1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hay anh SH mở nhà cái đi anh. Coi tỉ lệ đặt cược là bi nhiêu
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ôi gớm chưa, mình đi phá hoại không biết bao nhiêu phorum, mod đuổi và mem vỗ tay hoan nghênh, cả ở đây nữa, thế mà làm ra vẻ nạn nhân kia lắm. Gái mò theo người khác, bới chuyện người khác, nắm tay nick lạ đến nick quen post chuyện từ phorum này sang phorum kia, chuyện từ năm 2006 đến 2010 thì gái không nhớ - gái cứ tưởng gái giữ im lặng thế thôi (gái còn mạnh dạn trơ trẽn viết thế mà).
    Gái sao hay giật đùng đùng giả dạng nạn nhân thế gái? Lúc ấy gái có nhớ gái đã làm những gì khiến người khác khó chịu không? Hay lại ca bài con cá rằng tớ cao đẹp nên tớ phải moi chuyện xấu người khác ra bày vào mũi thiên hạ ngửi cho mọi người biết tớ đẹp còn người kia xấu?
    Gái hay lăn đùng ra kêu khóc như thể mình là nạn nhân lắm. Có điều chính gái làm bậy thì gái lờ tịt đi. Mẹ gái dạy thế à? Mẹ gái có dạy gái vào làm bậy ở topic người khác rồi bị nhắc nhở vẫn lờ tịt đi không hở gái?
    Gái nghèo không chỉ tiền mà còn nghèo kiến thức. Chủ tư bản của hãng to mà là người chuyên chính vô sản thì anh cũng chịu gái.
    Nghèo không là cái tội, nhưng phong thánh cái nghèo thì chỉ có người vừa nghèo vừa dốt vừa lười vừa thiếu khả năng làm giàu mới có thói xấu đó thôi. Là gái đấy.
    Gái vào xin lỗi chủ topic kia đi chứ đừng mình sai mà lờ tịt đi nhé. Anh khinh cả cái sự giáo dục của gia đình gái đấy. Dạy con thấy sai thì lờ tịt đi, viết linh tinh lạc đề để đừng ai nhớ đến cái sai của mình nữa.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Linh này gái:
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/931366/trang-73.ttvn
    Vào xem mình làm bậy gì rồi xin lỗi đi nhé gái. Anh chống mắt xem gái xử sự thế nào, hay lại lăn đùng đùng ra giở giọng nạn nhân tru tréo rằng anh mò theo gái mà vẫn lờ tịt không xin lỗi chủ topic kia. Anh mò theo gái hay không không liên quan đến việc gái làm bậy ở topic người ta rồi lờ tịt đi.
    Mà anh nói cho gái bớt sướng cái : Anh có biết gái là ai đâu mãi cho đến khi gái làm bậy bị ghi tên ở sổ khóa nick. Hay gái tưởng anh là người gái biết thật? Anh tởm cái mặt đạo đức giả của gái từ 2007 đấy gái.
    Gái càng đạo đức giả thì càng có nhu cầu tự phong thánh cho mình, tô tô vẽ vẽ ra cái điều mình là nạn nhận bị bóp hầu bóp họng nhưng mình cao thượng không làm hại ai.
  4. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ khăng khăng bắt người ta nhận lỗi và sửa sai thế kia.
    Đến luật pháp còn không buộc tội kẻ thiếu khả năng nhận thức nữa còn gì.
    Động đến gia đình thì càng sai lầm. Mẹ cú vẫn có thể sinh con tiên và mẹ tiên vẫn có thể phải ngậm ngùi nuôi một con cú vọ trong nhà. Không thông cảm với người già thì thôi, lại còn đi buộc tội họ. Thiện tai thiện tai. Gia đình đã khốn khổ còn bị chê trách nữa.
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Ý của chị Khê là nói với những người bạn Hacker gì đó.... Đại loại đừng đánh sập cái diễn đàn VC vì chị ấy nhé ...
    Chị Khê thật là cao cả...

