng khui tuổi khui tên... đừng khui địa chỉ nhà nhé... chết Anh). Nhưng Anh khô cằn rồi hay sao mà phải khui bí mật ra thế này. Thường thì các thông tin tình báo chỉ được công bố sau chiến tranh, hoặc sau khi khổ chủ "đã khuất" cơ mà???

Chia sẻ trang này