1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế đó mới là Trăm hoa đua nở , cho phát huy cái Tôi tối đa kiểu của Mao Trạch Đông để loại bỏ những ý kiến bất đồng với mình , tìm ra người có cùng ý kiến với mình
    Không biết người đó là ai ? Xấu hay đẹp , giàu hay nghèo , có quyền hay không có quyền
    Nhưng nếu biết đọc sẽ hiểu được tìm được bạn phù hợp
    Nói chung sau hàng loạt topic Trăm hoa đua nở
    Gái em công nhận được rằng cái cô Promese thuộc diện có suy nghĩ và hiểu biết ..thích cô này
    Hiểu biết ở đây là hiểu được và sống được tiếp nhận được với nhiều cách sống không kỳ thị và biết nhìn xa sống sâu sắc.
    Nói chung là Promese em thích vì phải có sự nhận thức trưởng thành về cuộc sống
    Cái cô gwens có hiểu biết nhưng vẫn còn thích gân cổ lên cái nhau với zai lắm ..:D dù rằng cũng được đấy .
    Blue là diện trẻ con chưa hiểu biết lắm vẫn đang ương , tính cách không sâu sắc, nhưng dễ chơi không làm hại ai vì cô này không soi xét nhiều để ý cho lắm .
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
  3. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bạn dừng ngay lại.
    Khuê không có tội.
    Trong bài trước tôi có nói về bệnh trạng của Khuê. Người bệnh không được điều trị thì là điều kém may mắn cho họ. Không ai muốn mình bị bệnh cả, nhưng loại bệnh nhân tâm lý hoang tưởng thế này đâu thể biết họ có bệnh.
    Chính người xung quanh cổ vũ cho bệnh tật mới có lỗi. Tôi xin nói ngay: đó là gia đình Khuê. Anh chồng cũ sau khi thực sự tiếp xúc với Khuê đã khuyên cô đi chữa bệnh điên - điều đó chứng tỏ một người bình thường có thể bị Khuê qua mắt khi tiếp xúc chưa thân mật nhưng khi chung sống cùng nhà thì họ nhận ra ngay tình trạng bệnh lý của Khuê.
    Như vậy có nghĩa là gia đình Khuê hẳn nhiên biết về tình trạng bệnh lý này. Nhưng thay vì giúp đỡ Khuê trị bệnh, họ lại lẳng lặng để Khuê...sổng ra ngoài xã hội và thực hiện những hành vi bệnh hoạn, có hại không những cho cộng đồng mà còn có hại cho Khuê (khi bị công kích thì Khuê càng lúc càng cuồng loạn với nhu cầu chứng tỏ mọi người sai hết, chỉ có Khuê mới là đúng).
    Biết là Khuê bị bệnh mà còn để Khuê gây rối, gia đình này ích kỷ đến độ chiều chuộng đứa con bệnh hoạn của mình và để cộng đồng chịu đựng cái-sự-Khuê. Tôi thông cảm cho tình trạng bệnh lý của Khuê một thì tôi cảm thấy bất bình với thái độ vô trách nhiệm của gia đình Khuê mười.
    Gia đình Khuê mới có lỗi, họ cực kỳ vô trách nhiệm với cộng đồng. Đây là một gia đình có tâm địa ác độc, vì lợi ích của họ mà hủy hoại môi trường lành mạnh của cộng đồng.
    Thử hỏi có ai biết đằng sau vẻ bình thường của một thủ thư đại học thì Khuê sẵn lòng gọi các em gái đàng hoàng là ****, sẵn lòng gọi một phụ nữ có chồng ngoại tình là ''hạng phụ nữ ngu'', vân vân, mỗi khi cộng đồng không công nhận là Khuê tốt, Khuê đúng?
    Khuê không chọn cho mình tình trạng bệnh lý. Khuê cũng không chọn cho mình một gia đình nuôi dưỡng thể trạng bệnh hoạn đó. Nhưng Khuê thiếu may mắn sinh ra trong một gia đình như thế.
    Mọi người hãy chuyển hướng công kích sang gia đình Khuê, bài mình ý là thế.
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, mấy tay cùng ý kiến với LK, phù hợp với LK là 3 tay này à?
    Vậy là forum này có 4 tay cùng level với Khuê hả? Ặc. Ai biết tên tuổi thật ngoài đời của mấy tay này không, để tớ còn tránh.
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Khuya rồi. Vào làm tí độ rồi đi ngủ các bác ơi
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nếu không liên tục đọc thấy lời mụ này khoe mình có bằng cấp cử nhân thì em nghĩ mụ là con vô học rồi các bác ạ. Mất dạy thì có bác nói rồi, ý em là học hành chắc chưa được lớp 4 ấy chứ. Sao mấy tay thầy giáo cho mụ tốt nghiệp được - hay mụ có người quen gửi gắm hở các bác? Mụ viết chính tả sai be bét và câu cú ngắt loạn xị với xuống dòng lung tung kia mà.
