1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui của cuộc sống

    Là 1 thành viên box Thái Nguyên, hầu như ngày nào Đá cũng vào box , online là vào box liền, hôm nay tớ mở 1 chủ đề mới, hy vọng các bạn sẽ tham gia nhiệt tình để Box của chúng ta thêm phong phú. Đã có khá nhiều chủ đề để chia sẻ cảm xúc, viết về ai đó rồi nhưng đa số là buồn quá à, đọc nghe xúc động và ấm áp .Ten topic mới này là "những niềm vui trong cuộc sống", là nơi để các bạn tâm sự về những niềm vui của mình hoặc đơn giản chỉ là kể về những chuyện vui xảy ra quanh ta
    Tôi, bạn- chúng ta cùng chia sẻ niềm vui của mình cho mọi người nào.


    Với Đá thì niềm vui là nhận đc nhìu thật nhìu tin nhắn, email, đt của bạn bè, hì, thích nhất là đc nhận thư tay.......nhưng mà cả 2 năm ĐH chưa ai viết thư tay cho Đá cả, hix, ......... Vui vì còn có người quan tâm đến mình. Còn nếu là lo lắng cho bạn bè, gia đình cũng vui. Vui vì còn có người để lo lắng
    Một ngày có Net, đc nghe các bài Rock nhẹ, 1 tách cafe, 1 chén trà mà bố pha cho sau khi dùng bữa tối, tối được ôm em trai ngủ, ............ đã là một niềm vui với Đá.............
    Tạm nghỉ, hì, tớ đang hơi mệt
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn chat với 1 người, muốn được nói chuyện với một người, muốn được tận tay viết thư cho một người...và nếu làm được điều đó, thì đó hẳn là một niềm vui rất lớn vì được làm những gì mình muốn, được sống vắng chính tình cảm thật của mình. Nhưng mà...nick người ta mình không biết, số điện thoại cũng không, địa chỉ cụ thể càng không thì làm sao viết thư nhỉ? Có ai nói cho mình được không ! Lại một câu hỏi...! Hỏi ĐÁ vậy...khì khì !
    Hôm qua và cho đến tận bi giờ mình vẫn thấy rất vui vì có một người con gái từ một nửa vòng trái đất gửi một món quà thật ý nghĩa cho mình dù ngày sinh nhật đã qua rồi. Híc...híc nhưngc hẳng khóc được vì vui quá...các bạn cũng hiểu rằng niềm vui và hạnh phúc bất ngờ bao giờ cũng làm cho con người ta thăng hoa tại một thời điểm nào đó...tớ đã lam một bài thơ đấy...nhưng chắc là không dám post..ặc ặc...một bài tơ tặng riêng cho Julia...my angel ! Niềm vui và hạnh phúc đó xin được chia sẻ với các bạn...chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
    Nhắn to với ĐÁ phát; thề có trời đất là tớ rất thích viết thư rồi ngồi đọc..khì...ĐÁ mà muốn đọc cùng tớ cứi cho tớ cái địa chỉ. hơ...nhiều lúc đi làm về...buồn ! Muốn có người chat chít cho giảm sì-trét và chẳng có ai...ĐÁ muốn chat ..bùm với tớ thì cho tớ cái i-meo hay i-mờ nhá ! Chúc đá vui !
    (hơ...mình có lẩm cẩm không nhẩy !chẳng để chữ kí nữa kẻo xấu mặt ban đại diện)
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn chat với 1 người, muốn được nói chuyện với một người, muốn được tận tay viết thư cho một người...và nếu làm được điều đó, thì đó hẳn là một niềm vui rất lớn vì được làm những gì mình muốn, được sống vắng chính tình cảm thật của mình. Nhưng mà...nick người ta mình không biết, số điện thoại cũng không, địa chỉ cụ thể càng không thì làm sao viết thư nhỉ? Có ai nói cho mình được không ! Lại một câu hỏi...! Hỏi ĐÁ vậy...khì khì !
