1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đáng ra anh ta phải yêu " cô gái đáng thương " của em mới đúng. Đằng nào cô ấy cũng có 1 đời chồng, cô ấy làm thủ thư, cô ấy lại nghèo và hơi có vấn đề về tâm lý và nhất là cô ấy chưa có con, em nhỉ. Như thế tình yêu ấy mới đẹp, lãng mạn, trong sáng và đáng khâm phục em nhỉ..
    Vậy đấy, e hãy viết đi, hãy viết lại câu chuyện ấy đi, anh chờ đọc truyện ấy của như mỗi ngày chờ 1 niềm vui nho nhỏ...

    Tình hình vấn đề là cô gái đáng thương kia đâu phải là em
    Nhân vật em là tác giả thấy "cô ta đáng thương" hơn đáng trách , và cũng nghĩ được anh ấy sao cũng thật chưa xứng tầm để một cô thủ thư là em yêu đâu

  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chú nói chí lý cực , một đứa được đào tạo 4 năm với cái chuyên ngành chính trị quốc tế , vậy mà chọn làm thủ thư như chị làm sao giầu được em
    Giầu được mới là lạ đấy
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh nghe người ta nói ai cũng giầu cả. Người thì giầu tình cảm, người thì giầu tiền bạc, người lại giầu thời gian. Em nghèo tiền thì em đã tự nhận, chuyện em miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm thì ai chẳng thấy, thế nên em giầu lắm, giầu về thời gian làm việc vô bổ và đi dìm hàng người khác để nâng mình lên.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Nếu để dìm hàng người khác mình phải cao hơn họ mình mới dìm được đúng không anh
    Nếu mình thấp hơn họ về nhân cách và đạo đức sống thì làm sao dạy đời được ai .
    Kẻ ngu độn mới nghĩ là em nhàn rỗi viết chơi , viết cho ai đọc người đó sẽ hiểu
    Hiểu để làm gì , thì cũng coi như hiểu thêm về một ?ocô gái đáng thương ?o, hiểu hơn về cái sự "hâm hâm dỗi hơi" của em .
    Linhkhue em sống đến giờ thấy mãn nguyện nhất ở cái khoản là kể cả những người bụng có một bồ dao găm cũng không dựng lên được chuyện em zai gái với chú nào .
    Có bịa đặt gì thì cũng chỉ bịa được đến thế thôi
    Và cũng vui vui với cái niềm vui nho nhỏ , cái ngạo cốt của mình ..dù là hạng gái nạ dòng cũng không phải hạng đàn ông nào cũng sờ được đến cái móng chân mà những hạng đàn ông đó là ai cũngbiết thừa
    Anh có đủ tư duy hiểu không ?
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao em cốt bài anh, hỏi đích danh anh có đủ tư duy có hiểu không mà anh lại chẳng hiểu gì hết. Thế cái đoạn viết cho ai đọc người đó sẽ hiểu là thế nào đấy? Em viết cho anh sao anh lại không thấy dính dáng gì nhỉ? Anh không gán ghép nam nữ em với ai (gớm thế gán làm gì), anh cũng không thấy ai gán ghép nam nữ em với ai (ai rảnh rỗi như em đâu ), anh chỉ thấy suốt ngày em đi phân bua là em không zai gái với ai. Ồi, phân bua làm gì cái điều mọi người biết là em không có dính líu đến (mặc dù em đã cố gắng tạo dựng hình ảnh nhầm nhọt ấy bằng một loạt topic láo toét trí trá với danh nghĩa ''đùa cho vui'').
    Khéo em thích được gán ghép nam nữ lắm nên mới bị ám ảnh với mức suốt ngày giở trò tri hô phân bua là mình...không như thế.
    Thích quá hóa ám ảnh hả em?
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Bạn là nhân vật nào trong tiểu thuyết võ hiệp ?
    1. Nếu bạn có thể xuất hiện trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp, bạn mong muốn mình có thân phận như thế nào ?
    a. Tiểu thư danh giá (1đ)
    b. Một người thông minh khả ái (5đ)
    c. Một người có thân phận bí ẩn (4đ)
    d. Một kẻ đáng ghét (2đ)
    e. Một tay sát thủ (3đ)
    2. Bạn sẽ lựa chọn vũ khí nào?
    a. Kiếm (5đ)
    b. Đao (4đ)
    c. Vũ khí độc môn (2đ)
    d. Không dùng vũ khí (2đ)
    e. Ám khí (1đ)
