1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm đam mê

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi strangeman, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm (có) nhọt rồi! Em chỉ là nữ thôi chứ có phải nàng Kiều nữ đâu cơ chứ!
    @ banghue: Bà phải tưởng tượng phong phú vào chớ! Bác Lô mới nghe tôi và bà tâm sự thế mà bác ấy đã tưởng tượng anh Đam anh Thích nào đấy rồi thì mình cũng phải "kém miếng khó chịu" tí chứ!
    Còn "Bông hoa hồng" của tôi ý à? Tôi muốn nâng niu, gìn giữ, muốn cấu xé, cắn....và làm một số việc khác nữa nhưng không tiện nêu tên.
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đam mê lớn nhất, NGF dành cho bóng đá. Nhiều lúc những tưởng thời gian, công việc, cuộc sống cuốn trôi đi cái niềm đam mê từ hồi còn là cậu nhóc ấy. Thế rồi, cũng tự cuộc sống kéo bản thân mình gần lại hơn cái đam mê ấy. Dù chỉ là chơi cho vui và tận dụng thời gian rảnh nhưng NGF lại cảm nhận một nhiều điều kỳ diệu từ bóng đá. Nó giúp cho đầu óc thanh thản hơn và nhiều khi còn là nghị lực giúp bản thân chiến thắng khó khăn.
  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Topic tận từ năm 2005. Lâu quá chừng.
    Tớ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là một ngày nào đó, phết một nét cọ mà đáng giá tỉ đô.

Chia sẻ trang này