1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bệnh nhân: Khuê
    Thói quen: Trí trá
    Trí nhớ: Kém
    Nhưng sao lại nói Khuê bỏ chồng? Chồng bỏ Khuê, đuổi Khuê đi nhà thương điên, Khuê đã nhận sao ngoa ngoắt nói ngược thế?
  2. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về tình cảnh Khuê, tớ nghĩ nếu nước chúng ta giàu một tí thì đã có những bệnh viện tâm thần, chuyên viên tâm lý điều trị cho Khuê, nhưng chính vì nước ta còn nghèo (topic này Khuê cũng khoe Khuê đi làm hoài mà nghèo đó thôi) nên trừ phi có người điên đập phá đồ đạc, xé toạc quần áo thì bệnh viện tâm thần mới nhận, còn lại những trường hợp tâm lý bệnh hoạn như Khuê, nhân cách què quặt như Khuê, thì không ai xem đó là ''bệnh'' mà điều trị từ sớm cả.
    Thế nên chồng Khuê mới phải chịu hậu quả vì lấy một người không đầy đủ năng lực suy nghĩ và nhận thức, các diễn đàn phải chịu đựng Khuê.
    Ở nước phát triển, dân giàu, nhiều khi một người chỉ cần bị bạn trai / bạn gái bỏ thì họ đã tự động đi tìm bác sĩ tâm lý để giúp họ vượt qua giai đoạn sốc đó. Còn ở nước ta thì chưa ai đề cao sức khỏe tâm lý, tinh thần, nên không biết mình mắc bệnh mà chữa sớm. Khuê là một ví dụ.
    Nói chung cũng chỉ vì một chữ nghèo mà thôi. Nghèo nên dốt, ngu ngốc, nhưng lại cho rằng nghèo là sang trọng trí thức (Khuê có luận điểm này).
    Khuê thế này là vì Khuê sinh ra và lớn lên ở tại VN trong thời điểm VN còn nghèo, khó lòng chăm sóc được cho những bệnh nhân như Khuê đúng mức. Trách Khuê một thì chúng ta phải thừa nhận cái tình cảnh VN mười.
    Khuê, cảm ơn Khuê đã cho tớ một ví dụ để hiểu thêm về cuộc sống và tình hình VN hiện tại. Và tớ tiếc cho Khuê lắm. Hy vọng Khuê sẽ được gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc tốt hơn trong tương lai, thay vì nhiếc móc cái chứng bệnh của Khuê.
  3. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quote hộ LK.Hâm mộ quá thể.Hấp dẫn thế này, hay thế này mà sao các bạn cứ chê nhỉ.Làm dâu trăm họ quả khó lắm thay
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Chị Hiền ơi, kiềm chế, kiềm chế. Ai mà chả có lúc dại lúc khôn. Mấy bạn cứ xúm vào bắt nạt chị ấy làm gì thế. Cả bác chua_lap_nick nữa, con giai ai lại đi bắt nạt con gái thế ( tớ rút kinh nghiệm từ bản thân ). Có gì hẹn nhau ra ngoài, tay bắt mặt mừng với nhau. Lên diễn đàn này ảo quá, đấu khẩu với nhau chỉ làm thiên hạ nhức hết cả mắt vì những chuyện muôn năm cũ

  5. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh_trai_76 là bạn
    là ngọc
    là trò chơi
    là nạn nhân thảm hại
    trong topic "Nơi cuối đường em đợi anh"
    Khái niệm bạn
    của cô Khê
    quả là đặc biệt
    Đặc biệt thế
    chú Chưa
    đố dám nói
    đố dám nhận
    là bạn
    Hẳn là thế rồi
    Nhận
    thì
    xấu hổ
    lắm
    lắm
    Được linh_tinh_12 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 05/03/2010
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật sao tự dưng lại lôi em vào đây
    Dạo này em bận đâu có time đôi co với chị đâu chớ
    Đã bảo ngay từ đầu là vào đặt gạch hóng hớt roài
    Em chỉ mún vào hóng hớt để giải toả xì trét công việc thoai mờ
    Anyway em ko dám nhận là mình thông minh ạ, chỉ đủ dùng thôi ấy
    Còn vào topic này mỗi người một mục đích, cũng như việc chỉ mở topic với 1 mục đích khác. Chưa chắc chị đã thực hiểu mục đích của họ là gì mà, cũng như chị cho là ko làm sao hiểu hết được mục đích của chị ấy. Thế nên đừng kết luận gì ạ
    Mà em thấy chị đang hơi bị nóng quá rùi ấy. Ko giữ được phong độ thường thấy. Chị bình tĩnh lại đi nào.