    3. Bạn mong muốn mình xuất hiện đầu tiên trong khung cảnh??
    a. Đêm đen dày đặc (2đ)
    b. Giữa trời tuyết rơi lả tả (3đ)
    c. Phong cảnh Giang Nam ?ogiữa mùa hoa khói? (5đ)
    d. Trong một quán rượu phức tạp, ồn ào (1đ)
    e. Giữa thảo nguyên dưới ánh nắng chói chang (4đ)
    4. Bạn cho rằng điều quan trọng của nữ nhi và nam nhi là??
    a. Trí tuệ (3đ)
    b. Tướng mạo (2đ)
    c. Tính cách (5đ)
    d. Dũng khí (1đ)
    e. Tài hoa (4đ)
    5. Bạn muốn một cuộc sống như thế nào?
    a. Khuê môn bất xuất (1đ)
    b. Hành tẩu gian hồ, ung dung tự tại (3đ)
    c. Một cuộc sống thanh nhàn vô lo (5đ)
    d. Một cuộc sống đầy âu lovới cơm áo gạo tiền (2đ)
    e. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ (4đ)
    6. Quan niệm của bạn về tình yêu:
    a. Tình yêu là độc dược (1đ)
    b. Tình yêu là viên kẹo ngọt (3đ)
    c. Tình yêu là bát nước trà (5đ)
    d. Tình yêu là bát nước trong (2đ)
    e. Tình yêu là bát nước cay (4đ)
    7. Bạn muốn đến một tình huống tình yêu như thế nào?
    a. Một ngày trong thần tiên hiệp lữ (5đ)
    b. Lãng mạn trong ánh nến lung linh (4đ)
    c. Cùng nhau đi đến hết đời (3đ)
    d. Có tranh cãi, có ngọt ngào (2đ)
    e. Đối phương nguyện hy sinh vì mình (1đ)
    8. Nếu nhất định phải hy sinh, bạn có thể hy sinh về điều gì của bản thân?
    a. Dung mạo (3đ)
    b. Võ công (4đ)
    c. Tiền bạc (1đ)
    d. Địa vị (2đ)
    e. Sự tôn nghiêm (5đ)
    9. Bạn thích sự phối hợp màu sắc nào dưới đây?
    a. Đỏ đen (5đ)
    b. Trắng đen (4đ)
    c. Đen và hồng phấn (2đ)
    d. Trắng và lam (1đ)
    e. Vàng xám (3đ)
    Kết quả:
    9-10 điểm: Bạn là Lý Mạc Sầu trong ?oThần điêu hiệp lữ?
    11-12 điểm: Bạn là Hoa Tranh công chúa trong ?oAnh hùng xạ điêu? ?" công chúa Mông Cổ
    13-14 điểm: Bạn là Hoắc Thanh Đồng trong ?oThư kiếm ân cừu lục?
    15-16 điểm: Bạn là Lâm Tiên Nhi trong ?oĐa tình kiếm khách? (tên khác: Tiểu Lý Phi Đao)
    17-18 điểm: Bạn là Thiết Tâm Lan trong ?oTuyệt đại song kiều? - Nhân vật chen giữa tình anh em giữa Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, cuối cùng cô đã sống trọn đời bên Hoa Vô Khuyết
    19-20 điểm: Bạn là Tiểu Long Nữ trong ?oThần điêu hiệp lữ? ?" Kim Dung đã từng nói đây chính là nhân vật nữ chính mà ông rất vừa ý. Là một cô gái lạnh lùng trong cổ mộ, khí chất thần tiên.
    21-22 điểm: Bạn là Thẩm Bích Quân trong ?oTiêu Thập Nhất Lang? ?" Cổ Long. Đây là nhân vật nữ chính đã có tình cảm với Tiêu Thập Nhất Lang nhưng cuối cùng vẫn không đến với nhau
    .
    23-24 điểm: Bạn là Phong Tứ Nương trong ?oTiêu Thập Nhất Lang?, người bạn thân nhất của Tiêu Thập Nhất Lang
    25-26 điểm: Bạn là Thủy Linh Quang trong ?oĐại kỳ anh hùng truyện? (HTV đã từng chiếu bộ phim này với tên gọi ?oHuyền thoại anh hùng? )
    27-28 điểm: Bạn là Quách Tương trong ?oThần điêu hiệp lữ? ?" Con gái út của Quách Tĩnh - Hoàng Dung. Cô có tâm hồn ngây thơ trong trắng, rất yêu Dương Quá nhưng không mù quáng như người chị của mình. Cuối cùng cô đã sáng lập ra phái Nga My vang danh thiên hạ.
    29-30 điểm: Bạn là Song Nhi trong ?oLộc Đỉnh Ký? - một cô gái rất hiểu lòng người.
    31-32 điểm: Bạn là Bạch Phi Phi trong ?oVõ lâm ngoại sử? ?" cuối cùng đã chết vì Thẩm Lang
    33-34 điểm: Bạn là Ôn Thanh Thanh trong ?oBích huyết kiếm? ?" nữ cải nam trang để chiếm lấy của giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiếu Thủ. Cuối cùng ẩn cư cùng Viên Thừa Chí ở hoang đảo.
    35-36 điểm: Bạn là Hoàng Dung trong ?oAnh hùng xạ điêu? ?" được gọi là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, thông minh, lanh lợi.
