1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Nhắn nhủ các Mod - admin cai quản Box Tâm sự rằng không cần phải ẩn bài của Blue cứ thả ra .
    Để Blue còn up ảnh chứ ? Ganh đua với Bé Kid với cặp chân dài miên man
    Áp quây khoe vai trần ,lưng trần gợi cảm lộ hình săm cá tính và quần soóc ngắn không thể ngắn hơn được nữa
    và số đo chuẩn 3 vòng chứ ???


    Vì nhầm tưởng Chua_lap_nick = Dê đẹp zai mĩ miều hot boy của ttvnol.com
    Nên 2 bé mới đua nhau vào topic của tớ như thế ý mà .
    Ui trời Dê đẹp zai chẳng hâm đi theo một đứa Hâm hâm dở dở là tớ suốt 5 năm như Chua_lap_nick đâu nhá.
    Anh Chua_lap_nick anh ấy cũng dở dở hâm hâm ấy anh nhỉ :D
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Nào bây giờ tớ mới đi vào chương trình tự sướng đây :D
    Khởi đầu năm mới bằng những hình ảnh tớ chụp được vào một buổi sáng đầu tiên của Hà Nội .
    Những bức hình đó tớ không up về topic này mà bên vnphoto .
    Ngày mồng 10-20/1 (am lich )
    Tớ bắt đầu công cuộc ăn chơi với đồng nghiệp cơ quan như năm ngoái ở topic
    Những niềm vui nho nhỏ Tập 1.
    Đó là thành thông lệ rồi , tất cả các Bố phải di tản để các Mẹ tập trung ăn nhậu :D
    Ngày thứ .. với hiện trường món Phở cuốn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày thứ ... lại tiếp tục :D
    [​IMG]
    Tháng 1 chỉ có ăn và chơi 10 ngày đầu năm với cơ quan như topic tập 1 buồn
    Nhưng tình iu oisoioi chê tớ lắm ý:D
    Thế mà tớ nghe thiên hạ đồn thổi tớ có cuộc sống thảm thương lắm ..ak..ak
    Hic chồng bỏ này , nghèo kiết xác , đã thế lại còn hay đố kị so bì dựng chuyện + hâm + thần kinh ?ak..ak
    Vui thế...
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Món làm dành riêng cho "người ấy" , món mà tớ hứa là sẽ riêng với anh ấy thôi không làm cho ai ưu đãi đặc biệt :D
    Món tớ không hề up công thức cách làm trên Vietcaravan.com .
    Vì tớ nấu cho bao người , riêng người ấy của tớ phải có sự đặc biệt hơn chứ
    Cá Bao công
    Tớ nhớ cách đây gần 10 năm ngày đó tớ nướng Cá , làm món chả cá riềng mẻ mời anh ấy đến ăn cơm cùng gia đình .
    Và vì mải xem phim truyền hình Hàn Quốc mà món cá đã bị cháy đen thui
    Nhưng anh ấy rất ngon hài hước bảo với tớ rằng , hôm nay anh được ăn món cá đặc biệt đó là Món cá Bao Công
    Hihi tớ vừa ngượng vừa buồn cười
    Hihi và tớ quyết định sẽ dành riêng cho anh ấy một món đặc biệt từ lúc đó
    Món cá này có tên Món cá Bao Công .
    [​IMG]
    Hihi nó được rút toàn bộ xương nhé , xương sống và xương răm không còn một cái xương nào cả .Làm nó quả thật không dễ dàng gì
    Món ăn tờ đền bù cho anh ấy mà :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay chủ nhật, em Khê đi làm tự thiện hay ở nhà nấu ăn cho papa mà không thấy vào kéo co với anh chưa_lap_nick ta ???
  5. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chú chua_lap_nick galant nhất nhà MN sao lại đanh đá với gái thế này. Anh là anh không đồng ý đâu nhá. Bệnh gato khó chữa lắm, chú nói mãi cũng không chừa được đâu.
    Em Chua ngày xưa anh biết là anh hơi bị ngưỡng mộ đấy, nấu ăn ngon này, đảm đang này, ăn mặc ton sur ton này, trông như mệnh phụ phu nhân ấy, hơi bị yêu, thế mà lại cứ đi gato với các bạn khác làm gì. Các bạn ấy có cái lọ thì em có cái chai, đếck gì lại cứ đi nói xấu các bạn ấy thế
    Với cả em Chua con gái con nứa thế là không được nhé, ai lại cứ nói tục chửi bậy ầm ầm, vô duyên quá. Mât hết cả hình ảnh. Con gái con nứa phải nhẹ nhàng, thùy mị chứ, đọc bao nhiêu sách thánh hiền rồi còn gì.
    Như các gái nhà MN hồi xưa anh cả em chơi cùng ấy, các bạn ấy thùy mị dễ thương thế cơ mà, mà hồi ấy anh cũng thấy em thùy mị nết na, sao giờ lại dở chứng ra thế này .
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới biết Blue và anh Chua_lap_nick nhắc đến mình.
    Mình tuy mới vào thật, nhưng Ngọc Nữ Linh Khuê như thế nào, thì có nhẽ đâu mình lại thất lễ mà không biết.
    Nhưng có lẽ mọi người không hiểu ý mình. Mình chỉ muốn nói là bỏ thời gian, công sức vào một việc vô ích và không xứng đáng thì có khi lại làm tổn hại đến chính giá trị của bản thân mình.
    Hơn nữa, nếu không có ai tiếp chuyện chị Linhkhue thì chị ấy đâu có được điều kiện mà làm người "chuyên chính vô sản" nhiều thế.
    Thôi thì mọi người cứ nói đi cho hả (biết đâu 1 ngày đẹp trời "cái xấu" sẽ giác ngộ nhờ vào sự đấu tranh tích cực của mọi người chăng?), nhất là với Blue thì mình vô cùng thông cảm với bạn, bạn có lí do đầy đủ lí do chính đáng để tham gia topic này.
    Nhưng có lẽ vì quan điểm sống của mình hơi khác: với những gì không xứng thì mình cũng chẳng phải hạ mình để phải đáp trả, như vậy có khác nào đem lại vinh dự quá lớn cho kẻ kia.
    @ Mon: mình biết bạn thích xem hài kịch.
    @ All: chỉ xin nhắc mọi người:
    Đối với những người thực sự có bệnh về tâm thần thì không bao giờ họ bị truy tố hay buộc tội vì họ không tự ý thức được về hành vi của mình. Người ta chỉ có thể thương xót cho sự bất hạnh của họ và chấp nhận giải pháp là chữa bệnh bắt buộc đối với những người này.