    Em lót cái dép ngồi hóng. Mời 2 bác tiếp tục kéo co.
    Vớ vẩn 2 anh chị này mai mốt cưới nhau đó
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh thề là anh không định làm thế, vì sau đó các em nhỏ thế hệ sau lại phải nghe ''chị Khê'' tô vẽ về cái tư cách cao vời trong đời chỉ có...2 người động vào được thân thể chị ấy và đấy là 2 người chồng. À, chồng cũ.
    Rồi các em lại phải nghe bài con cá rằng sau khi anh đuổi Khê đi nhà thương điên thì Khê vẫn không để ai nói xấu anh trên mạng và Khê vẫn son sắt tin rằng anh vẫn luôn mò vào mạng đọc bài gái Khê.
    Rồi các em lại phải nghe bài con cá rằng dù gái nạ dòng 2 đời chồng nhưng vẫn chính chuyên ''yêu là cưới'' so với bọn nhóc lăng loàn bây giờ.
    Nói chung là giống các bài Khê vẫn ca, nhưng số lượng tăng lên 2 và độ dài tăng gấp đôi.
    Mon nghĩ anh ác với thế hệ trẻ thế à?
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chú đừng có AQ ...bạn chị không có ai đủ trình để đập diễn đàn cả.
    Mà đập để làm cái gì ? Có lợi cho ai ?
    Hành vi phá hoại đó không phải là hành vi của các bạn chị
    Mỗi diễn đàn chơi một kiểu sống một kiểu chơi, sống có bền ,chơi có lâu thì đó mới là điều quan trọng .
    Chị không tin VC chơi lâu và bền nến chơi và sống theo kiểu đó.

    Cái chuyện 3 ông 1 bà bên Câu lạc bộ kỹ sư , Mod Txx đã set up lên nick của chị những mỹ từ đặc biệt như thế chị còn không tính sổ nhé
    Đã nhận mức Hoang Tưởng + Thần Kinh + Bệnh hoạn + dựng chuyện biêu riếu rồi phá hoại thì chấp nhận luôn
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thời em Khê chắc không có tác phẩm AQ chính truyện trong chương trình văn học nên em ấy không được biết nghĩa phái sinh ''AQ'' mà chỉ hóng hớt học mót trên phorum nên nói năng lạc quẻ. Lúc trước thì không phân biệt nổi giữa động từ hack và danh từ hacker nhưng ai nói cũng không thèm nghe, giờ lại dùng tính từ ''AQ'' ra áp dụng cho em Mon trong khi chả có nghĩa lý gì. Thôi em ạ, dốt thì đừng nói chữ, rồi lại phải gân cổ ra chứng minh chứng tỏ mình đâu nói sai, hacker nghĩa là động từ kia mà.
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Em Khê em lại giở giọng the thé của Quân tử kiếm - Nhạc Bất Quần ra rồi. Ai chả biết em đi đâu cũng dựng lên chuyện bạn em là nhóm Hacker Bé yêu gì đấy. Từng Hack cái diễn đàn nào đấy chỉ vì admin bên đó khóa nick em
    Nếu không phải thì em giải thích cái đoạn em viết cho mọi người hiểu đi
    Được _mon_ sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 04/03/2010
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Với tinh thần bất khuất của giai cấp vô sản chuyên chính cùng lá cờ thêu 6 chữ vàng Hoang tưởng - Thần kinh - Bệnh hoạn, Khê kiều nữ chả khác gì Trần Quốc Toản sau khi bóp nát trái quýt tàu đã giương cao lá cờ cũng 6 chữ vàng ươm " Phá cường địch báo hoàng ân".
    Vậy nên thắng được Khê may ra chỉ có Min mod. Nhưng min mod vì không thể khóa IP nên cuối cùng Khê kiều nữ vẫn tiếp tục đầu thai sang các ID mới để tiếp tục phụng sự sứ mệnh cao cả mà ai cũng biết

Chia sẻ trang này