1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh Thái Nguyên 001 .Hôm đấy ko phải Em nhát mà Em đã giải thích là buồn ngủ ko nói được nhìu .Mà cái khoản hát Em cũng tạm tạm .Nhưng thấy Anh yêu của Em hát hay hơn nên muốn'''' lăng xê'''' .HÔm đấy Em thấy hát bài này ko hay , Anh yêu lần sau hát bài khác sẽ đỉnh hơn .
    Hôm nào off lần nữa Anh thainguyen001 nhớ đi đặt phòng trước nha.
    Cảm ơn tất cả tình yêu của Em vẫn đẹp và nguyên vẹn như thế .
  2. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có biết bao điều làm ta vui sướng ... được cùng người yêu đi chơi, được ngồi nhâm nhi cốc cafe rồi xem một trận bóng đá .v.v... nhưng những điều đó thật bình thường, tớ mà kể hết ra đây thì nhiều lắm.
    Nhiều lúc niềm vui đến bất ngờ mà đâu có cần gì nhiều đâu, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm ta vui mấy hôm rồi ấy chứ. Chẳng hạn như hôm nay này, Đá mới nhận được lương nên quyết định xả láng khao tớ một chầu ốc ... hihi ... đúng sở thích của mình thế mới vúi chứ. Tớ rất thích ăn ốc nhưng chẳng bao giờ chịu đổ vỏ ... hehe
  3. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có biết bao điều làm ta vui sướng ... được cùng người yêu đi chơi, được ngồi nhâm nhi cốc cafe rồi xem một trận bóng đá .v.v... nhưng những điều đó thật bình thường, tớ mà kể hết ra đây thì nhiều lắm.
    Nhiều lúc niềm vui đến bất ngờ mà đâu có cần gì nhiều đâu, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm ta vui mấy hôm rồi ấy chứ. Chẳng hạn như hôm nay này, Đá mới nhận được lương nên quyết định xả láng khao tớ một chầu ốc ... hihi ... đúng sở thích của mình thế mới vúi chứ. Tớ rất thích ăn ốc nhưng chẳng bao giờ chịu đổ vỏ ... hehe
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Làm mình cứ tưởng,lần sau đặt phòng làm gì thì nói rõ ra nhé[:D]
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Làm mình cứ tưởng,lần sau đặt phòng làm gì thì nói rõ ra nhé[:D]
  6. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [Với Đá thì niềm vui là nhận đc nhìu thật nhìu tin nhắn, email, đt của bạn bè, hì, thích nhất là đc nhận thư tay.......nhưng mà cả 2 năm ĐH chưa ai viết thư tay cho Đá cả, hix, ......... Vui vì còn có người quan tâm đến mình. Còn nếu là lo lắng cho bạn bè, gia đình cũng vui. Vui vì còn có người để lo lắng
    Một ngày có Net, đc nghe các bài Rock nhẹ, 1 tách cafe, 1 chén trà mà bố pha cho sau khi dùng bữa tối, tối được ôm em trai ngủ, ............ đã là một niềm vui với Đá.............
    Tạm nghỉ, hì, tớ đang hơi mệt
    [/quote]
    Có phải chị Đá học ở phòng D206 không ạ, tối hôm qua đi hát hợp xướng chị mắc áo màu hồng, đeo kính không ạ, còn chị alpha là chị cao gầy , xoã tóc đúng không ạ . em gặp và để ý thấy 2 chị hôm nào cũng nhiều chuyện vui , học đh mà có được đôi ban như 2 chi thì đó là NIÊM VUI rồi đó chị đá ạ
  7. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [Với Đá thì niềm vui là nhận đc nhìu thật nhìu tin nhắn, email, đt của bạn bè, hì, thích nhất là đc nhận thư tay.......nhưng mà cả 2 năm ĐH chưa ai viết thư tay cho Đá cả, hix, ......... Vui vì còn có người quan tâm đến mình. Còn nếu là lo lắng cho bạn bè, gia đình cũng vui. Vui vì còn có người để lo lắng
    Một ngày có Net, đc nghe các bài Rock nhẹ, 1 tách cafe, 1 chén trà mà bố pha cho sau khi dùng bữa tối, tối được ôm em trai ngủ, ............ đã là một niềm vui với Đá.............
    Tạm nghỉ, hì, tớ đang hơi mệt
    [/quote]
    Có phải chị Đá học ở phòng D206 không ạ, tối hôm qua đi hát hợp xướng chị mắc áo màu hồng, đeo kính không ạ, còn chị alpha là chị cao gầy , xoã tóc đúng không ạ . em gặp và để ý thấy 2 chị hôm nào cũng nhiều chuyện vui , học đh mà có được đôi ban như 2 chi thì đó là NIÊM VUI rồi đó chị đá ạ
  8. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có phải em học K39 ko?
    Nhưng em là ai thế?
    Sao ko thấy giới thiệu với bọn chị nhỉ?
  9. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có phải em học K39 ko?
    Nhưng em là ai thế?
    Sao ko thấy giới thiệu với bọn chị nhỉ?
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Với anpha niềm vui cuộc sống đơn giản chỉ là được cười thật tươi (vì thế mà thằng bạn anpha vẫn bảo là:anpha toàn cười xoè thôi)
    Và thêm 1 niềm vui nữa là buôn dưa lê với bạn bè -Những ai là bạn của anpha thì đều biết cả.............(Nhất là Đá .

Chia sẻ trang này