1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh SH ....Lâm Bình Chi mà phong độ á ...:D
    Phải như Dê ...chính là Dê ...Đoàn Chính Thuần ý chứ mới phong độ :D
  2. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ếch tin
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Em gái chị không hoan nghênh những loại khách không mời mà đến tham gia vào topic của chị
    Em thấy từ gái Blue , Songhads , Dê , chua_lap_nick có nick nào chị không viết tung hứng đủ hiểu là chị không hoan nghênh không em gái
    Một từ thôi ...sao đáng Khinh thế nhỉ ??
    Việc vui của người khác không vui được sao ?
    Để yên cái topic này của chị được không ?
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Up lại nhé
    Bát canh Ngán , bên gia đình thông gia mua biếu con Ngán với gia đình tớ , chụp trên bàn ăn .
    [​IMG]
    và đĩa quả Chà Là zai mua Tớ cũng chụp trên bàn ăn ...
    [​IMG]
    và cũng đĩa quả Chà Là đó tớ và zai iu mang lên phòng tớ ngồi ăn với nhau , nơi tớ cũng chụp ảnh cái nhẫn luôn , trên tấm thảm trong phòng .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đong đưa cưa cẩm nhau ra khỏi topic của tớ nhé.. :D
    Ak?thế nghĩ là tớ tự mua nhẫn cưới và chụp ảnh lên ?
    Hay nhỉ :D
    Tớ đâu có thừa tiền như thế :D
    Ôi thôi thiên hạ thật vĩ đại cái gì cũng nghĩ tớ cũng mang ra làm trò đùa được vậy kể cả chuyện hôn sự của đời mình :D
    Một tiếng thôi ?.tiễn khách vì khách hơi Ngu
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    ? : Làm thế nào để một con sâu có thể bơi qua sông ?
    + : Một con sâu có thể bơi qua sông phải trải qua 3 yếu tố sau :
    -Ăn no để trưởng thành đủ lớn ( tu thân học hành )
    -Tạo kén ( Kiến tạo sự nghiệp quan hệ + tiền bạc )
    -Hoá **** ( Chờ thời cơ chín muồi đủ khả năng )
    Đó là câu nói mà một người đặc biệt và để đến ngày hôm nay khi x-cafe bị hack , anh ấy chỉ cười thôi :D
    Bằng một cách rất khác người đàn ông khác , anh đã khuyên em thật hiểu biết và hơn người .
    Lúc đó em nói với anh rằng em muốn là người vào hoà giải không muốn dân mình tranh với dân mình ?em muốn là dấu + không phải dấu ?"
    Và cũng vì em hiểu được anh , em đã từ bỏ
    Có nhiều chuyện trong cuộc sống cho đến bây giờ em nghiệm lại , em thấy anh như đoán trước được vậy ..như anh đã tính trước được
    Anh thật đặc biệt ?anh giỏi ?nhiều người nghĩ rằng anh giỏi , anh trầm tính , đúng vậy , anh sâu sắc , rất đúng , anh khó hiểu ?đó mới là đúng
    Em không dễ yêu ?thật khó yêu ? nhưng anh thì khác ..rất khác thật hiểu biết và hơn người .
    ...Có một điều gì đó lớn hơn cả sự tôn trọng của em trong anh ?nó gần như là nể vậy .
    Vợ có thể Nể chồng nhỉ :D
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    **** bơi được chăng hả Khê. Thực sự thì đây là một câu chuyện quá gượng ép để nói nên những ý nghĩa cần truyền tải...
    Mà Khê đừng ví tớ như họ Đoàn...họ Đoàn không biết chửi bậy...tớ là tớ không thích...
    Dù gì thì chắc lấy chồng thì cái TTVNOL này cũng được yên, cũng chưa biết là yên dài hay ngắn...thôi thì tận nghĩa vào đây chơi với Khê đến lúc Khê đến nơi đến trốn vậy.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Dê thế mà thâm.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khê chỉ thấy ng khác vào ''phá'' topic của Khê, nhưng Khê đi ị bậy ở topic ng khác thì Khê lấp liếm rằng đấy là Khê nói cao siêu mà nhân dân member không hiểu đấy chứ. Toàn thể cái ttvn này Khê đi viết lạc đề (cũng chỉ để PR bản thân mình) thì Khê không thấy, thấy mỗi chuyện ng ta quấy phá Khê.
    Khê khinh bản thân Khê trước đi, rồi hẵng khinh người khác nhé Khê. Khê cứ giãy nãy như con sâu đang hóa kén thì bị châm chích chứ không nghĩ đc là Không có lửa làm sao có khói. Khê không mất dạy với người khác trước thì có ai lại đi dạy bảo Khê mà làm gì.
    Nói thánh nói tướng, ra điều đoan trang tử tế, thật ra thì cái gì mình sa sả mắng người ta thì mình đều phạm phải rất nhiều lần. Tự vả mồm chan chát.
    Thỉnh thoảng anh lại vào topic Khê để anh giảng giải cho Khê, Khê ráng nghe nhé. Vì Khê cũng ụp nhiều bốt giảng dạy đạo đức (lạc đề) vào mặt các mem khác ở các topic mà. Anh làm đúng điều Khê làm với người khác ở topic này đấy. Khê hưởng cái Hậu quả của những gì Khê từng làm nhá.
    Hẹn Khê sau.
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ngày mới vui vui
    chị khuê xinh xinh lại sắp lấy chồng ạ? Chúc mừng chị nhiều nhiều luôn.
    Lần này cưới chị nhớ đăng ký kết hôn từ giờ cho chắc chắn chị nhé.
    Chúc mừng chị lần nữa đã tìm được ngưu or mã của mình, đã tìm được 1 nửa giống mình.
  10. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh mới lại có cái thói vào ttvn đọc bài, chỉ vì đọc cái topic này thấy vui vui . Niềm vui nho nhỏ, chống buồn ngủ trong giờ làm
    @ chua_lap_nick: Giờ anh mới hiểu ý của chú, hóa ra là thế. Trước anh không để ý em Chua nên không biết, hóa ra em ấy hư thế. Xưa anh gặp thì chỉ thấy tài năng khéo tay hay làm của em ấy thôi, thi thoảng thấy em ấy post bài nhưng đọc 1 lần là anh ngán, lần sau ko dám đọc nữa vì thấy gái già mà nói năng buồn cuời .
    Anh chúc em Chua vui hạnh phúc mới mà bỏ cái thói xấu ấy đi nhé! [

Chia sẻ trang này