1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đôi này vớ vẩn sau này yêu nhau thì bỏ mẹ chứ không đùa đâu.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em ấy sẽ vào đây một là cười hin hích trí trá vài câu về tình yêu online để sau vài post lại giở giọng nhân cách cao vời ra đính chính rằng mình cố ý đùa để thử IQ người khác chứ mình nào yêu zai mạng, hai là vào đây thể hiện đàn ông lắm kẻ không xứng với móng chân em ấy. Tiếc cái là chẳng có thằng nào từng thể hiện có nhu cầu xứng với em ấy.
    Được một thằng yêu không online thì nó đã đuổi em về nhà bố mẹ để trị bệnh điên ngay lập tức.
  3. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thì chồng trước em ấy đúng là chả bao giờ oline mà...
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đôi nào hả anh ? Em và chua_lap_nick
    Em và docthan6688
    hay hí hí em và anh ..
    Chết dở , oan oan tương báo là hứa hẹn một câu chuyện tình sặc mùi võ hiệp lâm ly bi đát đấy ..
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Không được nói xấu anh ấy , anh ấy có online , trên khắp các diễn đàn em tham gia đấy , tin hay không thì tuỳ
    Em giữ được cho mình và cũng vì cho cái nhìn của anh ấy về em , hihi gặp nhau vẫn cười với nhau , vẫn tôn trọng nhau được là vì thế đấy
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chồng em chỉ tay thẳng mặt đuổi em vào nhà thương điên mà lại dành tâm huyết đi đọc bài bẩn bựa của em hí hí hin hích trên nhiều diễn đàn sao em? Cả cái thân em (mà em quảng cáo là còn gin, chỉ 1 thằng được rờ tới) mà nó còn bỏ được thì sao nó lại có nhu cầu đọc những lời hoang tưởng của em được.
    Mà em đã đi trị bệnh như lời chồng cũ dặn chưa hả em?
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Rồi chồng em đuổi , thế được chưa ạ :D
    Anh nói xấu em thế nào thì cứ nói ,
    Dựng lên tất cả mọi chuyện đều được nào dở hơi , nào thần kinh , điên loạn ..cái gì em cũng chiều hết
    Chỉ trừ một giới hạn dựng lên được rằng Linhkhue cặp bồ , bịch đong đưa zai nào là các anh chịu hẳn rồi , muốn dựng cũng không dựng nổi :D
    Và nói xấu anh ấy thì không nên anh ấy chẳng có cái tội lỗi gì mà anh phải nói xấu cả :D
    Không ưa ai thì phải không ưa đúng người chứ , ghét sang anh ấy là không được
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em này lạ nhỉ.
    Ngoài chính em ra thì có ai thèm dựng chuyện em zai gái online hay offline đâu nào, em thèm lắm à em? Mà anh có ghét chồng em đâu, anh thương lắm chứ, lấy phải một con điên đến độ phải hét lên đuổi nó đi. Em là kẻ lòng dạ xấu xa chứ chồng em có xấu gì đâu.
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh zai biết vì sao em không bao giờ ấn than phiền các bài viết để Mod có thể xoá đi không ? Nhất là bài viết xúc phạm em .
    Àh vì chắc chắn biết một điều rằng , sẽ có ngày anh zai phải xin lỗi em đấy , như các anh zai khác đã từng phải công khai xin lỗi .
    Đàn bà sống chẳng ai muốn hơn đàn ông đâu , thế thì đàn ông nên dám ngẩng cao đầu là mình đi , đừng có chơi trò hạ tiện phải bêu xấu một người đàn bà như em như thế nó mất cái nam tính của mình anh có biết không ?

  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em ức anh nói trúng quá nên đổ vu anh xúc phạm em à?
    Khê em, anh thấy rõ ràng là Không ai bịa chuyện em zai gái online nhưng em rất hay đi nói là...em không zai gái online, nghĩa là đi phân bua về một điều chẳng ai bịa đặt gì về em cả.
    Khê em, em có bị chồng đuổi hay không, em có bị chồng mắng là điên hay không thì em tự nhận là Có.
    Khê em, anh tội nghiệp chồng em hay không là Quyền của anh.
    Tóm lại em ức anh quá nên vu vạ anh xúc phạm em chứ ba điều trên anh không hề xúc phạm em nhé. Anh chỉ nói ra sự thật, còn sự thật về em nó...xấu thì em đành chịu, chứ anh đâu thể nói sai sự thật hở em?

Chia sẻ trang này