1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em LK lại lộ thói xấu hay đi xổ một tràng thông tin về đời sống riêng tư (lần này là đời sống tình cảm) của người quen biết rồi. Ai lỡ quen em LK thì cả đời sẽ bị em ấy đem tin tức đi kể lể cho làng trên xóm dưới, từ chuyện yêu ai, ngủ với ai, li dị với ai, ai cặp ai, online hay offline...Em này lố lăng nhỉ, hết tung hê đời sống cá nhân mình lên mạng (cả cái chuyện phòng the mình còn trinh hay mất trinh đêm tân hôn) lại đi làm cái loa phường báo cáo chuyện đời tư của kẻ khác.
    Đoan trang ý tứ của gái Hà thành là thế hở? (Em hỏi giùm anh câu này với mẹ em, chứ câu này anh không hỏi em. Nhớ bốt câu trả lời của mẹ em cho anh được rửa mắt nhé )
  2. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục xôm rồi đơi!
    Tiện thể cậu Chưa lập cho biết thêm tí: Khê còn zin hả? Có giấy chứng nhận ISO không?
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Em mắc bệnh hay khoe mà nên anh chua_lap_nick thông cảm
    Hôm nay em đang vui mà vui từ hôm qua đến giờ cơ ạ
    Vì Zai iu đã vui quá hay sao ý mua nhẫn cưới rồi
    Đặt đúng kiểu em thích
    Nghĩa là bằng vàng ý + bạch kim và kim cương
    ...Anh chua_lap_nick có vẻ không in nhỉ ?
    Rồi anh sẽ phải tin thôi ....
  4. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: Tự tin ghê nhỉ.
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Rất là vui vì hôm qua thế nào lấy máy ảnh ra tý toáy chụp ảnh nhẫn ...hihi thích xem chị up nhẫn lên cho mà xem
    Chụp ngay tại 1 trong 2 phòng ngủ của chị ở nhà bố mẹ đẻ
    Nói có sách mách có chứng mà ..
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Zai tớ chẳng công nhận tớ giỏi nấu ăn , anh ý công nhận tớ giỏi cái khác cơ
    Còn tớ công nhận tớ giỏi chửi thiên hạ những thể loại rỗi rãi quá đi theo bám đít mình
    Tớ giỏi chửi thiên hạ những thể loại chẳng biết ngoài đời không đến nỗi tệ lắm mà lên mạng phải tìm zai +gái cặp bồ
    Đến già như tớ xấu xí nhăn nheo mà vẫn còn đong được zai ngoài đời chưa đến mức phải lên mạng tìm zai hay tìm gái
    Thì những thể loại phải lên mạng đó kém quá hay là do duyên nhỉ ?
    Đến giờ tớ cũng không hiểu được tại sao người ta lại yêu nhau qua mạng dễ dàng thế
    P/S Tớ là tớ cứ nói thế thôi nhé ..chẳng nói riêng bạn nào đâu
    Nên các ấy cứ nghĩ là cái con dở hơi đấy nó chửi ai ý chứ nó không có chửi mình
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tranh thủ nồi sườn của em nó đang ninh trên bếp em tranh thủ up ảnh khoe với các zai gái ứ chịu tin em nó
    Các ấy mừng cho tớ nhá , cũng may có cái anh ngoài đời anh ý rước đi hộ cái con dở hơi trên mạng rồi , nếu không có thì tớ phải tìm zai mạng khổ thân các ấy lắm . Tớ mà nhắm chú nào là chết chú đấy đấy ...mặc dù tớ biết trên mạng toàn zai ngon cơ mà thiên hạ đồn cặp bồ cặp bịch trong Nam ngoài Bắc biết hết vì tớ địa bàn rộng quá tớ sợ lắm
    Thôi để tớ vui vẻ nốt ngày hôm nay nhá , ngày mai các tình yêu online của tớ tha hồ ném đá tớ
    Tớ chụp một phát trên cái thảm tớ đang ngồi
    Khoe nốt
    [​IMG]

    Zai iu máu quá mua sớm thật tháng 11 mới được đeo cơ mà , tháng 3 đã mua nhẫn rồi ....hư thế
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Mà tớ có quả này ngon ngon tớ cũng đang măm măm dở dang , nó như quả xoài bé tý xíu thơm lắm , ngon lắm ...chep
    Mời các tình yêu ăn hạ hoả nhá , đừng tức tớ tổn hại calories lắm
    Cái đĩa đựng xoài này là cái đĩa tớ làm món Xôi xoài thái lan đó
    Tớ chụp trên cái thảm của tớ nhá
    Cho nó giống với cái chỗ để nhẫn không các tình yêu lại nghĩ ngợi tớ lừa dối up nhẫn ở mạng nào về
    Với các tình yêu là chứng cứ , cứ phải rõ ràng thế đấy
    [​IMG]
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    ui thôi chết , hôm nay em mới phát hiện ra là mình đẹp zai như chàng Lâm Bình Chi ý ...hihi
    Tiếc quá ...tiếc quá chẹp chẹp eo nhìn chàng Lâm Bình Chi mà lòng thiếp đúng là ngao ngán ..em là em ham lắm anh Lâm Bình Chi ạ
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cái nghề khóc mướn không tiền boa của chị đúng là khó chữa thật, bao năm qua, vậy mà ... haizzz, nào ai biết ai nên tội ai, nào ai biết ai nên thương ai. Thôi chị cứ để em tự thương lấy thân em, chị nhé!
    Em thì không dám vãi vương sự thương xót, sợ rớt rơi vung vãi dăm bảy thứ lỉnh kỉnh linh tinh, chị lại chạy theo hốt về bày biện nơi trân trọng mà hàng đêm ngắm nghía nâng niu... thế thì tội em lắm chị ơi.
    Sau chừng ấy năm, có đến 2 năm chưa chị, mà gặp người quen người biết, chị chẳng hỏi han lấy 1 câu nào hay ho ngoài việc chậc lưỡi xót xa cho phận em đẹp zai mà bạc phận Than ôi, tội em lắm chị ơi.
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, đạo chích có lúc mất nghề, huống gì cái kẻ đi mót chữ bán chơi như em, phàm khi túng quẫn cũng phải làm liều thôi chị. Quả là tội em lắm lắm chị ơi.
    Chị có tấm lòng sâu rộng tựa bể dâu, lại giàu lòng từ bi bác ái, chị rón tay làm phúc rớt rơi cho em dăm ba dòng nước mắt thương cảm, với đôi ba thán từ thế này, quả là phúc em lớn lớn lắm. Đời đời kiếp kiếp này em chẳng dám không quên chị đâu.
    Từ nay cửa chốt then gài, chí ít chị cũng sắp có được 1 anh zai sẽ đời đời vạn kiếp theo chị không rời, âu là phúc phận chị lớn tựa biển đông, tích đức từ 5, 7 đời mà có, mong chị giữ gìn ngọc khuê thể nữ, đừng hơi tí ngoạc mồm thương xót phận em mà héo hon ngọc thể, tàn héo dung nhan ... thì tội em lắm chị ơi.
    Cũng dám mong chị cho anh em đôi ba phút bình yên. Em hóng cái topic của chị cũng vì chị không ngớt lời ca tụng anh em đấy chị ạ. Đến réo em cũng lại phải lôi anh em ra, chị đúng là số 1 .... !!
    Thế thôi chị nhỉ!!

Chia sẻ trang này