1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đã nói là Linh Khuê em giờ thành Tinh cũng là do các anh huấn luyện cả mà :D
    Đàn ông chi mà chơi xấu thế ..càng nghĩ càng ghét ai đó thế
    Trương Trào nói
    (Ngạo cốt bất khả vô, ngạo tâm bất khả hữu.
    Vô ngạo cốt tắc cận ư bỉ phu, hữu ngạo tâm bất đắc vi quân tử).
    Làm người không thể không có ngạo cốt để không gần kẻ tiểu nhân
    Nhưng cũng không được mang ngạo tâm vì nếu thế thì sẽ không trở thành bậc quân tử ....
    Phó Đức Chính cũng có một câu nói rất hay
    Tố nhân bất khả hữu cao ngạo thái, nhiên hữu cao ngạo cốt?, nghĩa là: ?oLàm người không thể có thái độ cao ngạo được, nhưng phải có cốt cách cao ngạo?
    Em thì quá cao ngạo rồi
    Em sẽ trả thù theo cách của em.
    Không hack gì cả
    Không nói xấu ai hết
    Không lên án ai hết
    Nhưng mà kẻ thù gặp em không ngẩng mặt lên được
    Đó là tha thứ cho họ :D
    Tha thứ tất ..cả anh nữa ..anh iu ạ
    Cám ơn em đi
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/931366/trang-73.ttvn
    Sau nhiều lần nhắc nhở, anh thấy em là thứ mất dạy. Rất rất mất dạy. Đạo đức giả và mất dạy. Nhưng đội lốt thủ thư đại học rao giảng đạo đức như đúng rồi.
    Anh biết là văn hóa Hà thành của em hay chụp mũ người khác là đang chửi rủa khi nghe đến chữ ''cha/mẹ'' trong câu, nhưng anh cũng đành phải nói: Các cụ nhà em bất hạnh lắm mới sinh ra giống loài như em. Chồng em nó còn đuổi em đi được chứ cha mẹ em nào trốn khỏi mối quan hệ máu mủ được.
    Đồ mất dạy.
  3. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xong con ong
    Chú Chưa thấy cô Khê mất dạy quá nên không muốn phát triển tình cảm nữa rồi
    Chậc
    chậc
    nhẽ ra
    nhẽ ra cô Khê phải bớt mất dạy đi để còn cưa zai (hoặc để zai nó cưa) chứ, già quá trứng khô thì không đẻ được đâu
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ban tổ chức chúng tôi vô cùng và thành thật xin lỗi quý vị khán giả.
    Do khâu tổ chức kịch bản chuẩn bị không kỹ nên 2 diễn viên chính của chúng tôi đã tự ý chế thêm một số đoạn không có trong ba rem chương trình ( lần trước trong Gặp nhau cuối năm chúng tôi đã nhắc nhở anh em rồi mà giờ vẫn không rút được kinh nghiệm).
    Chúng tôi đã khuyến cáo trước là nếu muốn vở kịch kéo dài thì nhân vật dù ức nhau đến mấy cũng phải giả vờ hoà nhã mà đối đáp thâm thuý như những thầy cô vẫn tỉa đểu nhau trong phòng Ban giám hiệu giờ giải lao. Dư thế cuộc chửi mới bền, mới mang được tính nhân văn, tính triết lý và tính thâm nho. Nhưng chua xót thay, nhân vật đã nổi loạn, dép guốc đã lao vèo vèo khắp sân khấu. Đến mức này, với tư cách trưởng Ban tổ chức, tôi cũng phải lủi thôi.
    Đề nghị cô Blue vào thay ca nhá!
  5. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sợ trứng khô thì trong lúc tìm tinh trùng có thể để trứng trong ngân hàng đông lạnh.
    Chỉ tiếc là LK khoe nghèo nên chắc muốn bảo quản trứng đông lạnh cũng không có tiền.
  6. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chậc
    chậc
    gái già
    dù nghèo (nên dùng trứng không đông lạnh) hay giàu (dùng đồ đông lạnh)
    thì tốt nhất không nên đẻ
    Theo nghiên cứu của xã hội, con do gái già sinh ra có xác xuất mắc chứng Down và các loại bệnh về óc ách rất cao
    Theo nghiên cứu của bản thân tại topic này, tấm gương tày liếp nhà cô Khê đủ để các gái già nên tự biết lượng sức
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đã nghĩ bất cứ topic nào của chị LK thì kiểu gì mình cũng ko nên tham gia. Vì như những gì đã, đang sẽ còn chứng kiến, cứ người ta nói một đằng, trong khi ai cũng hiểu đúng nghĩa người ta nói một cách cực kì rõ ràng, thì mình chị hiểu theo một nghĩa khác. Đấy là thể hiện ở những gì chị đối đáp ko ăn nhập.
    Chị cứ hết lần này đến lần khác tự tung cho mình lên tận mây xanh cũng chẳng sao, đấy là sở thích của chị. Nhưng cũng nên tùy nơi thôi. Cả cái topic Ngoại tình của chị Congvanden chị ko đọc lấy 1 chữ rồi tự nhiên lại vào tự khen mình là mẫu đàn bà có cá tính và ko ngoại tình. Tất nhiên em cũng phải khẳng định là chị nói đúng về cái khoản có cá tính. Ngoại tình thì cũng phải có cơ hội mới ngoại tình được, chứ ko phải ai cũng ngoại tình được đâu, nhất là những người có cá tính như chị. Bao người có ý kiến thẳng là chị phá topic của người ta bằng những lời vô duyên ko phải lúc, thế mà chị cứ bơ đi. ?oLàm người không thể có thái độ cao ngạo được, nhưng phải có cốt cách cao ngạo? --> đấy có phải là cốt cách cao ngạo mà chị muốn khoe ra với thiên hạ ở đây ko? Thế rồi tự nhiên chị lại đi nói về việc chị tha thứ cho tất...
    Đã mấy lần ko muốn nói. Nhưng đúng là... Chị ko tôn trọng người khác cũng được, nhưng tùy người, tùy hoàn cảnh mà chị thể hiện ra điều đó thôi. Đừng ko hiểu rồi nói linh tinh làm tổn thương người khác, trong khi người ta cũng đã rối ren lắm rồi.
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết ai có dạy được hơn ai
    Xúc phạm con cái nhà người ta thế
    Người ta không thèm lấy bụng quân tử đo lòng tiểu nhân , người ta tha thứ cho mình rồi
    Thế mà mình ứ biết nói được tiếng cám ơn
    Hỏng ...quá ...hỏng hẳn

  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Keke sáng trường em tổ chức 8/3 cho cán bộ nữ cả trường
    Tự dưng anh nhắc đến kịch , hôm nay có hài của Tự Long + Xuân Bắc .
    Một ngày đẹp, nhiều niềm vui nụ cười suốt từ sáng đến giờ , còn giờ thì đang có vui niềm vui nho nhỏ mà ai cũng vui vì có tiền
    Em không thèm chấp với anh

Chia sẻ trang này