1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hihi em tưởng tượng phụ mẫu anh đã từng như thế đấy , trí tưởng tượng của em có phong phú quá không ?
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh có nghĩ là tay em nên cầm một quả táo đo đỏ không , môi cũng đánh son theo cái màu đỏ đó đang há miệng ra chờ định luật táo rơi
    Àh mà các em gái giờ chụp ảnh với táo đỏ nhiều quá rồi , em cầm nho xanh nhỉ
    Để ngầm ý với các anh zai tự sướng rằng
    Nho còn xanh lắm
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    (Anh lại không hạn chế sự sướng của em LK) Sướng thì cứ hú với hét cho nó hợp em LK ạ
    Nho xanh thì hẳn là nho xanh rồi
    Em LK là Nho xanh
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế em nên cầm mấy quả nho đây hay cả chùm nho nhỉ anh nhỉ :D
    Các nhiếp ảnh gia giờ rất thích góc hiểm các em gái đang chọc ...chọc bia ...theo kiểu đúng gái hiện đại.
    Bây giờ em về tạo hình ngồi trên bàn bi a miệng há ra tay cầm chùm nho xanh anh nhé
    Thể cổ áo rộng đến đâu là vừa ạ , váy ngắn đến đâu ạ ? có cần phải lộ quai áo lót ra không ?
    Có nên mặc áo voan trắng trong chơi hẳn áo ngực màu đen cho nó xuyên suốt
    Chứ cái kiểu phụ mẫu của anh Songhas em thấy thô thiển quá , không hợp với Ngọc Nữ Dương Khuê như em ..mất hết cả hình tượng xây dựng bấy lâu nay .
    Khổ thân một con cún thứ hai mình phải lôi cái gậy Ngọc ra để chơi bài gia truyền" Đả cẩu bổng phát "
    Đúng là vỡ mặt con choá thứ hai rồi :D
  5. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cô Khê
    nhớ nguyên tắc chơi mạng
    và chửi nhau
    không?
    chú SH có
    lôi mẹ cô
    lột trần truồng ra
    rồi ấn lên xe thồ
    đâu
    (cho dù
    nếu
    chú ấy làm thế
    cũng hợp lý
    hợp tình)
    mà cô
    thích lột trần
    phụ nữ
    đã có chồng con đề huề

    ấn linh tinh
    Chậc
    chậc
    tư tưởng chuyên chính
    chong xáng
    nho xanh
    chuyên làm việc thiện
    không nên đồi bại thế
    Mà cô Khê
    nick này bị ban
    nhớ lấy
    bản quyền nick
    Nho xanh
    (cực hợp + hay)
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi đây là bài em thích nhứt của anh chưa thèm lập nick nên lại phải login vào vote . Bài này nói lên được rất rất nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là từ ÁC TÂM. Em hoàn toàn dồng ý. Cái tâm ác này thể hiện ở rất rất nhiều chỗ ko biết mọi người có nhận thấy được hay ko?
    Ôi lại nhớ từ này mình rất ít dùng, trước kia chỉ mới thực sự sử dụng 1 lần khi đi giải quyết chuyện của em gái mà thôi .... Bởi cái tâm ác thì thực sự đáng sợ ... con người ta có thể vì giận giữ, vì đau khổ, vì cùng quẫn có những phản ứng thái quá trong từng thời điểm. Nhưng nếu tâm họ ko ác, hành động đó dù có thể ko đúng nhưng sẽ ko phản ánh cái ác trong tâm họ. Nếu nhỡ có gây ảnh hưởng đến ai họ sẽ cảm thấy hối lỗi và đau khổ sau đó, có những mong muốn sửa chữa. Còn nếu ÁC TÂM ...
    Em nghĩ nhìn nhận thì các anh đều tự có nhìn nhận của mình rồi, chỉ là cách phản ứng mỗi người mỗi khác mà thôi. Giờ em đọc các bài reply của chị LK lạc quẻ lạc đề quá đâm ra cái thú vị nó chạy đi đâu mất tiêu rùi ấy.
