1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh có biết chỉ để bóp 10milimet trong ảnh đó thì mất bao nhiêu giờ đốt cháy calories với các bài tập aerobic không hả ?
    Anh có biết là mất bao nhiêu tiền giống các mệnh phụ phu nhân đi hút mỡ trong các thẩm mĩ viện không hả ?
    Em chọn biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất của thế giới ảo
    Lừa tình qua mạng bằng ảnh photoshop thế cơ mà :D
    Vừa kinh tế mà thêm sáng mắt các anh zai
    Rồi các anh lại up vào ảnh gái đẹp , girl xinh
    Hí hí sướng thế :D
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Blue em, ta chỉ cần vào xác nhận là Khê không biết ''AQ chính truyện'' lẫn ''cách dùng tính từ AQ trong tiếng Việt hiện nay'' là được, chứ em rỗi hơi đi giải thích làm gì cho kẻ viết tiếng Việt chấm phẩy ngắt câu còn chưa tròn, ý tứ còn lẫn lộn chập mạch.
    Cử nhân mà tiếng Việt nói còn không ra hồn, từ vựng tiếng Việt hiện đại còn không rành, thì cũng chỉ làm job ghi đầu sách ở thư viện (anh đang hình dung tới job của một bà chủ hàng cho thuê video) chứ có kiếm được job đúng ngành nghề đâu. Âu cũng là các bậc giảng viên VN đang làm đúng với quan niệm của họ: Đánh rớt thì đánh rớt ngay từ năm nhất chứ sinh viên đã đú được tới năm 4 thì thôi cũng ráng cho nó qua. Hạng ấy rồi cũng không được cơ quan chuyên nghiệp nào tuyển đâu, nên mình cứ thí cho nó cái bằng cử nhân.
    Nói chung em Khê la liếm topic nhiều, phân bua nhiều, nhưng em lờ tịt đi:
    - sang topic Ngoại tình xin lỗi chủ topic vì em làm bậy ở đấy, đã có người thứ ba tỏ ý khó chịu với cái mớ em làm bậy ra rồi đấy
    - giải thích xem ''những người bạn'' mà em nhắn gửi là ai (chả có ai nhưng em nó diễn tuồng đấy các bác ạh )
    Tính cách em mà, cái gì mình sai thì lờ tịt đi, nói vu vơ sang thứ khác. Hâm thế nào được, khôn lỏi quá đấy chứ.
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đúng là tình iu lâu năm của mình , thượng cả giày adidas trong bụng con cái nhà người ta thế này thì chịu sao nổi , thế nên hiểu nhau thế người ta mới ứ chọn mình iu đấy mình ạ
    Giá như anh cứ ?vờ như là ?như thề là ..thì em đã ?hí hí ..cũng vờ như là ?như thế là ?
    Em Ngoan...Em rấ tNgoan ..nên em ứ yêu online ?
    Nên mình phải nói là em Khôn Ngoan
    Thế mới đúng cái lý của luận cái lập lờ của nó :D
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hàng về
    Đồng bào thấy tớ nói chuẩn chưa, hãy xem cái icon cuối bài trên của cậu Chưa_lấp đi.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vẫn không sang topic Ngoại tình bốt bài xin lỗi cái đống mình làm bậy ra. Khê này ''gia giáo'' thật đấy, hóa ra cái mác em hay quảng cáo là thế. Cha mẹ em mà biết chuyện này ắt hẳn...[chấm chấm cho vừa lòng em nhá.]
    Các cụ mà biết sinh ra em thế này chắc lúc ấy đẻ cái trứng vịt ăn luôn rồi. Mà thần tiên nào cũng ác, cha mẹ có làm gì nên tội đâu mà vớ phải đứa con như em nhỉ. Đến xin lỗi khi mình làm sai cũng né tránh. Làm ở đại học kia đấy. Sách với chả vở. Thối quá.
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Mình là lắm mưu nhiều kế lắm, mình cứ AQ em rồi đấy ( AQ = thử thách ) không phải chính chuyện :D
    Hàng đâu mà hàng ..Nhầm hàng rồi , hàng giả đấy ..giới tính lệch lạc lắm
    Ứ tin hàng thật đâu ..les đấy cãi nhau như hai mợ ý mà :D
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lại dựng chuyện hả?
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    ''Chính chuyên'' là em tự phong thánh cho mình.
    ''Chính truyện'' là ''AQ chính truyện''. Cử nhân gì đứa viết chính tả sai liên tục như em. Đọc hiểu kém mà cũng tốt nghiệp được thì trường em chả ra gì. Thủ thư mà chính tả sai liên tục thì trường em cũng hạ cấp lắm nên mới tuyển em vào. Hay em có người quen đưa vào?
    Em vẫn không xin lỗi chủ topic Ngoại tình hả em? Thói né tránh ấy em học từ gia đình em hay từ [/b]trường học của em[/b]?
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
    Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn. Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
    Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình. Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước trên đường đời. Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
    Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa dể sau này còn trả thù.......
    Ghi vào để lưu giữ..nhớ mình rồi đấy ..
    Ghi sổ thù vặt rồi
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thâm thật kia, ý Khê nói là chủ topic Ngoại tình khi nhìn cái đống em làm bậy thì nên biết ơn em vì em đã làm họ tổn thương, biết ơn em vì em đã đánh họ đau, vì nhờ em mà họ ít gây ra nghiệp chướng phỏng?

    Thâm thật.
    Thế nên là chủ topic nên biết ơn em và em thì không cần xin lỗi đã phọt bậy ở topic người ta phỏng?

Chia sẻ trang này