    Chắc mụ có người gửi gắm để tốt nghiệp + chân thủ thư - em không tin thủ thư lại không biết chấm phết! không biết chính tả! không biết ngắt câu!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mon có độ nào là: Chồng mới của Khuê cũng sẽ bỏ Khuê sau 2 tháng không thì cho anh cược. Tội thằng nhỏ! Anh thật sự thấy khổ tâm khi không giúp người khác được. Nhưng anh vẫn cứ cược vụ này.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao lại vốt anh 1 sao? Anh mong manh dễ vỡ lắm kia. Anh thật, một anh đàn ông đàng hoàng tử tế ai chả muốn có vợ đàng hoàng tử tế. Họ đi lấy phụ nữ 1 đời chồng là vì họ đánh giá người đó tốt...rồi họ lấy...và họ phải bỏ (người điên làm vợ được nhưng đâu thể làm mẹ cho con họ được) .Phải bỏ Khuê là rủi ro, nhưng quyết định bỏ Khuê là đúng đắn dù...cay đắng.
    Anh chả thù chú nào để nguyền rủa nó lấy phải Khuê cả, nhưng anh phiền lòng (anh mong manh dễ vỡ lắm kia) thấy con cừu thứ hai vào rọ.
    Mon cho anh cược với. Anh hết!
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dạ thực lòng với chị là em cũng ko quan tâm đến chị nghĩ gì về em ạ . Em thế nào, sống ra sao em chỉ cần một số người hiểu là được. Nhất là với chị thì quan điểm hay suy nghĩ của chị về em ko quan trọng.
    Mỗi người có quan điểm về cuộc sống cũng như thời trang khác nhau. Nói chung em mặc đồ em thấy đẹp, cũng chưa thấy ai nói phản cảm cả. Cũng chưa để ai được nhìn thấy gì thế cho nên đối với em điều đó ko có vấn đề gì cả
    Còn em nói rồi, em vẫn biết tính cách em đặc biệt, em có quan điểm sống rõ ràng, săm trổ là cơ thể của em thế nên chị thích nghĩ gì thì nghĩ.
    Còn chuyện học hành, em nói thật bằng cấp chỉ là cầu nối tiến thân và bổ sung kiến thức ko hẳn là công cụ để đánh giá tư cách một con người. Để đánh giá 1 người hãy nhìn cách đối xử của họ với TẤT cả mọi người và trong TẤT CẢ sự việc.
    Nói chung em thấy chị có lớn mà ko có khôn ạ. Chị mãi mãi ko bao giờ có khả năng hiểu được em. Chính vì thế chị nói em trẻ con . Ko sao.
    Còn một điều nữa làm em khác chị, ko bao giờ em mạt sát ai, ko bao giờ em đem ai ra làm trò đùa, ko bao giờ em dựng chuyện, bôi bác, nói xấu (1 cách gián tiếp hay trực tiếp) người khác. Ko bao giờ em tìm cách nhận xét hay hạ thấp người khác. Và còn nhiều điều nữa.
    @May be U: dĩ nhiên nhận định và quan điểm là quyền của mỗi người. Bạn có ý đúng nhưng cũng chưa hẳn là đúng. Đơn giản thế này, tớ cho là bạn dù đồng ý với bạn phù du về việc đấu tranh với cái xấu nhưng ở đây bạn cũng vẫn bao che cho cái xấu. Cái ko đúng, dù dưới hình thức nào, bởi ai thì cũng nên dẹp bỏ. Tất nhiên có thể các anh ấy quá lời, nhưng nếu ko có tác nhân thì liệu có kết quả như vậy chăng???? Có lẽ bạn chưa là target hoặc theo chủ nghĩa (trong TH này thôi) dĩ hoà vi quý, tránh ko dây dưa gì đến mình nên bạn chưa thành target . Thôi âu cũng là cái may.
    À quên. Chị LK ơi, có những người (như chị nói là quý, hay là biết nghĩ hay blah blah) là vì họ đôi khi có vẻ bênh chị hay ko nói động gì đến chị. Chị nên nhìn nhận cho kĩ liệu có phải thực sự như thế? Hay đơn giản họ ko muốn dây dưa với chị cho sinh chuyện mà thôi. Haizzz
    Chưa bao giờ em ghét chị, và em cũng ko có ý định ghét chị. Chi hãy tin như thế . Có điều em biết, dù em nói thế nào, có ý tốt thì chị sẽ vẫn mãi luôn thế này, mãi luôn sống trong mộng tưởng của bản thân.
    <Ko hiểu thế thì sao mình còn phí nhời làm gì nữa cơ chứ . Đúng là cái tật lý sự ko bỏ được. Haizzzz >
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên.
    @ các anh: em nghĩ thôi nghỉ ở đây được rồi í ạ. Như anh Krugen nói (ko bít em nhớ đúng tên hem ) thì chị ấy có nói thế, làm thế thực sự vì chị ấy quá cô đơn, quá tự ti nên mới muốn gây sự chú ý.
    Dù gì đi nữa thì cuối cùng chị ấy vẫn là phái yếu, đến thời điểm này, cái gì cần hiểu, cần nhận biết thì em nghĩ tất cả mọi người đều đã nhận ra được rồi. Có đôi co thêm nữa cũng ko để làm gì cả. Mà chị ấy là đến stage uất cực điểm chuyển sang nhục mạ đối phương rồi ạ. Có thêm nữa lại càng chẳng hay ho gì, bà con chòm xóm có ghé qua lại chỉ thêm nhức mắt ko khéo lại đau mắt hột thì khổ.
    Thế nên hãy trả lại topic cho chị ấy, để niềm vui của chị ấy được trọn vẹn

Chia sẻ trang này