    37-38 điểm: Bạn là Trình Linh Tố trong ?oTuyết sơn phi hồ? ?" Một cô gái dám yêu và dám hy sinh cho người mình yêu.
    39-40 điểm: Bạn là Châu Thất Thất trong ?oVõ lâm ngoại sử? ?" Một cô gái phiêu linh như tiên nữ giáng trần, tuy không biết võ công nhưng lại có tấm lòng lương thiện.
    41-42 điểm: Bạn là Triệu Mẫn trong ?oỶ thiên đồ long ký? ?" quận chúa Mông Cổ thông minh, tài trí, cá tính mạnh mẽ. Cuối cùng cô cũng được sống trọn đời bên người mình yêu.
    43-44 điểm: Bạn là Tô Anh trong ?oTuyệt đại song kiều?
    45 điểm: Bạn là Nhậm Doanh Doanh trong ?oTiếu ngạo giang hồ? Thánh nữ của Nhật Nguyệt giáo. Lệnh Hồ Xung đã vì cô mà bị trục xuất khỏi sư môn
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    @ anh zai ...a...z
    Vừa chơi xong trò này , thử đoán xem em bao nhiêu điểm và là ai ?
    Nếu là một người trong nhân vật tiểu thuyết võ hiệp anh sẽ biết có hợp với em hay không ?:D
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hihi em viết cho cô gái đáng thương của em , mong cô ấy dừng lại thế là quá đủ rồi , đàn bà sống còn giữ chữ Đức trong câu Phúc đức tại Mẫu để sau này để cho con mình sung sướng.
    Dừng lại đi thôi , từ si mê đến sân hận thật đau thật là đau hơn biết thế nào .
    Em cám ơn anh zai , em tu luyện sau bao nhiêu lần bị khoá nick, sau bao nhiêu những sự việc "ông chẳng bà chuộc" mà em biết được , sau bao nhiêu những hỷ nộ ái ố của mạng mẽo .
    Sau bao nhiêu chuyện buồn vui , cười ra nước mắt.
    Giờ em đã tu luyện thành tinh
    Giữ mình ?" biết mình ?" hiểu mình ?" và đọc được Tình của thiên hạ để hiểu được cái Tình của mình, cái hơn trong cách cư xư của mình
    Nên chẳng ai dám dựng lên chuyện zai ?" gái của em cả .
    Bởi vì có gặp riêng anh nào đâu mà sợ :D
    Luôn có bằng chứng ngoại phạm :D
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đấy, anh nói có sai đâu, em chuyên chú đi nâng tầm mình lên bằng cách tự khen mình suốt mà.
    Em cũng rất thích được bị gán ghép nam nữ nên dù không có ai gán ghép em điều gì, em vẫn cứ gân cổ thanh minh. Ồi, em thế kia thì ai mà gán ghép em với ai đâu mà em phải biện bạch. Em thích được gán ghép đến độ thế này sao em? Không ai dựng chuyện về em thì em cũng tự dựng chuyện rằng em bị dựng chuyện? Chậc, .
    Bớ người ta, nó hiếp tôi... Bà già vẫn mơ ước...
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    ..hihi Linhkhue đã được Mod Txx che giấu cái vụ 3 ông 1 bà set up lên nick đủ các diện rất hay
    Hoang Tưởng - Thần kinh - Bệnh hoạn
    Hâm hâm - điên điên
    Đúng là người ta không thể giết chết sự thật nhưng người ta có thể giết chết người đã nói ra sự thật bằng cách bỉ ổi của đàn ông như thế
    Thế mà Linhkhue cũng chơi 3 ông zai zai gái gái thì hỏng hẳn
    Em thì Ngu nên em chấp nhận mang những tiếng Hâm Hâm - diên điên
    Để giữ cho mình được mỗi cái Tiếng không có zai - gái mạng với đời thôi ,
    Đứa nào nó ghét em lắm ý , nó bịa nó dựng lên các kiểu cũng không qua được giới hạn đó

    Cực kỳ vui với cái vui rất đàn bà là cái nhân cách của mình hơn chán vạn hạng đàn ông

  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ai zai gái trên mạng là chuyện của người ta, ai che giấu là chuyện của người ta, em khui ra là chuyện của em. Nhưng tuyệt nhiên không ai bịa rằng em zai gái trên mạng.
    Vậy là em vừa thừa nhận là chính em bịa chuyện có người dựng chuyện em zai gái trên mạng. Ôi, vừa ăn cắp vừa la làng. Thích được nhận tiếng zai gái trên mạng quá nên suốt ngày đi phân bua cái điều không ai gán ghép cho mình.

Chia sẻ trang này