1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

    Ngày 28/2/2010 .


    Tháng 3 dạm ngõ
    Tháng 4 ăn hỏi
    29/11 Đám cưới

    Vui thật , cực kỳ vui , cả nhà cùng vui ..thế là sắp bước vào một cuộc sống mới rồi đấy .

  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Những niềm vui nho nhỏ Tập 1
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1132916.ttvn
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm nay tớ lôi papa tớ lên tận tầng 5 của Vincom để ăn Phở 24
    Hic khao Papa chỉ có khao Phở 24 và Phở Vuông thôi , chẳng nhẽ được ngày rủ Papa đi ăn mà lại rủ Papa vào Phở vỉa hè .
    Bát to nhất , đắt nhất ?tính vị chi mất có 120k thôi cả quẩy nữa
    Lượn qua Misaki thấy cái đồng hồ ngọc trai màu trắng đẹp quá đúng ngày hôm nay và hôm qua thôi 2 ngày nó được giảm 10% từ 5.700.000 k còn 5.130.000
    Tớ chẳng lấy làm tiếc lắm vì tớ chẳng có tiền mà :D
    ..hihi ..nghèo kiết xác, nhưng mà tớ vẫn yêu đời lắm :D
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 28/02/2010
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Rõ ràng là tớ rất nghèo
    Rõ ràng là tớ đi cái xe máy 10 năm nay chưa hề thay đổi Yamaha sirius đời đầu tiên
    Rõ ràng là tớ dùng cái điện thoai Samsung 6 năm nay chưa đổi cái khác ,không chức năng chụp hình , không nghe nhạc .
    Rõ ràng là tớ sống giản dị , không sàn nhảy , không bar , không ăn nhậu bù khú ngoài hàng .
    Rõ ràng là tớ mặc cũng giản dị , không quần áo đồ hiệu đắt tiền.
    Rõ ràng là tớ ở cùng với bố mẹ không có nhà riêng.
    Rõ ràng là tớ thấy tớ rất nghèo.
    Nên tớ luôn nói rằng tớ nghèo , nhưng lũ bạn tớ không tin tớ , bọn nó bĩu môi ...rồi bọn nó dài cái mồm ra .."vâng chị nghèo" ... bọn nó bảo tớ lúc nào chẳng lặp lại cái điệp khúc đó.
    Mọi người đều nói rằng mình khá giả nhưng tớ chưa bao giờ nói câu đó vì tớ thấy tớ rất nghèo , nước VN mình rất nghèo so với các nước trên thế giới mình luôn có mặt trong danh sách nước nghèo.
    Những tỷ phú ở VN nghĩa là có tiền tỷ cũng không bằng triệu phú trên thế giới
    Những tỷ phú ở VN hôm nay có tiền tỷ ngày mai không biết thế nào , tiền có mà không bền
    Nên chẳng thể nào nói được và vênh mặt lên rằng mình giầu hơn ai, những chiếc xe oto tiền tỷ cũng chỉ là hàng bậc trung so với thế giới .
    Tớ nghèo , tớ thấy tớ cực nghèo ..nên tớ nói thế, tớ luôn nghĩ tớ nghèo nên có bao giờ tớ dám nói là tớ có gì đâu .
    Tại sao lũ bạn tớ lại không tin tớ nhỉ ..có sao nói vậy mà ..có gì đâu.
    Nói tóm lại là tớ vẫn thấy yêu đời và rất vui mặc dù nghèo.
    Bởi vì cuộc sống này đầy ắp những niềm vui nho nhỏ.

    Tớ không có nhà ?" không có tiền ?" không có tình yêu
    Chỉ có một đôi bàn tay biết lao động, một cái đầu biết nghĩ suy , một trái tim biết hát .
    Con người của chủ nghĩ chuyên chính vô sản muôn năm mà :D
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đoạn trên thì còn thấy yêu đời chứ đoạn dưới thì...được xét vào kiểu nghèo.... tiêu cực rồi đấy ^ ^!
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    @ Mike89
    Tớ không có nhà ?" không có tiền ?" không có tình yêu
    Chỉ có một đôi bàn tay biết lao động, một cái đầu biết nghĩ suy , một trái tim biết hát .
    Con người của chủ nghĩ chuyên chính vô sản muôn năm mà :D
    Hihi ,
    Một đôi bàn tay biết lao động có nghèo tiền bạc không ?
    Một cái đầu biết nghĩ suy , thì có nghèo tri thức không ?
    Một trái tim biết hát, có biết yêu thương không?
    Chỉ cần có 3 thứ đó thôi nhỉ, là gốc là nguồn của tất cả mọi thứ của cải trên đời .
    Có tiêu cực không ? Không hề tiêu cực .
    Có lạc quan không ? Cực kỳ lạc quan.
    Không có mà có , có mà cũng không có
    Nói tóm lại là lúc nào cũng thấy mình không có gì vẫn luôn nghèo kiết xác .
  7. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui toa trở lại rồi, hie hie..
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Em đến bó tay với cái nhà chị LK này rồi.
    Một bàn tay không chịu lao động mà suốt ngày type những cái nhảm nhí
    Một cái đầu biết suy nghĩ thì chẳng suy nghĩ mọi chuyện nó tốt đẹp
    Một trái tim biết hát thì hát toàn thể loại lăng nhăng.
    Chị mà giàu được em đi đầu xuống đất.
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Tình iu đấy à , em đang có cảm hứng viết truyện , cốt truyện của em như thế này tình yêu thử góp ý cho em xem nhé


    Nhân vật A , một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn đã ly hôn có con rồi nhân vật hiện tại B
    Một tình yêu không kể tuổi tác , một tình yêu đẹp đúng nghĩa đúng không?và nếu hiểu rộng và sâu sẽ được xã hội hiểu biết coi trọng.

