1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đại gia em gặp xưa nay không hiếm , em không thích cũng không ít và là điều xưa nay không có gì khó hiểu với bạn bè.
    Đại gia làm ăn phi pháp, sống buông thả chỉ giỏi chơi gái ăn chơi nhà hàng .
    Đi xe hơi bóng lộn , quần áo thẳng nếp .
    Đại gia có tiền không có hiểu biết k hợp với em.
    Em thích đại gia sống giản dị khiêm tốn gần gũi với quần chúng nhân dân lao động , biết thưởng thức các thú vui hội hoạ , âm nhạc, văn học , nhiếp ảnh làm từ thiện và ngồi vỉa hè ăn quà vặt mới hợp với iem...
    Bằng không em chọn người giàu kiến thức hơn giàu tiền
    Nên em không có số làm vợ đại gia đâu ạ :D
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hihi thề là 60,5 kg nhé ,
    Chiến dịch tăng kg này các Mẹ bên web biết mà để tăng size cup B- C , rồi từ từ ép cân là giảm được 5kg luôn tạm xấu 2 tháng thôi
    Bây giờ đang trên đà giảm kg rồi ?tháng 4 lại chỗ nào ra chỗ đó để còn mặc áo dài nhỉ :D .
    Áo dài cô dâu em bảo màu nào đẹp hơn , đỏ - cam hay hồng ?
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Ngongbeohd , chị rất thích cái kiểu này nhé , thêu hoa nhẹ cách điệu trên nền trắng , chị lượn qua cửa hàng Lan Hương ở Mai Hắc Đế thấy có kiểu gần như thế này mê lắm :D
    Màu nào đẹp nhỉ ?
    Thấy bảo là phải kiêng màu vàng , chị rất thích cái áo hoa cúc màu vàng :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi thì chọn màu hồng có hoa sen thêu nhẹ cũng rất đẹp và nền nã , k biết ý zai thế nào
    [​IMG]
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bức cuối của bạn dáng mềm và tự nhiên, đẹp.
    tiếc là nét mặt còn gượng một chút
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tớ mà gầy thế :D cái bản mặt tớ hay nhăn nhở cơ không phải tớ đâu bạn nhầm rồi :D
    Model mặc áo dài là mẫu tớ thích :D
  6. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thế à ? xin lỗi bạn. không theo dõi topic nên không biết
    dù sao thì cũng là với ý định trả lời câu hỏi thôi.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giật mình, tưởng anh cũng...
    Không đáng mất thời gian đâu anh!
  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ lượn lờ linh tinh thôi
    anh về đây, em
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng sang hàng xóm chào nhau đôi câu thế thôi , quan tâm quá không đáng lại mang tiếng soi mói nhau nhỉ :D
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Sinh ?" lão ?" bệnh ?" tử
    Buồn ?" vui ?" cười ?" khóc
    Sống ?" chết
    Cuộc đời là một vòng tròn , không ai thoát khỏi những cảm giác đó , những cặp phạm trù đối nghịch nhau tồn tại song song bên cạnh nhau .
    Có thế vì chính những giây phút buồn sẽ hiểu được hơn giá trị của niềm vui nho nhỏ luôn hiện hữu trong cuộc sống của ta .
    3 năm nay mình chưa viết được thêm truyện ngắn nào
    Nhìn ?" thấy ?" xem ?" quan sát
    Để hiểu được rằng có cái nghe thấy chưa phải là đúng chưa phải sự thật , có cái nhìn thấy chưa phải là đúng là sự thật
    Phải nhìn sự thật từ đâu ?
    Từ trái tim hay khối óc hay cả hai
    Lại nhớ đến cuốn sách ?oBàn tay và khối óc? của một người bạn bố dịch bố mẹ rất thích , mình đã thắc mắc hỏi rằng thế tại sao người ta viết không thêm vào đó trái tim vậy Bố ?
    Bàn tay ?" khối óc ?" trái tim
    Tất cả có mới đủ
    Hôm nay mình nhìn thấy lần đầu tiên những hình ảnh về những người tị nạn , trên những chuyến tàu vượt biên
    Quá khứ - làm gì với quá khứ đây ? Tại sao vẫn luôn khơi gợi những vết thương đó ?
    Tại sao không khép lại cánh cửa đó để hướng tới tương lai
    Bình minh ?" Hoàng hôn
    Và có những ngày mặt trời không mọc , và mặt trời không mọc nên mặt trời cũng không lặn .
    Nhưng rồi sẽ có ngày mai ?ai cũng mong mặt trời mọc và một ngày mới bắt đầu bao giờ chẳng thế ?
    Tại sao không khép lại cánh cửa quá khứ để hướng tới tương lai nhỉ ?
    Ngay cả đến với đế quốc kẻ thù đã từng giết chết ông cha ta , đến bây giờ ta vẫn bắt tay với những người đã là kẻ thù
    Tại sao những người trong cùng một dân tộc dòng máu chảy trong thanh quản kia không thể tha thứ cho nhau.
    Bạn làm tôi buồn vì bạn
    Anh làm em buồn vì anh
    Mong tâm bạn luôn thanh thản để tìm được niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời , ít ra là tìm được niềm vui sống giữa những người cùng chung một ngôn ngữ với bạn , với anh .

Chia sẻ trang này