1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có người mới vào TTVNOL như bạn mới viết bài này. Tất cả mọi người đang ngồi đây hóng đều biết tính cách em Khê... Đề nghị bạn trước khi chưa hiểu rõ mọi việc, xin hãy trật tự ngồi xuống hóng anh C_L_N & chị Khê kéo co với nhau.
    Xin mời 2 anh chị tiếp tục
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Đùa chứ em Khê đúng là có năng khiếu... Em chọn học chuyên ngành Chính trị quốc tế quả không sai... Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sắp hết nhiệm kỳ. Nếu em thay bà ấy ngồi vào chiếc ghế đó quả thật thích hợp. Ít ai có khả năng lôi kéo người khác vào cuộc chiến như em. Nó như là năng khiếu rồi. Năng khiếu: thích ném đá người khác. Bái phục
    Lót dép ngồi hóng tiếp ...
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Bên Vietcaravan họ không đủ hiểu để biết con người và cá tính của chị
    Họ không nghĩ được rằng chị sẽ sống được với những người bạn với những chuyện tình , zai - ngủ với nhau 1 đêm , một giây phút sổng bản năng trong 1 chuyến du lịch và có thể vẫn gặp nhau coi nhau như những người bạn bình thường và giương lên cái biển ta đây sống Tây không cần thiên hạ nghĩ .
    Tây bao nhiêu điều hay không học cho ra học , học những lối sống buông thả nhất .
    Họ không thể hiểu được với cá tính của chị
    Chị coi trọng tình yêu, coi trọng sự chung thuỷ trong hôn nhân
    Khinh bỉ những người chỉ cặp bồ vì lợi ích , zai vì xác thịt , đàn bà vì tiền bạc
    Và thậm chí họ không chung thuỷ với nhau khi vắng mặt người kia họ sẵn sàng lại sống cặp kè tình một đêm với người khác .
    Chị không sống được theo kiểu đó , chị càng không sống được mà cứ phải vác cái mặt nạ lên mặt mình để chơi , để giảm cái Tôi của mình hoà hợp với cái Chúng ta theo kiểu sống của họ
    Chị không sống được với những lời nói mình nghe được từ thành viên về cách sống đó , nhưng người bạn đó , cô gái đó người nói ra lời nói đó vẫn dịu dàng , vẫn khéo léo , luồn lách như thường .Mặc dù trong đầu cô ta cũng bỉ bai họ không kém , cô ấy thật giả tạo và có thể bịa đặt ra được những câu chuyện như một con rắn độc.
    Dù chị có hiểu biết đến cỡ nào để có thể thông cảm cho những người đàn bà sống với giây phút đam mê cuồng vội .Chị chỉ có cảm giác thương họ , rất thương ..và rất trách .
    Dù chị có thể biết được đến thế nào thì cũng không thể ủng hộ lối sống gấp , sống thụ hưởng sống cặp bồ như thế ?họ thật đáng tội nghiệp.
    Tiền phải đi đôi với tri thức ( đó là cách sống , đó là cái đạo đức sống của con người )
    Tiền nhiều lối sống buông thả không ai tôn trọng được .
    Thành đạt phải đi đôi với Văn hoá ( đó là cách cư xử chân thành với nhau )
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Năng khiếu là năng khiếu nhìn thấy ưu điểm của người khác để đập cho chết đấy chứ không tìm gót chân asin để đập nhé.
    Chân dài , ngực to ..thích khoe đó là ưu điểm sống thời đại
    Lồ lộ ra thế cơ mà :D, mà mắt anh có cận không đấy :D

    Em không chọn chuyên ngành Chính trị quốc tế nhé , số phải học
    Bỏ cái ngành đó làm Thủ Thư rồi , không thích cười hở 6 cái răng anh nhé.
    Thứ hai là muốn đấu trí với em thì gái nên nhớ rằng chị gái là hạng không thích khoe hàng.