    Quá khứ người đàn ông A đó cũng đã yêu và có quan hệ với một người phụ nữ khác cũng đã ly hôn và có con , một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng nhân vật C ( quá khứ )

    2 người phụ nữ đều thành đạt , đều xinh đẹp và bất hạnh trong hôn nhân.
    Nhưng người đàn ông A kia đến với người phụ nữ B hiện thời không phải vì kinh tế vì người phụ nữ C trong quá khứ còn tiềm năng hơn .
    Nhưng tất cả họ không phải là nhân vật chính.
    Nhân vật chính của em là một "cô gái đáng thương " có thể vì si mê nên thành sân hận có thể cô ấy có một cuộc sống và sự phát triển tâm lý , môi trường gia đình không ổn định.

    Cô ấy đã nói rằng người đàn ông A đó đến với người đàn bà B kia vì kinh tế , nhằm hạ thấp danh dự của người đàn ông A đó chăng ?

    Xét dưới một góc độ xã hội một lời nói dựng lên như thế nhằm tạo cho người khác cảm nhận sai lệch về nhân vật đàn ông A về lý là nhân vật "cô gái đáng thương" của em thật thất đức .
    Nhưng xét dưới góc độ về mặt tình cảm , từ sự phát triển tâm sinh lý con người từ si mê sinh ra sân hận ..cô ấy đáng thương.
    Cô ấy còn đáng trách hơn khi có thể tung ra những câu chuyện khác để làm cô ấy cảm thấy thoả mãn với cái câu chuyện mình dựng lên khi hạ thấp nhân cách đạo đức của những người khác, những người con gái khác tài năng , xinh đẹp.

    Cô ấy đáng trách hay đáng thương
    Nếu muốn có một cái đầu biết nghĩ suy , một trái tim biết hát
    Anh nghĩ em nên viết cho người đọc hiểu về cô ấy thế nào ?
    Đáng thương - đáng trách - đáng tội nghiệp

    Một chữ Tài để tô điểm càn khôn
    Một chữ Tình để tô điểm thế giới
    Vì cớ làm sao , em ra đi không một lời...
    Cuộc sống , cuộc đời là vòng tròn định mệnh đồng dạng nhưng không đồng tâm.
    Viết không phải là dễ đúng không anh ?
    Bản đồ tư duy , trí não con người phức tạp và rộng lớn sâu hơn bất kể một bản đồ nào trên thế giới này , khó hiểu hơn tất cả các môn khoa học trên thế giới này.
    Có lẽ trong cuộc đời có lúc phải chọn cách buông bút nhỉ
    Vì cớ làm sao em ra đi không một lời...
    Khi biết buông , khi không muốn phân minh .
    Buông cũng là một niềm vui nho nhỏ
  10. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em rất hay, nhưng sao anh thấy thật quá tội nghiệp cho nhân vật A, nói thẳng ra là thấy nam nhân vật chính trong câu truyện của em ngu quá. Tuổi trẻ tài cao như vậy lại đem lòng yêu những vài người phụ nữ đã ly hôn và lại có con nữa. Tất nhiên em có thể giải thích 1 vài bài dài lê thê về tình yêu thế này thế khác, nhưng chắc anh cũng sẽ vẫn chửi nhân vật của em là ngu thôi, bởi vì sao.
    Bởi vì anh tao tuổi trẻ thành đạt lại đã có sở thích đi yêu những cô gái đã 1 lần ly hôn mà anh ta lại còn phải băn khoăn lựa chọn giữa B và C là 2 người phụ nữ giàu có làm gì để ngoài tiếng ngu lại mang thêm cái tiếng đào mỏ. Để rồi bị người đời " hạ thấp nhân cách đạo đức " . Đáng ra anh ta phải yêu " cô gái đáng thương " của em mới đúng. Đằng nào cô ấy cũng có 1 đời chồng, cô ấy làm thủ thư, cô ấy lại nghèo và hơi có vấn đề về tâm lý và nhất là cô ấy chưa có con, em nhỉ. Như thế tình yêu ấy mới đẹp, lãng mạn, trong sáng và đáng khâm phục em nhỉ..
    Vậy đấy, e hãy viết đi, hãy viết lại câu chuyện ấy đi, anh chờ đọc truyện ấy của như mỗi ngày chờ 1 niềm vui nho nhỏ...

Chia sẻ trang này