1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    khi mình buồn bạn luôn ở bên.Giá luôn thế !!!http://www.tinhyeutrongtraitimtoi.net.tc/
  2. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi em thấy vui là khi anh nhắn tin và: Chúc em ngủ ngon!
    Nhưng thực ra em lại ngủ ko ngon một tẹo nào!?
  3. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi em thấy vui là khi anh nhắn tin và: Chúc em ngủ ngon!
    Nhưng thực ra em lại ngủ ko ngon một tẹo nào!?
  4. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Bà ĐÁ thật dã man. Mình có làm gì ghê gớm đâu mà............Dù sao đó cũng là một niềm vui nho nhỏ.
    Hôm nay lại phải đi down cái ảnh QH k 11. Bực cả mình.
    Mình đói quá - Trưa nay ăn cơm SV có khác. Dù sao thì mỗi lần đi ăn cũng cười ...............giãn rốn. Lớp mình hài thật đấy. Ngày nào cũng ăn cơm Free thì mình cũng đến ..........đau dạ dày mà chết thôi . Hix

    P/s: ĐÁ ah` BÀ thương tôi với chứ. Đừng có mà loan tin lung tung. Gặp ai cũng ngượng wá
  5. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Bà ĐÁ thật dã man. Mình có làm gì ghê gớm đâu mà............Dù sao đó cũng là một niềm vui nho nhỏ.
    Hôm nay lại phải đi down cái ảnh QH k 11. Bực cả mình.
    Mình đói quá - Trưa nay ăn cơm SV có khác. Dù sao thì mỗi lần đi ăn cũng cười ...............giãn rốn. Lớp mình hài thật đấy. Ngày nào cũng ăn cơm Free thì mình cũng đến ..........đau dạ dày mà chết thôi . Hix

    P/s: ĐÁ ah` BÀ thương tôi với chứ. Đừng có mà loan tin lung tung. Gặp ai cũng ngượng wá
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhau ở cái mồm. Dù là bạn thân. Nhưng mờ thân thì thân, bà cứ fải mở miệng ra nói với tôi một câu là có fải xong từ lâu rồi không. Chết cười , mất 3 tiếng đồng hồ online chỉ để tìm cái ảnh QH k11 . À, mà biết đâu , bà lại không tập trung vào chuyên môn nên mới lâu như thế, lần sau không đi cùng thằng Q nhá
    Tôi nào có nói sai gì đâu, toàn sự thật cả đấy chứ. Thế mới biết cái nỗi khổ oan trái mà ngày xưa bà gán ghép cho tôi. Tuy nhiên chuyện của bà và tôi là ở 2 lĩnh vực khác nhau. Dù thế nào thì tôi cũng kô quên và fải " chơi " lại thì mới hết ấm ức
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhau ở cái mồm. Dù là bạn thân. Nhưng mờ thân thì thân, bà cứ fải mở miệng ra nói với tôi một câu là có fải xong từ lâu rồi không. Chết cười , mất 3 tiếng đồng hồ online chỉ để tìm cái ảnh QH k11 . À, mà biết đâu , bà lại không tập trung vào chuyên môn nên mới lâu như thế, lần sau không đi cùng thằng Q nhá
    Tôi nào có nói sai gì đâu, toàn sự thật cả đấy chứ. Thế mới biết cái nỗi khổ oan trái mà ngày xưa bà gán ghép cho tôi. Tuy nhiên chuyện của bà và tôi là ở 2 lĩnh vực khác nhau. Dù thế nào thì tôi cũng kô quên và fải " chơi " lại thì mới hết ấm ức
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, tớ vui lắm. Này nhé:
    *gặp lại cố nhân của đứa bạn,
    *Sáng ra nhà cô ,phụ mẹ và các cô làm bếp, đc dịp trổ tài món thập cẩm, đc các bác, các cô khen, vui ơi là vui.
    *Sau đấy gặp bạn cũ, hét ầm ĩ lên, vốn truyện cười tích luỹ cả tháng hè........nay mới đc đem ra sử dụng, cười no cả bụng. Ai cũng bảo mình ..........không còn hiền như ngày xưa nữa, hi hi, đó là câu nói mình thích nghe nhất nhất . Tình cờ H cũng đến, lúc đầu cũng thấy khó xử , xong rồi kệ ! mình kô care chuyện cũ nữa .
    * Gần trưa tớ đưa một em bé lạc đường về nhà
    hi hi
    Tớ vui quá, giá mà ngày nào cũng vui như hôm nay thì tốt biết mấy
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lại Cà phê,1 ngày 3 phát.....ko hơn ko kém
  10. someone_ranmori

    someone_ranmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vui là khi thấy có thật nhiều người còn nhớ đến mình. Hôm nay đến văn phòng thấy có người hỏi mình liệu có nhớ người ta không? Một gương mặt hình như chưa bao giờ quen thì phải (Mình có trí nhớ tốt lắm mà!) vậy mà nhớ đầy đủ cả tên họ mình. Thật vui!
    Vui là khi bộn bề trong đống công việc, không biết xoay xở thế nào. Thấy mình cũng không quá tệ, không quá vô dụng, không quá bất tài :))
    Vui là khi có thể gặp lại anh mà không hề thấy nhức nhối, không hề thấy chống chếnh. Thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản không ngờ!
    Vui vì mình lại quay lại một nơi để lại là mình!
    Vui vì có một đêm riêng mình, vui vì trong lòng không vương vấn, không lăn tăn điều gì.
    Ngày mai, không biết có nhẹ nhàng như đêm hôm nay không nhưng dù sao ta biết lúc này ta vui!

Chia sẻ trang này