1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đá ới ời Có người bảo là tớ lùn kìa .Tớ mà lùn chaéc người ấy chỉ cao bằng bọn nhóc học nhà trẻ Đá nhỉ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui... tâm trạng vui... mọi thứ trở nên vui... con người sức có sức sống hơn... hs mình dzui hơn... nhưng sẽ bị ghẹo nhiều hơn... nhất là mí em chai xinh tươi... tan nát dưới tay mình... bẹo má sướng tay ... mọi thứ dưới mắt mình đều đẹp... màu đen cũng trở thành màu hồng... là lá la... Mình hiểu nguyên nhân khiến mình dzui như vậy... đúng là... hà hà hà... là lá la... la...
    Chấp tay lại ngước lên bầu trời ko sao: ước gì... ngày nào cũng được vui như vậy... niềm vui bất ngờ... hôm nay - ngày mai đều vui... mốt thì chắc chắn ko rồi... khỏang 1 tuần nữa niềm vui đó lại trở về khà khà...
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui... tâm trạng vui... mọi thứ trở nên vui... con người sức có sức sống hơn... hs mình dzui hơn... nhưng sẽ bị ghẹo nhiều hơn... nhất là mí em chai xinh tươi... tan nát dưới tay mình... bẹo má sướng tay ... mọi thứ dưới mắt mình đều đẹp... màu đen cũng trở thành màu hồng... là lá la... Mình hiểu nguyên nhân khiến mình dzui như vậy... đúng là... hà hà hà... là lá la... la...
    Chấp tay lại ngước lên bầu trời ko sao: ước gì... ngày nào cũng được vui như vậy... niềm vui bất ngờ... hôm nay - ngày mai đều vui... mốt thì chắc chắn ko rồi... khỏang 1 tuần nữa niềm vui đó lại trở về khà khà...
  4. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui cuộc sống khác nhau trong những hoàn cảnh và môi trường khác nhau....miễn là mình thích nghi và thích thú nó
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui cuộc sống khác nhau trong những hoàn cảnh và môi trường khác nhau....miễn là mình thích nghi và thích thú nó
  8. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhẹ nhõm làm sao khi cảm nhận được người ta nghĩ về mình như thế nàoHình như là không có gì có lợi cho mình cả Nhưng nhờ thế mà thấy bản thân thoải mái hơn, không lo nghĩ nhiều nữa. Đó là một niềm vui chăng?
  9. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhẹ nhõm làm sao khi cảm nhận được người ta nghĩ về mình như thế nàoHình như là không có gì có lợi cho mình cả Nhưng nhờ thế mà thấy bản thân thoải mái hơn, không lo nghĩ nhiều nữa. Đó là một niềm vui chăng?
  10. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chuông reo......hả? lại nhận được quà nữa hả? hôm qua vừa nhận được rồi mà!
    (to đầu đất: cảm ơn em nhé, sao em biết anh thích ăn loại mì này?mà sao em ko gửi thuốc lào cho anh?)
    mỗi ngày có một niền vui khác nhau, hi vọng là mai lại có một niềm vui khác
    cuộc đời vẫn đẹp lắm mà! đi học thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này