    Giả sử người ta không có bệnh mà chỉ có biểu hiện bên ngoài là bệnh thì cách xử sự hay nhất không phải là "đối đãi trọng thể", chửi rủa hay vạch mặt vì chỉ làm người ta cảm thấy thỏa mãn nhu cầu nổi tiếng, nhu cầu được chú ý, quan tâm, từ đó thấy mình là quan trọng, đặc biệt. Cách trừng phạt nặng nề và thích đáng nhất: đó là tẩy chay, cách li, mà bước đơn giản nhất là không hành động (tức là chúng ta không còn quan tâm đến đối tượng đó nữa -> coi như không có trên đời).
    Riêng cá nhân mình, mình vẫn thấy chị Linhkhue là 1 người đáng thương, kể cả chị ấy có rơi vào trường hợp 1 (bị bệnh) hay 2 (không bị bệnh). Tại sao thì xin miễn giải thích.
    @ Anh Chua_lap_nick: em không ngăn cản anh tiếp tục sự nghiệp đấu tranh với cái xấu. Nhưng anh có suy nghĩ xem vì sao mọi người lại nói anh với chị LK là tri kỷ không?
    (Hi vọng là lúc nói, những người đó suy nghĩ chưa kỹ).
    Em xin dừng tại đây! Nói chỉ để giải đáp 1 số hiểu lầm, không có ý định bắt ai nghe theo cả.
    Suy cho cùng, mình cũng thường xuyên giảm stress bằng cách hóng hớt các hot topic và mong cho nó lâu lâu để thấy đời đỡ vô vị mà.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em Maybe, anh có mấy lời với em thế này.
    Anh không đấu tranh với cái xấu mà là đấu tranh chống cái xấu. Em có chút hiểu nhầm anh, LK thì nó bệnh từ ruột nó bệnh ra, nó không hết bệnh được, nhưng thỉnh thoảng có người chỉ tay điểm mặt cho nó biết mà bớt mồm bớt miệng láo lếu trí trá lại (VD nói dối xoen xoét bốt dưới chỏi bốt trên, miệng nam mô bụng một bồ dao găm) với cộng đồng ttvnolers. (Nó đi lừa người ngoài nào khác thì sức anh không cản nổi, kệ người ta tin lời nó láo toét vậy). Nghĩa là anh làm nhiệm vụ quét nó ra khỏi cộng đồng ttvnol, để cho nó die a social death. Chứ còn anh không có nhu cầu chữa cái bệnh trong ruột non ruột già của nó.
    Chuyện đó để CHA MẸ nó làm, anh là người ngoài mà.
    Điểm thứ nhất là thế nhé em. Thứ hai, anh xin lỗi em vì em không biết anh nhưng anh biết em (lẫn nó), thế là anh đã có cái lợi thế trong mấy bốt ở đây rồi. Anh cũng hoàn toàn hiểu lý do của một số kẻ (tự xem là) kẻ thù của nó, rất muốn đập nó, nhưng đã không hề xuất hiện ở topic này. (Anh thông tin nhiều lắm em ạ). Thế nên anh cảm ơn em có lòng nhắc nhở anh nhưng anh có việc cần làm.
    Anh chúc Maybe ngày 8/3 vui nhé. Anh chào Maybe.
    Khuê cứ nằm yên thì vết thương sẽ lành chứ đừng ***g lộn tự tàn nhẫn với bản thân mình như mấy bốt cuống cuồng chửi ngu ngu ngu nữa nhé. Chửi thế chứ chửi hơn nữa thì đời Khuê cũng tàn mạt không bằng một nửa đời sống đủ đầy của người khác đâu.
    À, anh gửi Maybe mấy bốt mà Khuê đối xử với bạn, với ''ngọc'' của Khuê này: Xem ''ngọc'' của Khuê sợ Khuê vãi một số thứ ra này:
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1022738/trang-5.ttvn#12122904
    http://ttvnol.com/tvty/1022738/trang-12.ttvn#12156002
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Không liên quan mà cũng bị nhắc cho liên quan là sao. Thôi thì lót dép ngồi hóng vậy, riêng cái chuyện hóng hớt cãi nhau thế này là niềm vui to to của mình...
    Cái chốn Tâm Sự này đầy nước mắt và tình cảm nhão nhoét...xắn quần lội vào đây xem khá là vất vả.
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8/3 mời ngọc nữ LK xơi món thịt lợn sữa quay.
    [​IMG]
    Trông ngon ơi là ngon.
    [​IMG]
    Nướng thật kỹ nhé, lợn sữa nướng kỹ mới ngon
    [​IMG]
    Trước đó phải tẩm ướp gia vị cho đều, thịt lợn sữa mới ngấm.
    http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/09/22/chuot5.jpg
    Công đoạn trước khi mang vào nướng lợn sữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lợn nhỏ nhỉ.
    [​IMG]
    mời chị LK ạ.
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ak...ak ...
    Anh Trai biết thừa là em không mang anh ý ra làm trò đùa nhé ..
    Tại sao cứ thấy người ta quý mến lại Gato là sao chứ ?
    Em lọc mãi đàn ông trên ttvnol.com mới tìm được những viên Ngọc đúng ý em và Anh Trai là một trong số những viên Ngọc đó nên đừng có ghen tỵ
    Anh Trai anh ấy tính cách đàn ông.
    Bằng cấp cao nhất đã học đến tiến sĩ bên Nhật nhưng sống khiêm tốn.
    Học do học bổng không bỏ tiền ra học nhé
    Cách ăn mặc rất giản dị, sống hoà đồng với mọi người,không khoe tài , không khoe của.
    Lại còn rất có hiếu với bố mẹ
    Muốn em quý sống như thế đi ?
    Phấn đấu để có tri thức, có nghị lực, sống giản dị và khiêm tốn
    Đừng có khoe khoang lương mười mấy nghìn $, có 4-5 cái biệt thự như anh Txx ..nhàm
    Đừng có liều lĩnh , tinh vi như Bác Netwalker chỉ thích hành động theo ý mình đi du lịch khắp thế giới mà chỉ sống hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp chẳng giúp ích được gì cho xã hội
    Đừng có thô bỉ học bình loạn gái như Anh Già
    Đừng có chửi bậy , xăm trổ khoe vợ 1 vợ 2 toàn điện thoại di động giống Dê :D
    Đừng có đùa vô duyên như Songhas , oisoioi
    Anh không nên Gato với một trong những người mà em quý nhất ttvnol.com như thế chứ .
    Những người đàn ông em quý họ đều có chung một điểm giống nhau
    Tài năng , tri thức, có trí , có nghị lực , cho dù có giàu có , có bằng cấp cao vẫn sống giản dị và khiêm tốn

