1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    chà Hôm nay mệt mỏi thế ? Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy chán cả cuộc sống bên mình đẹp quá ...
    Thứ 7 lên trường học , hic cả trường đóng cửa hết lại lóc cóc mò ra net nhắn tin cho Anh bạn thân vì máy hết xèng rồi .
    He Hôm nay cảm ơn Anh HoaThep đã bảo cách up ảnh (cai'' na`y mình củ chuối thế ko bit'' )
  2. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Niềm vui của mỗi người cảm nhận trong mỗi ngày đều khác nhau vì mỗi ngày đều có những sự việc mới, lạ mà chúng ta sẽ được cảm nhận nhưng không hề đoán trước được, cuộc sống chỉ vui luôn khi ta biết nhìn mọi vật xung quanh bằng tấm lòng, nhìn người bằng chính trong lòng họ. Giữa niềm vui và nỗi buồn cũng chẳng khác nhau bao nhiều hoặc có khác thì cũng chỉ là hoàn cảnh ta cảm nhận nó thôi. Nếu ta bị sự đau khổ hành hạ trong nhiều lần liên tiếp thì ta sẽ nhìn đời bằng con mắt đau khổ và không muốn sống còn ngược lại thì vui sướng cũng vậy. Cuộc sống nên có sự hòa nhập giữa 2 đều đó để nó làm cho chúng ta cảm nhận được cuộc sống nó như thế nào.
  3. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Niềm vui của mỗi người cảm nhận trong mỗi ngày đều khác nhau vì mỗi ngày đều có những sự việc mới, lạ mà chúng ta sẽ được cảm nhận nhưng không hề đoán trước được, cuộc sống chỉ vui luôn khi ta biết nhìn mọi vật xung quanh bằng tấm lòng, nhìn người bằng chính trong lòng họ. Giữa niềm vui và nỗi buồn cũng chẳng khác nhau bao nhiều hoặc có khác thì cũng chỉ là hoàn cảnh ta cảm nhận nó thôi. Nếu ta bị sự đau khổ hành hạ trong nhiều lần liên tiếp thì ta sẽ nhìn đời bằng con mắt đau khổ và không muốn sống còn ngược lại thì vui sướng cũng vậy. Cuộc sống nên có sự hòa nhập giữa 2 đều đó để nó làm cho chúng ta cảm nhận được cuộc sống nó như thế nào.
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vụ kiến cáo tùm lùm tùm leng của chú Cadich12345678910 đã xong,hôm nay tự thưởng cho mình một ly cafe hoành tráng(ngày nào cũng thưởng) .Phù,thế là mình ko phải đọc nữa,đọc mãi mà chẳng hiểu cuối cùng là gì?
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vụ kiến cáo tùm lùm tùm leng của chú Cadich12345678910 đã xong,hôm nay tự thưởng cho mình một ly cafe hoành tráng(ngày nào cũng thưởng) .Phù,thế là mình ko phải đọc nữa,đọc mãi mà chẳng hiểu cuối cùng là gì?
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hìhìhì, em đang nghĩ anh Sun câu bài đây nè...Thế mà là niềm vui ạ ??? EM vui từ hôm chú ấy kiện cơ, tự nhiên em lại thêm nổi tiếng. Ở TTNVOnline này chả ai biết mình là ai, qua vụ kiện ấy có khi mọi người biết đến nick rồi. chả ai fán đoán, nhận xét em qua vụ kiện ấy đâu vì họ có biết gì đâu , anh Sun nhỉ . Nhưng mờ đc member của TTNVOL biết đến là thích rồi
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hìhìhì, em đang nghĩ anh Sun câu bài đây nè...Thế mà là niềm vui ạ ??? EM vui từ hôm chú ấy kiện cơ, tự nhiên em lại thêm nổi tiếng. Ở TTNVOnline này chả ai biết mình là ai, qua vụ kiện ấy có khi mọi người biết đến nick rồi. chả ai fán đoán, nhận xét em qua vụ kiện ấy đâu vì họ có biết gì đâu , anh Sun nhỉ . Nhưng mờ đc member của TTNVOL biết đến là thích rồi
  8. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Những lời rất dễ thương nhắn nhủ chúng ta phải biết cám ơn những điều bình thường trong cuộc sống:
    Tôi rất trân trọng :
    Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rắt nhiều bạn bè
    Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp.
    Quần áo tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.
    Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ phải lau, những quyển sách phải đóng lại điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.
    Mọi điều than phiền về chính phủ mà tôi nghe được vì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
    Hoá đơn điện là sưởi khổng lồ mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.
    Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn sống quanh tôi.
    Chuông đồng hồ réo mỗi sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn dang còn sống.
    Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phảo chịu đựng mỗi khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả
    Ai đó nói ghét tôi thì tôi không thấy buồn vì người đó có suy nghĩ về ta thì họ mới ghét. tôi chỉ thấy buồn khi họ không còn cảm xúc gì đôí với mình.
    Sau khi đọc xong, các bạn có thấy những điều mà các bạn dang phải chịu đụng trở nên đáng yêu không ?
  9. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Những lời rất dễ thương nhắn nhủ chúng ta phải biết cám ơn những điều bình thường trong cuộc sống:
    Tôi rất trân trọng :
    Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rắt nhiều bạn bè
    Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp.
    Quần áo tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.
    Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ phải lau, những quyển sách phải đóng lại điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.
    Mọi điều than phiền về chính phủ mà tôi nghe được vì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
    Hoá đơn điện là sưởi khổng lồ mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.
    Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn sống quanh tôi.
    Chuông đồng hồ réo mỗi sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn dang còn sống.
    Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phảo chịu đựng mỗi khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả
    Ai đó nói ghét tôi thì tôi không thấy buồn vì người đó có suy nghĩ về ta thì họ mới ghét. tôi chỉ thấy buồn khi họ không còn cảm xúc gì đôí với mình.
    Sau khi đọc xong, các bạn có thấy những điều mà các bạn dang phải chịu đụng trở nên đáng yêu không ?
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    LoveQuyen chạy sô sang đây à

Chia sẻ trang này