1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Lúc đó thì Kid yên tâm là có biết là sẽ có phải ghép hay không ...cứ đợi chờ ảnh đi
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Nhạc nền phim Phượng Xuyên Mẫu Đơn hay quá , up lên đây lưu giữ nào
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Zj1nw5kEu5[/FLASH]
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ dỏĂm ngà rỏằ"i à? Chúc anh chỏằ< hp 'ỏn 'ỏĐu bỏĂc rfng long nĂ.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Những lý do mà em không thể chọn một ai khác ngoài anh
    Những lý do mà em không thể chọn một ai khác ngoài anh
    1 :Lúc gia đình em có việc người em biết duy nhất em gọi sẽ đến ngay đó là anh
    2 :Khi bố mẹ em ốm người quan tâm đến bố mẹ em là anh , anh còn thậm chí không ngần ngại trông bố ngủ cùng bố một đêm trong bệnh viện
    3: Anh đi công tác ở đâu về bao giờ anh cũng không quên mua quà cho gia đình và nhất là Mẹ yêu của em , gần đây nhất là anh mua cho Mẹ những hộp thuốc Đông trùng hạ thảo
    4: Bao nhiều người đàn ông đến và đi người cuối cùng ở lại em vẫn tin chắc đó là anh
    5: Bố _ Mẹ anh thật hiền từ và nhân hậu sống có đạo đức , em nhớ chính Bố anh đã cho em con mèo nó rất quý em
    6 : Em trai anh em rất quý và anh ấy cũng rất quý em dù hơn em 1 tuổi nhưng luôn lễ phép, kính trọng với em coi em đúng như hàng trên vậy đó từ lâu rồi ?chắc cậu ấy hiểu .
    7 :Những lúc em dỗi bố - mẹ thì anh là người bảo ban em nhiều nhất dụ dỗ em xin lỗi nhiều nhất
    8 : Cô bạn thân của em cần việc làm , em nhờ anh , anh không hề ngại ngần đã tìm việc cho cô ấy
    Trong mắt anh em vừa giống như một đứa em gái vừa trẻ con vừa đàn bà :D
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Sáng ngày 17/3/2010
    Chui từ hàng Phở quen thuộc đang định lấy xe một cô bé với đôi mắt tròn xoe kéo váy mình :D
    Cô ơi cô dắt cháu sang đường với .
    Eo ôi yêu thế , chắc là ở nhà bố mẹ dạy đây mà
    Mình nhìn chếch sang bên đối diện thấy có cái trường PTCS dắt cô bé sang , tay nắm lấy tay mình khép nép tránh oto
    Sang đến nơi cám ơn chào cô tử tế ..ngoan lắm
    Trưa kể với ai đó rằng bọn trẻ nó khôn lắm, ai đó gật gù thế thôi ..
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Zai iu hớn hở khoe là đặt chụp ảnh cuới rồi , không nói với mình 1tiếng nào tự đi đặt một mình .
    Hic ...nhìn qua mà đau xót mới có hơn chục triệu thôi ..hic tiếc tiền quá đi
    Đã thế zai lại còn rất tự hào rằng thì là mà đó là dịch vụ trọn gói , nếu thực mất hơn 20tr cơ ..hic
    Nếu với 1 album đó 40x40 mua vỏ ngoài 200k , chụp ảnh + in ảnh + mình sửa photoshop được , trang điểm mình tự trang điểm được không cần phải kiêng kị gì cả + váy cưới thuê biết chỗ cực rẻ để chụp ảnh + phóng ảnh 60x90 ở Thanh Thanh tất cả mình chỉ tính 1tr5 là cùng .
    Hic tiếc tiền quá , quá nhục cho một đứa đã từng trong nghề làm ảnh và áo cưới ..hic
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hihi có người ở xa cho gia đình mình quà đặc sản quê hương rất ngon và đắt nữa ...hì hì
    Con gì đây ?????
    [​IMG]
    Và thành phẩm :D , nó biến đi đâu mất rồi
    [​IMG]
    Xanh ra xanh , đỏ ra đỏ , nước ngọt ...ngon lắm ...chẹp chẹp
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nhìn thấy ngán là úp!! thèm quá, trước tết giá em nó là 400-500k/kg
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hì hì người ta bảo với tớ là có 250k một kg thôi
    Đặc sản phải vào tay người biết chế biến mới có giá trị của nó ...tớ nấu mới thèm ...keke
    Bố mẹ tớ vừa ăn vừa khen ngon tấm tắc nước gì mà ngọt thế ..
    Tớ sung sướng quá bảo rằng 1 bát canh này giá có 300k thôi ạ
    Bị Bố tớ kêu là tớ bịa ra ....hic... chứ làm gì mà đắt thế
    Đắt thế thì ăn 10 bữa Canh Chua Ngao = 1 Bữa Canh Chua Ngán

Chia sẻ trang này