1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thể loại mà người ta nói cho nhục như chó không biết câm mõm đi mà lại dở thói vô văn hoá lôi các bậc sinh thành của họ ra mà nói thì Hiền ạ ( con chó này tên thật là Hiền) tao tuy ít tuổi hơn mày nhiều nhưng khuyên thật là mày nên về treo cổ mà chết quách đi. Sống nhục như mày thì xưa nay trên khắp các 4rum tao chưa biết ca thứ 2. Chị mà để các em thua mình chục tuổi coi như cá mè một lứa, thậm chí coi như con chó điên, thì mặt mày dày ghê gớm lắm mới login lên các diễn đàn để đáp trả ( một cách ngu xuẩn và bệnh hoạn).
    Hiền này, mày đâm đầu vào xe bus đi, tao sẽ phá lệ mà đốt pháo hoa chúc mừng nhiệt tình. Khi nào chết xong nhớ nháy máy cho mọi người biết để cụng ly nhé Hiền ngộ.
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chết rồi còn nháy máy sao :D
    Tai sao không chửi cái hạng vô duyên như cái Lão songhas đó
    Có cái gì hay với cái thể loại hài hước vô duyên đó chứ ?
    Hạng đó chưa lôi bố mẹ chị ra chửi hả em gái ?
    Hạng đó đáng chết hết thì chết nhiều lắm ...phí các nhân tài đất ttvnol.com
    Chuyên gia chọc gậy bánh xe và cười với cái kiểu vô duyên của chính hắn
    Còn sorry , thích chụp hiện đại với bàn bia ...vào Tư Vấn Tình Yêu xem quả ảnh chọc gậy bên bàn bia tự sướng của gái Blue
    Mặc như thế , sống như thế , up ảnh như thế không nghĩ được là hạng **** cao cấp thì cũng khó
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    ảo
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Vì mày hay lôi bố mẹ người ta ra để nói, như vụ mày nói đến Kid, vậy thì tao cũng sẽ chơi bài đó với mày thôi.
    Hiền này, thằng ****** nên ngủ với chó cái thì tốt hơn là ngủ với con ******. Vì nếu ****** ngủ với chó cái thì nó đã đẻ ra một giống nửa chó nửa người nhưng sẽ không biết cách gỗ bàn phím sủa bậy như mày. ****** đã đen đủi ngủ với ****** nên giờ đây các 4rum phải chứng kiến một loài vật không giống chó cũng không giống lợn, người thì càng không, tao tội bố ****** lắm Hiền ngộ ơi.
    Tao xin lỗi bố ****** nhé, vì mày mà bố ****** nhục thay mày đấy.
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chửi cái con nái sề mặt lợn chồng bỏ này không sướng lắm, phải tìm nó ngoài đời mà cho ca Axit mới được.
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ai trên này biết rõ địa chỉ hoặc đường đi, lối về của con này thì PM cho em cái. Em sẽ cho mấy đứa em dạy cho nó bài học.
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hihi, mọi người sao cứ phải vất vả đâm đầu vào tường như thế. Thần kinh chị Linh Khuê nhà em là vững hơn cả bê tông cốt thép rùi, tôi luyện nhiều năm nên thành tinh cũng phải thôi
    Ở 1 bài trước nào đó chị Khuê đã tự nhận mình thần kinh- điên khùng- hoang tưởng-đầu óc không bình thường, v.v ...gì đó rồi, với một người như thế sao mọi người cứ thích đôi co làm gì nhiều cho mệt. Ví như mọi người đi đường ấy, thấy 1 người điên chửi tùm lum, kể cả có chửi đến mình đi nữa thì mọi người cũng sẵn sàng cho qua, không thèm chấp cơ mà. Ai lại chấp với người điên ???
    Mấy hôm nay tự nhiên em có thêm 1 niềm vui nho nhở là ngày nào cũng vào box tâm sự xem topic này, hay và cực hay.....
    Xem chị Khuê trích dẫn nhiều câu quá hay, toàn câu thể hiện kiến thức và học vấn sâu ( trích dẫn còn kèm giải thích nghĩa cụ thể nhé), xem chị Khuê loang quanh luẩn quẩn trong mấy câu đả cẩu bổng, trong mấy câu em hiền, em ngoan, em biết châm biến mặt trái của xã hội, em không phải **** trên mạng vì em ăn mặc đàng hoàng đứng đắn.....
    Chị Khuê thể hiện hết bản lĩnh đi chị ơi, đổi vài câu mới cho em mở mang thêm kiến thức ấy, dạ trích dẫn càng nhiều câu của những vị nổi tiếng càng tốt ạ.
    Chúc chị cơm trưa ngon miêng.
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    công nhận ảo thật, topic hot nhất 2010 rồi
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cây hay co? cufng đê?u bị chim bay qua i?a lên đâ?u hết. thế la? hết cô đơn nhá.
    bệnh hoạn không chưfa được.
  10. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chính vì không hạnh phúc nên mới phải lu loa khoe khoang rằng cuộc sống mình hạnh phúc đủ đầy.
    Chính vì dốt nát thiếu kiến thức từ sách vở đến thực tế (xăm là xấu, bida là xấu...) nên mới phải viện dẫn lời cổ nhân. (Thường thì ai hiểu lời cổ nhân thì viết lách đâu có chấm phết lung tung thế này).
    Chính vì tự ti vì cơ thể của mình + quần áo của mình nên mới phải liên tục ra mặt dạy dỗ người khác ăn mặc thế nào cho ''gia giáo''.
    Chính vì tự ti vì mình nghèo nên mới phải viết bài khoe...mình nghèo hơn người.
    Chính vì tự ti khi bị nhiều cộng đồng ruồng rẫy nên mới liên tục viết bài khoe có người này yêu mình người kia quý mình.
    Chính vì có ác tâm nên mới liên tục nói rằng mình là người nhân từ, đạo đức, suốt ngày đi làm từ thiện và uốn nắn người khác vì muốn tốt cho họ.
    Chính vì bị người ta hiểu trúng cái tâm (ác) nên mới phải lên mặt ta đây rằng mình giả bộ đánh lừa mọi người chứ mình...khác. (Nghĩa là mình không ác)
    Thật ra, việc một phụ nữ ở độ tuổi trên 30, từng tan vỡ hôn nhân một lần, công việc thì không có gì hứng thú, không có cơ hội phát triển thêm, lương lậu thì rất thấp, thật ra chưa bao giờ đủ chi tiêu cho bản thân nếu không được gia đình chu cấp chỗ ở, cơ thể không xinh đẹp mà ngày càng vì tuổi tác mà xồ xề ra, óc thẩm mỹ bản thân nghĩ là cao cấp nhưng luôn bị người ngoài ý nhị cười nhẹ rồi lảng đi mà không bình phẩm, ít được tiếp xúc với đàn ông trong các mối quan hệ tìm hiểu nam-nữ, ít có điều kiện du lịch và sống/làm việc tại các vùng miền khác nhau, chưa có con cái làm nguồn vui...cảm thấy uất ức vì thất bại thảm hại trong cuộc sống (trên 30 là phải thành đạt hoặc là bắt đầu xuống dốc) nên sinh lòng đố kị với người khác là điều dễ hiểu.
    Dễ cảm thông.
    Dễ thương hại.
    Cái bùng nổ trong lòng của một phụ nữ cô đơn và thảm hại trước thế giới của người trẻ, của tương lai tươi sáng...của kẻ khác là điều tất yếu.
    Có mấy lời gửi Khuê....nhưng đợi đi tìm cái đã.

Chia sẻ trang này