1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nick name và nguồn gốc

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi saturdays, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Những nick name và nguồn gốc

    Em thấy đã có topic "các cái tên vỡ bụng vì cười" rất hay, nhưng nick name thì không thuộc loại trên, không phải do cha mẹ đặt mà do bạn bè đặt theo đặc điểm của người đó, tính tình hay một sự kiện ko thể quên được, hoặc có khi chẳng vì lý do gì.
    Em xin phép đc mở chủ đề mới giới thiệu những người mình biết có nick lạ, buồn cười cho vui.
    (xin đc bỏ qua các cái nick thiếu tính sáng tạo như Tuấn béo, Nam cận,...)

    Lan rôm: ngày xưa ở khu em có chị tên là Lan, trán lúc nào cũng nổi nhiều rôm (hồi đấy còn bé mà) nên cả khu gọi là Lan rôm.
    Lan mèo: chị này mặt bé tí, đầu bé do tai nạn (bị chó cắn) trông hơi giống mèo, cả khu gọi là Lan mèo, giờ nghĩ lại thấy trẻ con thật là ác.
    Sơn bẹt: mặt nó bẹt dí như cái bánh rán đường ý.
    Mích: chả hiểu sao tên là Minh mà mọi người lại gọi là Mích
    Diệp bứ: ko rõ lý do luôn
    Đức kẹo: người anh ý bé như cái kẹo nên gọi thế
    Tôm kềnh: tại tên là Tân kỳ, nghe hơi giống thế
    Phú lỉn: ko lí do
    Huy đìu: ko lý do
    Trưng bư: giống ma bư trong truyện Songoku
    Long lợn: mặt nó giống lợn thật cơ
    Yến thục lọ: tên bố là Thọ, tên mẹ là Lục, trêu tên bố mẹ + nói ngược => thục lọ
    Tuấn rận: đen như rận
    Thắng thọ : bố nó tên là Thọ, sau toàn gọi thế, có lần gọi trc mặt cả bố nó, ngại thế :D
    Trang nở: xinh phết mà gọi là nở, :-??
    Trang bớp: nó bớp thật ạ

    thêm mấy con độc đáo này,

    Con Nam mặt thú: => con Thu mặt nám
    Con Trâu mồm trĩ: => con Chi mồm chẫu
    Con Giun cổ ngật => con Ngân cổ rụt
    (3 con này 2 đứa bọn em đặt chỉ dám gọi lén sau lưng thôi)

    còn bác nào có thêm gì hay thì cho vào nốt đê
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    hồi trứoc em có biết 1 chị tên là
    OANh ngã ngửa : thấy bảo cứ zai đi qua là chị lại ngã ngửa

  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chị ấy ở đâu thế
  4. caothuvolamhaha

    caothuvolamhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nào tên Hải em cứ gọi Hải dớ hết cho nó thân mật.
  5. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hải tôm (phụ huynh tên là Mỳ, sợ phạm húy nên gọi là tôm, mì tôm)
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Mxxx mèo. chẳng biết tại sao họ lại gán cho mình cái chữ mèo này.
  7. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Hải dớ" thì chưa độc bằng "Hải gióng" rồi
    Đóng góp thêm cái nikname cho bác nào tên Đức nữa là"Đức Nhít" (Đọc ngược lại thì có mà khì...khì
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Văn Phòng đoàn Đh Thăng Long của em có 2 cái tên bất hủ :
    Thảo ía và Đông Đì !
  9. mitmit89

    mitmit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em có thằng bạn tên Bình Bủm..
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước bên box Du lịch có 2 cao thủ mang tên:
    Đông Lít và Hà Lốn

Chia sẻ trang này