1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị cậu Chưa Lập và nàng Tiểu Khẽ ọp đê.
    Kim - Kiều tao ngộ là đây chứ đâu.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lại lót dép ngồi đợi em ấy vào hi hí hin hích bốt mấy câu đùa nhạt thếch bá vai choàng cổ làm quen zai qua mạng tiếp.
    Em này chỉ có một tuồng thôi, tự dựng chuyện mình lên, rồi vu vạ là người khác dựng chuyện cho mình, rồi nắm tay từ người quen đến người lạ để phân bua giải thích là có kẻ xấu hạ nhục em chứ em có giống như lời đồn đâu (chính miệng em đồn chứ ai).
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    78 -78 hai con ngựa đá nhau đấy
    Người này á biết em từ lúc chưa có chồng ..online mạng từ lúc chưa có chồng mà :D
    Toàn người muôn năm cũ , toàn các anh zai muôn năm cũ cả thôi :D
    6 năm Linhkhue từ 53kg đến 60 kg rồi thế mà các anh chưa chán à :D
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Á à, té ra ân oán giang hồ cơ đấy!
    Nội tình ra làm sao em tả lại anh nghe cái nào. Nhưng em hứa là không được dựng chuyện nhá. Trước lá cờ đỏ thắm của giai cấp vô sản chuyên chính, em thề đi!
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sao mà phải dựng với kể, bác không đoán ra à?
    Trong 6 năm, mấy anh thi nhau bơm thêm 7kg chất gì đó vào người-em-gái-không-chồng mà vẫn chưa thấy chán để em nó tăng từ 53 lên 60kg nữa đó
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Trong 6 năm, mấy anh thi nhau bơm thêm 7kg chất gì đó vào người-em-gái-không-chồng mà vẫn chưa thấy chán để em nó tăng từ 53 lên 60kg nữa đó
    [/QUOTE]

    Đã bảo là cái cô gái ngày xưa ấy nay đâu còn , ảnh chụp bên VC các tình iu ngắm nghía rồi đấy , vai u thịt bắp rồi , da đen đi so với tầm 6 năm trước rất nhiều .
    So với 2 năm thôi cũng đã là một sự khác nhau rất xa .
    Thế nên các tình iu nhìn nhận đúng sự thật đi nhé
    Các tình iu muốn em giảm 7kg, ép cân trong vòng 2 tháng là chuyện nhỏ như con thỏ, 20 bữa ăn canh cần tây là ok rồi để cho các tình iu đỡ thất vọng nhỉ .
    Biết nhau từ lúc 25 giờ đã hơn 30 mà khiếp , oán thù nhau thế , Người càng già lòng phải càng rộng ra chứ , chật hẹp thế thì ai mà iu được
    Nhưng cái bệnh hâm của em là em không chữa được đâu nhé , y học bó tay rồi
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lại lạc đề đúng kiểu bạn hiền rồi. Bạn hiền có nhu cầu nói về kí lô của mình dù chưa có ai ở đâu tỏ ý quan tâm. Bạn hiền rất hay đi phân bua mặc dù không ai tỏ ra quan tâm. Chưa ai từng bảo bạn hiền không có khả năng giảm 7 kí cả, bạn hiền phân bua làm gì. Khổ!
    Mà anh vừa tìm ra một linh về bạn hiền này. Linh này làm anh có cả một niềm vui nho nhỏ đấy. http://www.vietcaravan.com/4rum/showthread.php?p=72727
    Một thằng min có thể sai, một chục thằng min vẫn có thể cứ sai, nhưng hàng chục mem vốt cảm ơn min thì anh e là logic người bình thường làm anh phải tin là thằng min đúng. Trừ khi bạn hiền dùng logic què quặt của bạn hiền để tự tin là mình đúng, như vẫn thường xảy ra.
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Thế là ra câu chuyện rồi đấy , thông minh như anh thì anh nên tự hiểu àh
    Hihi nhưng em không phải tác giả, không phải cô gái đáng thương nhé
    Những gì em nghe được em không đưa nó vào truyện làm gì
    Ở trong chăn sẽ biết chăn có rận , anh cứ kết nạp và tự khắc sẽ hiểu được đôi ba phần .
    Em hiểu quá em giữ im lặng thế thôi

  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bắt đầu hay rồi đới nhá!
    Nào, chúng ta cùng chung tay xây dựng một Hot topic của box TS nào.
    - Trước hết, đầu tiên và mở màn, xin mời kiều nữ Ngọc Dương Khêu ra trả lời chất vấn của các đại biểu. Yêu cầu bị cáo, à quên đương sự Khêu giả nhời thẳng vào vấn đề, tránh vòng vo hoặc đá bóng sang các ban ngành không liên quan!
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Không trả lời được , có những sự việc người ta phải dùng cả cái Lý cả cái Tình để phân tích .
    Trả lời sẽ khiến mỗi người nghĩ theo cái lý của họ
    Thôi thì cũng như những sự vụ 3 ông 1 bà
    Mà em đã được Mod hạ cố vinh danh set up lên những từ rất hay
    Hoang tưởng - thần kinh - bệnh hoạn
    Thì sự vụ này em vẫn là em thôi
    Moon Lotus
    Khi nào có trăng thì hoa sen sẽ nở

    Thích đọc thêm , đi theo Bác Trương Lê Sơn viết truyện ngụ ngôn mà đọc
    Hai con dê tranh nhau đi qua 1 cái cầu , con khoẻ hơn thắng cuộc con còn lại ngã xuống sông chưa kịp vui mừng với thắng lợi của mình con sói nấp trong bụi rậm nhảy ra ăn thịt .
    Con dê kia thoát chết hụt quay lại nhìn bạn mình bị sói ăn thịt mà sợ vẫn thấy mình may.

    Trong câu chuyện đó em là con Bò nhé , vì chẳng hiểu gì cả Ngu như bò ý

    Con Bò này chê cái cầu đó chật chẳng thèm đi nhá
    Nói tóm lại một câu
    Nẫu
    Ôi trời tình yêu là cái chi chi mà lứa đôi thề nguyền sống chết , yêu qua mạng , yêu online xấu , đẹp , bẩn , sạch có gì thiên hạ đều biết ...ak..ak câu của Lý Mạc Sầu vẫn đúng .
    Ngu như Linhkhue em mới không yêu online chứ .
    Nói chung là giao ước tình bạn biết bị các tình iu soi mói khắp nơi , lúc nào cũng muốn là Linh khue nên cứ phải nhìn trước ngó để sống đấy .
    Hiểu mình - biết mình - giữ mình.
    Công bằng mà nói vì những tình iu của mình mà Linh Khuê chẳng dám hò hẹn chú nào , các tình iu của mình mắt tinh như cú vọ ý .
    Cũng may nhờ có sự soi xét của các tình iu nên em thành ra được tiếng Ngoan
    Còn trắc nghiệm em không phải là Lý Mạc Sầu nhé , kiếm đâu ra anh nào ngu ngơ khù khờ như Quách Tỉnh bây giờ

Chia sẻ trang này