    Craton thì sao ?
    Cậu ấy được nhận học bổng của nhà nước không đi học mà tự xin học bổng đi du học , phong cách sống giản dị và khiêm tốn cực kỳ có trí và có nghị lực .
    Anh tưởng là với những chiếc xe oto đời mới cáu cạnh , điện thoại di động xịn , laptop xịn , con ông cháu cha nào đó
    Việt kiều xịn nào đó tiêu tiền như rác mới khiến cho Ngọc Linh Khuê này wí mến sao ?
    Ak....ak...từ năm 18 tuổi đến giờ biết nhiều các chú này rồi .
    Em có số làm Mệnh phụ phu nhân , không có số làm con dâu mệnh phụ phu nhân anh nhé .
    Kể cả đến con của *************mà lối sống buông thả, cậy quyền , cậy thế , cậy giàu có không phấn đấu, không khiêm tốn thì đừng có nói rằng em thích

    Người đàn ông trong cái đầu của người phụ nữ biết nghĩ suy muốn nhìn ra được những người có tiềm năng phải nhìn ra được cái cốt của họ , cái viên ngọc ẩn bên trong cái khối đá đó .

    Em đánh giá cực cao và rất tôn trọng những người như Anh_trai_76 và Craton , tinhnguyen08 , em iu jimmy .


    Em tin những người con trai đó, đàn ông đó cho dù hôm nay họ chưa là gì, chưa có gì .
    Nhưng trong tương lai không xa họ chắc chắn là ngưòi thành đạt đúng nghĩa .
    Cả về mặt tri thức + đạo đức và nhân cách sống .

Chia sẻ trang này