    @anh Kruger: em biết điều đó từ lâu rồi dưng cái tật hóng thì ko sửa được
    Thui em chuồn đây.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh có tý tuổi nên cũng lẫn lộn. Em LK chưa hề nói xấu chồng cũ, chỉ là kể sự thật (theo em LK cảm nhận và khẳng định) xấu xa về gia đình nhà chồng cũ.
    Xin lỗi em LK về nhầm lẫn tuổi già (Ơn trời, ơn Đảng. Hồi còn trẻ khỏe, bố mẹ anh đã giáo dục anh phải biết nhận lỗi khi làm sai)
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Bài học NGU thứ hai dành cho anh
    Có hai kiểu đối phó với hạng người tò mò
    1 : Không nói gì
    2 : Cho họ thông tin giả
    Và Linh Khuê em chơi kiểu thứ hai
    Anh yêu NGU thì nên nhớ rằng , nên tìm tất cả các bài viết của em về cuộc hôn nhân đầu xem em nói thế nào ??????????????
    Cái gì là Thực cái gì là Ảo
    Mỗi một hạng TÒ MÒ em gái anh cho nghe theo một kiểu
    Anh iu cứ tìm em vẫn là em Ngọc Linh Khuê
    Từ tâm sự trên ttvnol.com đến webtretho hay Vietcaravan
    100 %
    Tìm tất cả mọi nơi , lời nói của em có thống nhất không ????????????????????
    bạn bè ngoài đời cũng không khai thác được , đồng nghiệp không khai thác được
    Chẳng nhẽ lên mạng kể lể
    Còn đã bỏ chồng là đã bỏ
    Bỏ để lấy người khác dĩ nhiên , không lẽ ở vậy một mình :D
    Ak...ak...biết mình NGU chưa ????
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    À nhân tiện kể với anh thế này .
    Có một lần anh Thuyenxaxu rồi đến
    Có một lần anh Taiquai , hỏi chuyện trước đây , em đóng vai đáng thương tâm sự các kiểu , gửi ảnh cưới
    Ak?.ak?.xin lỗi anh Tai quái anh là ai?
    Một người không biết mặt , một người không biết tuổi
    Vậy mà anh tin là Linh Khuê này tâm sự củ tì củ tì về chuyện đó sao
    Lúc đó chat với anh Tai Quai , em cũng đang chat với một cô bạn gái , thế là em gửi cho cô ấy những lời chat với anh
    Và cô ấy cười sặc sụa , cô ấy bảo mày chơi với những hạng đàn ông mạng như thế được đấy , mấy thằng đàn ông tò mò vô duyên
    ..ak?.ak ?.vui cực vui niem vui nho nho
    Các anh zai thông minh đến đáng sợ .
    Dù sao đặc tính tò mò vẫn luôn là căn bệnh cố hữu của mỗi con người
    Cấm bút viết truyện về chiến tranh có thể dựng lên như thật thì em có thể không bịa chuyện với các kẻ tò mò được không ????/
  10. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Dù sao Blu vẫn thuộc một đẳng cấp khác so với dâm nữ Ngọc Dê, cái đó ai cũng biết.

Chia sẻ trang này