1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm đam mê trong cuộc sống của bạn là gì?Bạn đã làm gì cho niềm đam mê ấy??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Những niềm đam mê trong cuộc sống của bạn là gì?Bạn đã làm gì cho niềm đam mê ấy??

    Tôi đang nảy sinh ý định đan cho anh của tôi một chiếc khăn len để sắp tớikhi anh phải đi xa , anh sẽ mang theo . Bỗng nhớ ra một box có tên là Sở thích mà có lần tôi đã có dịp lượn lờ qua có 1 chủ đề về những ai thích đan lát, thêu thùa( nói chính xác là có 2 chủ đề và đều 99 và 90 trang )Tôi nghĩ là mình tìm kiếm được kinh nghiệm gì về đan lát ở đó chăng

    Tôi đọc và xem khá nhiều.chủ đề đó ... Tôi đọc danh sách các niềm đam mê, các sở thích của mọi người .Tôi thấy mỗi người có một niềm đam mê để theo đuổi và để thực hiện niềm đam mê đó trong cuộc sống...

    Tôi nhớ có hơn 1 lần ai đó hay một quyển sách, 1 bài báo nói với tôi rằng: Tuổi trẻ phải biết đam mê, và phải luôn sống có hoài bão...

    Tôi vào và thấy mọi người viết, mọi người kể những gì mọi người làm, có cả những hình ảnh dẫn chứng minh hoạ... làm tôi thấy rất phấn kích và cảm thấy rất vui với niềm đam mê của họ... Bỗng giật mình nhìn lại thấy mình, ko biết mình đam mê gì, muốn gì nữa... HÌnh như mình thiếu niềm đam mê... Hình như cuộc sống của mình trôi qua quá đơn điệu chăng?!

    Tôi mê tiền( hình như tất cả chúng ta đều thích tiền-nó là một công cụ đắc lực phục vụ cho các nhu cầu của chúng ta mà), , tôi muốn sau này mình là một người phụ nữ độc lập về kinh tế, ko phụ thuộc vào chồng và có khả năng quản lý và tiêu, đầu tư đồng tiền của mình và chồng thật tốt. Tôi muốn trở thành một nữ doanh nhân và tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, tôi muốn là một người mẹ đảm đang, một người vợ được chồng yêu thương... rồi tự nhiên lại chợt thấy nhớ đến câu của một người xem ti vi khi xem cuộc thi hoa hậu nhận xét" bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, khi được hỏi về mong muốn ước mơ của mình là gì,cô nào cũng mơ ước trở thành nữ doanh nhân, chẳng thấy cô nào mơ ước có một gia đình hạnh phúc, trở thành một người vợ tốt, một người mẹ đảm cả.."

    Rồi bỗng nhiên tôi phát hiện hình như mình thiếu sự đam mê trong cuộc sống thì phải.Tôi mơ nhiều lắm nhưng mơ chỉ là mơ thôi còn tôi ko ham cái gì quá, cũng ko mê cái gì đến như điếu đổ. Thiếu gì tôi cũng nghĩ là mình sẽ ổn. Tôi tự cho là mình biết cân bằng. Tôi thích nghe Mỹ Tâm nhưng kể có gặp Mỹ Tâm ngoài đường tôi cũng sẽ ko nhảy xổ vào mà xin chữ ký. Tôi thích đan và thêu nhưng tôi tự cho mình là không khéo tay và làm thì mất thời gian nên tôi ko làm...Tôi thích nghe nhạc và kiêu vũ, và tôi nghe nhạc hàng ngày nhưng ko đủ đam mê để chơi một thứ nhạc cụ hay đủ thời gian để tìm hiểu xem nhạc của mình đang nghe nó thuộc loại nào , nó có nguồn gốc ra sao... tôi cũng ngại việc mình bị mồ hôi tay nên việc chỉ đơn giản là đi học nhảy để biết nhảy...cũng ko làm

    Tóm lại tôi sống hình như thiếu niềm đam mê. Tôi thích nhiều thứ lắm, tuổi trẻ mà...nhưng thiếu niềm đam mê để biến sở thích đó của mình thành hành động , thành sản phẩm....

    Tôi lập topic này, muốn nói lên rằng, mỗi chúng ta chắc hẳn có nhiều niềm đam mê lắm nhưng mà hình như luôn để cuộc sống bận rộn trôi đi mà quên đi niềm đam mê của mình, hoặc cất xó nó đi mà ko làm....