    Hôm qua và cho đến tận bi giờ mình vẫn thấy rất vui vì có một người con gái từ một nửa vòng trái đất gửi một món quà thật ý nghĩa cho mình dù ngày sinh nhật đã qua rồi. Híc...híc nhưngc hẳng khóc được vì vui quá...các bạn cũng hiểu rằng niềm vui và hạnh phúc bất ngờ bao giờ cũng làm cho con người ta thăng hoa tại một thời điểm nào đó...tớ đã lam một bài thơ đấy...nhưng chắc là không dám post..ặc ặc...một bài tơ tặng riêng cho Julia...my angel ! Niềm vui và hạnh phúc đó xin được chia sẻ với các bạn...chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
    Nhắn to với ĐÁ phát; thề có trời đất là tớ rất thích viết thư rồi ngồi đọc..khì...ĐÁ mà muốn đọc cùng tớ cứi cho tớ cái địa chỉ. hơ...nhiều lúc đi làm về...buồn ! Muốn có người chat chít cho giảm sì-trét và chẳng có ai...ĐÁ muốn chat ..bùm với tớ thì cho tớ cái i-meo hay i-mờ nhá ! Chúc đá vui !
    (hơ...mình có lẩm cẩm không nhẩy !chẳng để chữ kí nữa kẻo xấu mặt ban đại diện)
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước,mỗi ngày ít nhất mình phải 1 ly cafe nâu,nhưng nhất quyết chỉ là chỗ đấy vì mình tha hồ đợc hết báo này đến báo nọ,rẻ và ngon quá.Đó ko chỉ là sở thích,thói quen mà đã là niềm đam mê,mỗi ngày ko có nó,tưởng chừng như tri thức nhân loại bị thu hẹp lại
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước,mỗi ngày ít nhất mình phải 1 ly cafe nâu,nhưng nhất quyết chỉ là chỗ đấy vì mình tha hồ đợc hết báo này đến báo nọ,rẻ và ngon quá.Đó ko chỉ là sở thích,thói quen mà đã là niềm đam mê,mỗi ngày ko có nó,tưởng chừng như tri thức nhân loại bị thu hẹp lại
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui cuộc sống,cái tên có vẻ hay hay và quen thuộc,bởi đã là con người thì ai chá có những sở thích thói quen riêng.
    Còn nhớ hồi năm thứ 4,5,mình hơi bị nghiện nhạc VÀNG,lâu dần thành thói quen ko thể từ bỏ.Cứ tầm tối học bài ,ko mở nhạc vàng và ko có ly cafe cho dù chỉ là Netcafe thì deck học vào được cái gì cả ,nếu hôm nào trời thưong thì mưa thật to,thật lạnh khi đó cảm giác nghe một bài nhạc vàng của Phi Nhung ,Mạnh Quỳnh,hay rên rỉ kiểu Trường Vũ...nghe thật ấm áp và đôi chút tái tê lòng,ko hiểu sao mình bị nhiễm nặng đến thế,dù cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng khi nghe nó,cảm giác thật khó tả như làm ta phải thương nhớ quê hương,phải yêu tổ quốc yêu đồng bào hơn.
    Thói quen lâu ngày khó bỏ,có những đêm đông lạnh buốt giá,học thâu đêm bên cạnh nhạc vàng ý éo bên tai vừa đủ cho mình một cảm giác ấm cúng ,thôi thức bên ngọn đèn bàn sáng trưng.Để duy trì thói quen đó,biết bao ly cafe đã đổ xuống trong những đêm đông lạnh giá.May mắn thay mình có nhiều thằng bạn cũng chia sẻ thói quen đó,đơn giản chúng nó nghe nhạc vàng bởi ý chúng nó thất tình,bị đá.Chứ mình ko thất tình lại vẫn thích nhạc vàng.Cứ hôm nào bị đá,mình lại bị lôi kéo ra quán cafe để nghe nhạc vàng cùng nó....
