1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chả biết thằng nào là Lâm Bình Chi cả, đừng so sánh vớ vỉn với anh nghe chửa?
    Thích anh thì đá chồng chưa cưới của em đê, nhỉ!

    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 22/03/2010
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh chả biết thằng nào là Lâm Bình Chi cả, đừng so sánh vớ vỉn với anh nghe chửa?
    Thích anh thì đá chồng chưa cưới của em đê, nhỉ!

    [/quote]
    Lâm Bình Chi là con rể Nhạc Mất Quần....lấy con gái là Nhạc Linh Khuê...sau đó hận vợ nên tự cắt chim rồi luyện tịch tà kiếm phổ đấy.
    Đúng là chàng hữu tình mà nàng cũng hữu ý đó mà...
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Là thằng này hả?
    Nghe còn zin mà thèm.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Lâm Bình Chi là con rể Nhạc Mất Quần....lấy con gái là Nhạc Linh Khuê...sau đó hận vợ nên tự cắt chim rồi luyện tịch tà kiếm phổ đấy.
    Đúng là chàng hữu tình mà nàng cũng hữu ý đó mà...
    [/quote]
    Vì Dê là Dê là chính Dê không ai khác nên không ai tranh được danh vị Đoàn Chính Thuần trong mắt tớ ngoài Dê
    Ui người hùng đào hoa của các mỹ nữ ttvnol.com Đoàn Chính Thuần = Dê cũng góp mặt vào topic tiễn biệt từ giã đời độc thân của em nó . Em nó thực lòng hãnh diện lắm ạ
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây ạ, Lâm Bình Chi trên và SH dưới.
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mợ Linh khuê sắp đi chống lầy rồi ạ!
    Người trong thiên hạ không biết là ai, cũng xin chúc mừng mợ một cái.
    Dù sao cũng cám ơn mợ vì có thời gian em rảnh hơi. có mợ với mợ An là người à ơi trên cái ttvnol này ở một số topic!
    Hôm trước em có cái ảnh của mợ trong cảnh chuẩn bị giành ăn với bạn nhậu! nhưng em không dám đưa lên trêu mợ! em hỏi ý kiến trước, chứ không có gì kiện tụng em sợ lắm:))
    Mợ đi lấy chồng chắc có khi ít vào ttvnol này! từ nay chắc nhiều anh em sẽ rất nhớ chị , người màn lại nhiều cảm xúc rất động đậy cho mọi người đây ạ!
    Thành kính phân ưu
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ui chàng Lâm Bình Chi ...Mũi cao , trán rộng , da thanh nhuận khiết ,môi chúm chím iu thế ...

    http://ttvnol.com/forum/tvty/1104639/trang-58.ttvn
    Vậy mà nỡ lòng nào chàng nỡ ...cắt ...cắt...cắt ..làm lỡ duyên chúng mình chàng ui...:(
    Thôi thiếp đành từ giã chàng lỡ bước sang ngang để chàng ..tu luyện cho thành được tịch tà kiếm phổ
    Nhớ em chàng hát bài Diễm xưa chàng nhé :D
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 22/03/2010
  8. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, SH phen này chết với ngọc nữ LK rùi
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Xa rời chốn âm u Tuyệt Tình Cốc sau khi tu luyện thành tinh chị bôn tẩu giang hồ xuống núi đong Gà thế là được ngay em ạ

    Công nhận nhờ các bí kíp dãy hàng , các chiêu đả thần công đưa gái lên giường của các anh em bạn hữu giang hồ nên chị có được tuyệt kỹ ..lẩn cực giỏi nhá :D ..giữ mình Băng thanh ngọc tuyết ?.nên hai đứa á Tương kính như tân ý chứ :D em ạ
    Mà zai thích nhất chị ở cái khoản nhậu nhẹt đấy nhé , yểu điệu thục nữ mà tửu lượng đại hào kiệt đã thế không bị men say đánh ngã bao giờ ?trăm năm mới có 1 người đấy :D em

  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Bụt hiện ra hỏi :D
    Sao con khóc vậy?
    violet1986 trả lời ....con khóc vì nghe chị linhkhue nói anh Songhads anh ấy cắt ...cái gì ..hic
    Ồ không sao đâu con ..Số phận bắt buộc chàng Lâm Bình Chi = Songhahs phải cắt, nhưng chỉ cần chàng ý vẫn giữ nốt ruồi duyên ở trên đầu lưỡi là có thể vẫn OS tốt mà :D

Chia sẻ trang này