1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    LoveQuyen chạy sô sang đây à
  2. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sang đây xem anh lăng nhăng thế nào ?
  3. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sang đây xem anh lăng nhăng thế nào ?
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sướng post bài phát. hôm nay mình rất là vui vì ngày cuối năm mà bây giờ đang ngất ngây con gà tây nghĩ ra rùi khi post thì chẳng biết viết gì . tốt nhất là chuồn thui ko thì mod khoá nick thì chít
    Tiễn Năm cũ, đón năm mới, chúc bạn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, rảnh rỗi lại vào đây, lại cũng nhịp đạp của Trái Tim Việt Nam, của những nơi thân quen, của tình bạn bè, của những người đã gặp nhau, đã gắn bó và cả những người chưa từng một lần gặp nhưng vẫn luôn cảm thấy gần gũi...
    Chúc năm mới an lành và hạnh phúc
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sướng post bài phát. hôm nay mình rất là vui vì ngày cuối năm mà bây giờ đang ngất ngây con gà tây nghĩ ra rùi khi post thì chẳng biết viết gì . tốt nhất là chuồn thui ko thì mod khoá nick thì chít
    Tiễn Năm cũ, đón năm mới, chúc bạn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, rảnh rỗi lại vào đây, lại cũng nhịp đạp của Trái Tim Việt Nam, của những nơi thân quen, của tình bạn bè, của những người đã gặp nhau, đã gắn bó và cả những người chưa từng một lần gặp nhưng vẫn luôn cảm thấy gần gũi...
    Chúc năm mới an lành và hạnh phúc
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá.Chiều nay ko đi tập bóng được rồi .Chán quá.Chưa bao giờ mình lại yêu thể thao như bây giờ.Chân vẫn còn đau nhưng được đi tập bóng với lớp mình thật hạnh phúc .Những lúc mình ngã ,những lúc mình làm bọn nó ngã ,.............tất cả đều làm mình buồn cười .
    I love football.I love my friends
  7. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá.Chiều nay ko đi tập bóng được rồi .Chán quá.Chưa bao giờ mình lại yêu thể thao như bây giờ.Chân vẫn còn đau nhưng được đi tập bóng với lớp mình thật hạnh phúc .Những lúc mình ngã ,những lúc mình làm bọn nó ngã ,.............tất cả đều làm mình buồn cười .
    I love football.I love my friends
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vui vui là
    Lúc chiều xác định là mình mình ngồi chiến đấu trong rạp. Kệ! chẳng cần biết thế có hâm không, đã lên kế hoạch là fải đi
    Đến chiều tối thì xác định có thêm anh H, hơ hơ, cuối cùng thế nào ra đến đấy thì hoành tráng hơn mình tưởng tượng rất nhiều nhiều
    Vui vui là
    Mới đầu hè mà đã oi bức quá rồi, hè về rồi,có quá nhiều thay đổi trong 1 năm qua,bản thân mọi người đã có được nhữn gì,đã mất được những gì..........Hãy Refesh lại tất cả,quá khứ,kí ức tất cả những gì đã đánh gục bản thân mọi người.Hãy bắt đầu bằng một niềmvui mới

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 29/04/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vui vui là
    Lúc chiều xác định là mình mình ngồi chiến đấu trong rạp. Kệ! chẳng cần biết thế có hâm không, đã lên kế hoạch là fải đi
    Đến chiều tối thì xác định có thêm anh H, hơ hơ, cuối cùng thế nào ra đến đấy thì hoành tráng hơn mình tưởng tượng rất nhiều nhiều
    Vui vui là
    Mới đầu hè mà đã oi bức quá rồi, hè về rồi,có quá nhiều thay đổi trong 1 năm qua,bản thân mọi người đã có được nhữn gì,đã mất được những gì..........Hãy Refesh lại tất cả,quá khứ,kí ức tất cả những gì đã đánh gục bản thân mọi người.Hãy bắt đầu bằng một niềmvui mới

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 29/04/2005
  10. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc bình dị
    Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai
    Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
    Mong bạn bận rộn để trân trọng giây phút thảnh thơi
    Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui
    Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh
    Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn
    Mong bạn đôi lần mất mát để biết ơn những gì đang có
    Mong bạn khóc được để xoá nhoà tổn thương mang theo thời gian
    Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời
    Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tay

Chia sẻ trang này