    Thế còn bạn, bạn đam mê điều gì trong cuộc sống này? Và bạn đã và đang làm được gì cho niềm đam mê ấy?
  2. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng ngại viết nhưng sự thực là ý tưởng của topic này đáng để quan tâm. Thế nên viết vài dòng để thể hiện quan điểm của mình vậy.
    Ngày trước thời còn là học sinh, như những đứa trẻ khác, tôi được đưa đến trường học và được dạy một điều xuyên suốt 22 năm của cuộc đời là "Học đi con ơi!" Và với chỉ có mỗi một vấn đề đó, tôi cũng chưa bao giờ thực sự tìm hiểu xem mình có thích học không, học để làm gì và vì sao mình lại cứ cắm đầu vào học. Dù đôi khi trong cuộc sống, bạn có thể chọn cách khác để kiếm tiền, để mở rộng quan hệ, để khi có tiền rồi có thể lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình, có thể đi du lịch bất cứ đâu, có thể giúp đỡ những người bạn khó khăn,... nhưng tôi không biết vì sao vẫn cắm đầu vào học. Mà cái sự học thì nếu theo đuổi thì nó còn dài lắm, tối thiểu nhất là 2 năm nữa cho Master, lâu hơn nữa là 6 năm cho PhD còn thực sự gọi là ổn sẽ là 8 năm nữa cho xong Post-Doc.
    Nhưng cuối cùng, không phải vì là lo cho sự nghiệp tương lai, không phải cho cuộc sống gia đình, không phải vì cái nhìn của thiên hạ về mình. Tôi học vì mỗi câu nói "Học đi con ơi!", nhiều khi ấn tượng về điều đó lớn hơn và tôi vẫn học cho dù tôi không thích lắm. Và sẽ làm tốt là khác. Và không biết mình đam mê gì cả???
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đam mê, chả biết là đam mê cái gì nữa, chỉ biết rằng nếu nhìn thấy tiền thì mắt sáng trưng. Mình chưa bao giờ coi ai là thần tượng, cũng không tự huyễn hoặc bằng cách tự thần tượng mình. Hoá ra là mình sống không đam mê, ak ak. Nghĩ ra thấy cuộc sống của mình cũng nhạt nhẽo, mấy trò ăn chơi giải trí vớ vẩn. Lại thấy buồn buồn.
  4. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ bây giờ thật khác xưa. Nghe bố mẹ và những người bạn già kể lại, họ thật vất vả và khó khăn, vì thế nên họ tận dụng mọi cơ hội để học, để làm việc và họ cũng tự hào về những gì mà họ có được hiện nay.
    Thế còn chúng ta...Mở mồm ra là nghĩ đến hưởng thụ. Trông thấy tiền thì mắt sáng hơn sao...Tớ biết phần lớn trong chúng ta đang thất vọng về chính chúng ta. Nhưng không phải lỗi tại chúng ta, mà tại xã hội. Thử nghĩ mà xem, chúng ta có một cuộc sống đầy đủ vật chất hơn thế hệ đi trước rất nhiều, cần gì là có, muốn có thông tin gì cứ google mà search. Thế nên cái gọi là "sự đam mê" trở thành một khái niệm mơ hồ trong chính chúng ta.
    Nhiều người mà tớ biết cũng thường xuyên than thở về sự nhàm chán của cuộc sống. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều rằng, cuộc sống không tự nó nhàm chán, chỉ có con người làm cho chúng nhàm chán thôi.
    Tớ chỉ muốn góp ý với các bạn rằng, đây chính là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời các bạn, các bạn có tự do, có thời gian và có cả tương lai phía trước. Vì thế chẳng tội gì mà không ước mơ, vì ước mơ chính là chất xúc tác làm phong phú thêm cuộc sống của các bạn.
    Tạm biệt!
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ đam mê hưởng thụ. Có sao ko nhỉ? Con người ta khi sinh ra vốn ham hưởng thụ và lười lao động. Tớ chỉ có mấy cái đam mê trần tục thế thôi, chưa tìm được lý tưởng cao đẹp gì cả.
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói con người khi sinh ra vốn ham hưởng thụ và lười lao động. Cái đầu thì em ko bảo nó sai còn cái sau thì em thấy nó ko đúng với tất cả mọi người. Không phải ai cũng có lười lao động như bác nghĩ đâu bác ơi, nhiều người yêu lao động lắm và họ cho rằng lao động là niềm vinh quang, là niềm vui của họ . Nếu ko được lao động thì họ sẽ buồn chết mất... mà bác đang phải lao động nên bác nghĩ thế thôi, còn chơi mãi ko lao động thì chán lắm... bác cứ thử rồi xem?? Rồi nhàn cư vi bất thiện đấy. Với cả con người tiến hoá từ vượn người một phần cũng là do lao động... hehe nếu lười lao động ko hiểu sẽ thành con gì?!
    Mà hành động ham hưởng thụ của bác thì để được hưởng thụ bác cũng phải lao động ối... Đi đi lại lại ăn ăn uống uống ngon lành, quần áo bảnh choẹ tinh tươm cũng cần ối công sức... Căng mắt ra chọn quần áo xe đẹp... căng mồm ra để ăn đồ ngon, mấy cái cơ quan đấy cũng lao động mệt ốm ý chứ...
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lười lao động ko có nghĩa là ko phải lao động. Người ta lao động do nhu cầu kiếm ra miếng cơm manh áo, do nhu cầu giữ gìn sức khoẻ, do thói quen... Còn nếu người ta được đáp ứng đầy đủ rồi thì lao động làm gì. Mà thôi, đã bảo không chơi nữa mà lại. Chúc vui.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đọc bài báo thấy giới trẻ bây giờ bị mắc bệnh chán, suốt ngày kêu chán. Mà kêu như thế chưa hẳn đã vì người ta chán thật, quan trọng là thông điệp đằng sau những lời ca thán đó.
    Tuổi trẻ có hoài bão, luôn tìm cách tự khẳng định mình. Rất có thể họ sẽ chịu nhiều áp lực từ mọi phía (gia đình, bạn bè, xã hội...) Chính điều đó đôi khi làm cho họ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy cuộc sống là một chuỗi lặp lại. Thế nhưng họ vẫn sống đấy thôi, vẫn cố gắng và vươn lên đấy thôi.
    Mệt mỏi thì kêu than, chửi bới vài câu cho nó giảm stress rồi lại cắm đầu làm việc, kiếm tiền cho cuộc sống đằng trước tốt đẹp hơn.
    Chúc vui vẻ.
  9. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hè, đam mê, mơ ước, hoài bão... Đơn giản là có! Hoài bão của tôi giúp tôi biết nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình hơn! Không có hoài bão thì sẽ không có động cơ hoàn thiện, với người khác thì không rõ, nhưng với tôi như vậy có nghĩa là nhàm lắm!
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    lại leo dốc à ...hay nhờ

Chia sẻ trang này