    Đó là ban đêm,còn ban ngày vào những ngày giá lạnh,những ca khúc của Ngọc Sơn lại làm cho ta ấm lại lòng mình hơn.Kỳ lạ thay,mỗi khi nghe lại một ca khúc nào đấy,mình lại lặp lại những kỷ niệm đã qua tưởng chừng như thời gian lùi về thời điểm đó.
    Những niềm vui trong cuộc sống tạo cho ta niềm say mê,sự thôi thúc và trên hết làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn[rose]
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui cuộc sống,cái tên có vẻ hay hay và quen thuộc,bởi đã là con người thì ai chá có những sở thích thói quen riêng.
    Còn nhớ hồi năm thứ 4,5,mình hơi bị nghiện nhạc VÀNG,lâu dần thành thói quen ko thể từ bỏ.Cứ tầm tối học bài ,ko mở nhạc vàng và ko có ly cafe cho dù chỉ là Netcafe thì deck học vào được cái gì cả ,nếu hôm nào trời thưong thì mưa thật to,thật lạnh khi đó cảm giác nghe một bài nhạc vàng của Phi Nhung ,Mạnh Quỳnh,hay rên rỉ kiểu Trường Vũ...nghe thật ấm áp và đôi chút tái tê lòng,ko hiểu sao mình bị nhiễm nặng đến thế,dù cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng khi nghe nó,cảm giác thật khó tả như làm ta phải thương nhớ quê hương,phải yêu tổ quốc yêu đồng bào hơn.
    Thói quen lâu ngày khó bỏ,có những đêm đông lạnh buốt giá,học thâu đêm bên cạnh nhạc vàng ý éo bên tai vừa đủ cho mình một cảm giác ấm cúng ,thôi thức bên ngọn đèn bàn sáng trưng.Để duy trì thói quen đó,biết bao ly cafe đã đổ xuống trong những đêm đông lạnh giá.May mắn thay mình có nhiều thằng bạn cũng chia sẻ thói quen đó,đơn giản chúng nó nghe nhạc vàng bởi ý chúng nó thất tình,bị đá.Chứ mình ko thất tình lại vẫn thích nhạc vàng.Cứ hôm nào bị đá,mình lại bị lôi kéo ra quán cafe để nghe nhạc vàng cùng nó....
    Đó là ban đêm,còn ban ngày vào những ngày giá lạnh,những ca khúc của Ngọc Sơn lại làm cho ta ấm lại lòng mình hơn.Kỳ lạ thay,mỗi khi nghe lại một ca khúc nào đấy,mình lại lặp lại những kỷ niệm đã qua tưởng chừng như thời gian lùi về thời điểm đó.
    Những niềm vui trong cuộc sống tạo cho ta niềm say mê,sự thôi thúc và trên hết làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn[rose]
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có vô số niềm vui, có những niềm vui thật giản dị, nhưng không phải ai cũng biết mình đang được hưởng niềm vui đó, có lẽ chỉ khi bỗng chốc mất đi người ta mới nhận ra mình đã có nhưng niềm vui như thế.
    Đối với EverMan, bắt đầu một buổi sáng với những dự định rõ ràng cho công việc trong ngày cũng đã là một niềm vui rồi.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có vô số niềm vui, có những niềm vui thật giản dị, nhưng không phải ai cũng biết mình đang được hưởng niềm vui đó, có lẽ chỉ khi bỗng chốc mất đi người ta mới nhận ra mình đã có nhưng niềm vui như thế.
    Đối với EverMan, bắt đầu một buổi sáng với những dự định rõ ràng cho công việc trong ngày cũng đã là một niềm vui rồi.
  10. emGrzzzzzzz

    emGrzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này
    Bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim
    Tự dưng nghĩ lại thấy vui, vi` hôm trước đi qua trường cấp 3 cũ vẫn còn hai trùm điệp vang`mùa trước bỏ quên...
    thã chị Đá lập ra topic này

Chia sẻ trang này