1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế nên tớ mới sống giản dị như thế chứ ?
    Tớ có phải là diện đóng cửa đi ăn mày đâu
    Zai tớ anh ý cũng nhà nước , nghèo như nhau mà
    Tình nghèo có cái hay của tình nghèo , có cái vui của tình nghèo
    Nấu cơm có mỗi vài ba miếng thịt cứ nhường nhau mãi ý
    Thương lắm , nên tớ tuyệt đối không cho ai bạn nào nói xấu anh ý mà .
    Tớ biết bố mẹ tớ yêu thương tớ lắm , nhưng mà lấy đại gia kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt rồi bạc bẽo với cả ngừoi thân bạn bè tớ không có cái số đó
    Tớ nghèo , tớ chăm chỉ lao động cả ngày thứ 7 và đi làm thêm cẩ buổi tối thế mà bạn chẳng hoan nghênh gì tớ cả thế
    Tự kiếm tiền dù ít dù nhiều cũng là tiền do sức lao động và mồ hôi của mình bỏ ra cũng mua được cho zai cái áo sơ mi mới , nấu được cho zai bữa ăn cải thiện ngày cuối tuần có thêm thịt cá
    Tớ quá đáng được ca ngợi đó chứ
    Chăm chỉ lao động này :D ..sự thật
    Có hiếu với bố mẹ này ...quá sự thật
    Chung thủy , yêu zai hết mực này ...:D
    Thế mà toàn các bạn làm tổn hại đến thương hiệu Ngọc nữ của tớ
    Các ấy tự soi guơng đi .
    Dỗi
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ôi. tro? me?o.
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Ôi. Điên quá
    Em đố bạn nào trị đc bệnh điên cho chị Khuê, em mời cf cả tháng ạ
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 06/03/2010
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Viết đầy đủ là
    Trò Mèo vờn chuột
    Tom and Jerry
  5. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khuê không thương cha mẹ già sao mà còn khoe khoang việc thiếu thịt cho cha mẹ ăn là HAY?!?!?!
    Người khác thì chẳng thiếu tình cảm với cha mẹ, chỉ lo thiếu tiền lo cho cha mẹ, Khuê thì lại viện dẫn là mình thừa tình cảm nên cứ để cha mẹ ăn uống thiếu thốn? Loại con gì thế này? Sao thấy Khuê đi off này off kia mà để nhà thiếu thịt? Làm con ăn bám cha mẹ, không phải trả tiền nhà mà đến đồ ăn thức uống cũng để thiếu là sao?
    Khuê vì nghèo mà không ngóc đầu lên nổi nên cắn răng tự trào mình đấy à!
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị ăn đòn
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tớ lại thấy hài
  8. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cho Khuê rồi này:
    - Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?
    - Đúng, khi tổn thương ng ta thường tàn nhẫn hơn, nhưng phần lớn lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    - Khi con thú bị thương nó trở nên vô cùng hung dữ...phản xạ tự vệ để không bị đau hơn...nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn....nằm yên một chỗ...vết thương sẽ tự lành.
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    dốt.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ôi, bài này Khuê viết hay quá này, Khuê viết ra lời vàng ngọc nhưng không biết làm theo lời ấy đúng không?
    À, bài này chỉnh chữ ''**** cao cấp'' thành ''LK'', ''ăn mặc'' thành ''cư xử'' nhé.
    Mà Khuê ơi, em biết vì sao tận sâu trong lòng em, em không ưa việc sống thử không? Vì ''sống thử'' 2 tháng là chồng em đuổi em đi, nên tội gì cho thử trước, cứ ép cưới thật rồi lừa gạt thằng đàn ông sau, chứ thử trước thì nó trả hàng về cho bố mẹ em sao? Linh Khuê đả đảo sống thử! Đả đảo chuyện bị bóc mẽ trước khi cưới!

Chia sẻ trang này