    @chị: chị ko hiểu ý em. Anyway, việc khoe hay ko là do nhìn nhận của mỗi người. Dĩ nhiên nếu chị ko có mà đâm ra oán hận thì lại cho người khác là khoe. Cái này rất chi là human natural behavior thôi ạ . Em ko nói các em Thuỷ tóp blah blah, đó là nghề, là cách kiếm cơm của các em í. Cho nên miễn bình luận.
    Rất nhiều câu nhiều khi em nói ra có vẻ ko có ý gì nhưng thực sự nếu chị đủ khả năng hiểu chị đã có hành động khác rồi. Ví dụ trong cái topic trước của chị, em chỉ vào nói 1 câu thôi "Chị LK rảnh rỗi quá nhỉ" chị có hiểu được chăng??? Đối với những người như em, lúc nào cũng cảm thấy ko có đủ time, mạng đôi khi vào chỉ để giải toả stress, thực tập và rèn luyện 1 số kĩ năng (ví như nói khoác - joking ), để biết thêm về cuộc sống, kiểu người (em phải cám ơn ttvn mà nhờ nó em có thể tưởng tượng được trên đời thực có người như chị, nothing can surprise me anymore ) thì chị quả thật quá ư là rảnh rỗi.
    Rảnh rỗi đến phát sợ, nếu em có cuộc sống như thế chắc em chết mất vì sẽ thấy bản thân thật là vô dụng. Thế cho nên em ko ghét chị vì em hiểu cho cảm giác của chị. Sự vùng vấy để cố gắng ko phải nghĩ mình là vô dụng.
    Chị biết ko, dù chị có nói thế nào đi nữa, mạng chính là người, văn chính là người. Tất cả mọi thứ trên mạng dù là ảo nhưng cũng phản ánh chính con người thật của chị.
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Vì là con người của chủ nghĩa chân chính vô sản ,
    Vì ta nghèo tiền bạc nhưng giầu tri thức vì kẻ thù của ta quá đông và hung hãn bom đạn nhiều , chất độc , rồi mê hồn hương đa dạng và phong phú .
    Thế nên ta phải chơi trò chiến tranh du kích đánh tỉa , hạ gục từng tên một chứ nếu đánh tập thể bẻ đũa cả bó thì ta thua là cái chắc
    Nhắn nhủ các tình yêu là em đang vót trông lập bẫy , đánh tỉa du kích để hạ gục từng tình yêu một
    Hai con choá đã bị em hạ với chiêu "Đả cẩu bổng pháp ", với phương pháp vót chông lừa cho vào rừng rồi bị sập bẫy đang ngắc ngoải , các tình iu phải đoàn kết + tương trợ phối hợp lẫn nhau chứ
    Nếu các tình iu cứ phân tán lực lượng thế này thì ..liệu cuộc chiến này có kéo dài được đến 100 trang ?
    Rồi sau chiến tranh ta lại bắt tay với kẻ địch , nhờ kẻ địch , thằng hàng xóm lấn chiếm topic của ta sang xây dựng đất nước cho ta , ta làm thế ta mới thực là con người hiểu biết
    ''Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai "
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ôi đây là bài em thích nhứt của anh chưa thèm lập nick nên lại phải login vào vote . Bài này nói lên được rất rất nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là từ ÁC TÂM. Em hoàn toàn dồng ý. Cái tâm ác này thể hiện ở rất rất nhiều chỗ ko biết mọi người có nhận thấy được hay ko?
    Ôi lại nhớ từ này mình rất ít dùng, trước kia chỉ mới thực sự sử dụng 1 lần khi đi giải quyết chuyện của em gái mà thôi .... Bởi cái tâm ác thì thực sự đáng sợ ... con người ta có thể vì giận giữ, vì đau khổ, vì cùng quẫn có những phản ứng thái quá trong từng thời điểm. Nhưng nếu tâm họ ko ác, hành động đó dù có thể ko đúng nhưng sẽ ko phản ánh cái ác trong tâm họ. Nếu nhỡ có gây ảnh hưởng đến ai họ sẽ cảm thấy hối lỗi và đau khổ sau đó, có những mong muốn sửa chữa. Còn nếu ÁC TÂM ...