    Nên những gái thích khoe hàng là không đấu nổi dĩ nhiên rồi :Co
    Còn zai phải thật tỉnh táo về mặt ngôn ngữ và kiểm soát được tình cảm yêu ?" wí ?" thù ?" ghét ?" thất vọng của mình
    Vì em nhìn zai dưới một lằn ranh như sợi chỉ đỏ .
    Tất cả các anh zai qua mạng em đều đặt ngang nhau không anh nào hơn anh nào được phân nào , em được dạy để nhìn đám đông theo hình chữ Z không nhìn thẳng vào mặt chú nào bao giờ ..kẻo người ta bảo mình nhìn đểu dễ thù nhau lắm :D anh ạ .
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thế sao chị còn lập topic sống thử và đòi cặp với giai đã có vợ.
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chú đọc thế quái nào mà lại ra thể hả ? Đọc thì phải đọc cho kỹ vào ?
    Cái topic đấy là cái topic hài hước châm biếm lối sống của các em gái bây giờ đấy chú ạ
    Chị mà sống thử , thì đã sống với zai trước lâu rồi
    Còn những niềm vui nho nhỏ này của chị , chị lập ra chú có nghĩ là chị đã biết trước có những anh iu, em gái iu lâu năm vào dùng nội lực thâm hiểm vào đả phá không ?
    Chị chỉ biết mỗi chiêu ?oĐả cẩu bổng pháp? thôi :F
    Có cái gậy Ngọc trong tay sợ gì đánh chó mà chó không chết em nhỉ :D
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khê ơi, em bảo em rành tâm lý đàn ông và em phỉ nhổ chúng, và em mong muốn lấy chồng mới, ''chứ không lẽ ở vậy một mình'',
    nhưng mà đàn ông chúng nó lại nghĩ: Mẹ mấy cái hạng gái như Linh Khuê mình chẳng dám rước về làm cái mả to giữa nhà, đầu tiên là anh chồng cũ của em đấy.
    Em chỉ vì tự ti không sung túc và hạnh phúc như người khác mà cuồng loạn chửi hết đàn ông rồi phụ nữ, rồi em nâng giá em - nhưng cái ước muốn rất đàn bà của em là có chồng và rất phụ nữ của em là có gia đình thì em vẫn không thực hiện được qua động tác tốc váy chửi.
    Em thảm thương lắm em có thấy chăng?
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thì thế, để phục vụ nhu cầu bản thân là châm biếm người khác, Khê sẵn sàng sổ toẹt vào box Tư vấn mà mở topic láo lếu trí trá. Thế nên bị khóa 2 nick vĩnh viễn.
    Nhu cầu của bản thân Khuê nó to hơn lợi ích cộng đồng. Người vị kỷ mà lại.
    Cũng chính vì nhận ra Linh Thị Khuê là một người vị kỷ hay làm bậy trong một cộng đồng mà nhiều cộng đồng đã khai trừ Khuê khỏi nơi họ vui chơi. (''Nạn nhân'' Khuê thì một mực cho rằng vì Khuê tốt và họ xấu mà họ khai trừ Khuê. )
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh muốn biết gì về người đàn ông của em nào , để em kể anh nghe
    Không phải ex ?.mà là rất ex ?
    1 Năm sinh
    2 Ngoại hình
    3 Nơi công tác
    1 -1975
    2 Manly
    3 Department of Defense
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lã Thị Khuê không đối xử chân thành với người khác thì làm sao có can đảm liên tục dạy người khác cư xử chân thành nhỉ?
    Dẫn chứng 1:
    Dẫn chứng 2:
    Con người cố ý đùa giỡn với người khác, cho rằng thế mới là khôn ngoan hơn người, là CHÂN THÀNH sao?
    Lã Thị Khuê có quyền sống như thế, nhưng vừa sống thiếu chân thành vừa rao giảng mọi người nên sống chân thành thì chối tai quá.

Chia sẻ trang này