    Em nghĩ nhìn nhận thì các anh đều tự có nhìn nhận của mình rồi, chỉ là cách phản ứng mỗi người mỗi khác mà thôi. Giờ em đọc các bài reply của chị LK lạc quẻ lạc đề quá đâm ra cái thú vị nó chạy đi đâu mất tiêu rùi ấy.
    @chị: chị ko hiểu ý em. Anyway, việc khoe hay ko là do nhìn nhận của mỗi người. Dĩ nhiên nếu chị ko có mà đâm ra oán hận thì lại cho người khác là khoe. Cái này rất chi là human natural behavior thôi ạ . Em ko nói các em Thuỷ tóp blah blah, đó là nghề, là cách kiếm cơm của các em í. Cho nên miễn bình luận.
    Rất nhiều câu nhiều khi em nói ra có vẻ ko có ý gì nhưng thực sự nếu chị đủ khả năng hiểu chị đã có hành động khác rồi. Ví dụ trong cái topic trước của chị, em chỉ vào nói 1 câu thôi "Chị LK rảnh rỗi quá nhỉ" chị có hiểu được chăng??? Đối với những người như em, lúc nào cũng cảm thấy ko có đủ time, mạng đôi khi vào chỉ để giải toả stress, thực tập và rèn luyện 1 số kĩ năng (ví như nói khoác - joking ), để biết thêm về cuộc sống, kiểu người (em phải cám ơn ttvn mà nhờ nó em có thể tưởng tượng được trên đời thực có người như chị, nothing can surprise me anymore ) thì chị quả thật quá ư là rảnh rỗi.
    Rảnh rỗi đến phát sợ, nếu em có cuộc sống như thế chắc em chết mất vì sẽ thấy bản thân thật là vô dụng. Thế cho nên em ko ghét chị vì em hiểu cho cảm giác của chị. Sự vùng vấy để cố gắng ko phải nghĩ mình là vô dụng.
    Chị biết ko, dù chị có nói thế nào đi nữa, mạng chính là người, văn chính là người. Tất cả mọi thứ trên mạng dù là ảo nhưng cũng phản ánh chính con người thật của chị.
    [/quote]
    Viết bài hồi cố ngắc ngoài cuối cùng sau khi đã bị đả thưong đấy hả ?
    Như thế không khôn ngoan lắm đâu mà phải tự sửa mình
    Nếu chị gái cô đã từng nói cô mặc làm cho chị có cảm giác như hạng **** cao cấp , cô nên nghĩ lại cách ăn mặc của mình để không có một ai có thể đánh giá sai về cô như thế .
    Thế mới là biết tự soi gương và xấu hổ , biết tự sửa mình thế cô mới khôn ra được , viết vài lời cứu vớt không ăn thua với cô đâu , nó đúng là kiểu ngắc ngoải đến đáng thương mà thôi .
    Cô tưởng hạng đàn ông mặc váy như Chua_lap_nick nói đúng bụng dạ đàn ông hay sao ?
    Ak...ak..
  9. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn tieuhankhe về chụp ảnh đi, posing đi.Đợi 3 kiểu
    -gác chân BMW+lái xe+chụp ảnh(mặc gì không quan trọng làm đủ từng ấy là được)
    -tạo dáng bia+há miệng với chùm nho xanh(quần áo không quan trọng,cứ theo tông chuẩn của bạn)
    -chuyên tâm vót chông(có gậy Ngọc thì khoe cũng được)
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Nho xanh
    Trên cành lắm sâu
    Dưới đất
    Lắm bụi
    Ăn vào thì chua .
    Thế mà mới ngộ lắm thay
    Khéo đâu bày đặt
    Lắm thằng ngu si
    Vui đâu chầu đấy
    Tưởng hay
    Cười đâu chọc đấy
    Tự châm vào mình
    Từ nay cho hết tình hài
    Songhas ơi ...hỡi chàng ..ơi
    Đôi ta nay đã ..
    Chia dòng ...uốn sông
    Em viết bài văn tế khóc than cho tình yêu khoái hài hước châm biếm rất vô duyên của em ..
    Kẻo phải tranh chức với oisoioi đó nhỉ

Chia sẻ trang này