1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    "Những người hạnh phúc là người chỉ ghi nhớ những lúc mà bản thân cảm thấy hài lòng
    Còn những người không hạnh phúc chỉ ghi nhớ những thời khắc ngược lại "
    Nếu xét theo câu nói này .... mình có hạnh phúc không nhỉ :D cực kỳ hạnh phúc
    Món cháo thanh đạm mà Papa iu wí thích nhất đây ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    May mà có cái máy ảnh nếu không thì mình chẳng có cái gì để khoe , nếu không thì nghe mình khoe thiên hạ lại nghĩ mình hoang tưởng , nếu không thì thiên hạ lại hoang tưởng nghĩ rằng một cô gái chân dài nửa mùa chỉ thích la cà Làm đẹp , bàn luận chuyện áo áo váy váy , son son phấn phấn suốt ngày giống mình chắc nấu cơm cũng không nên thân ..
    ....ak...ak...
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tâm sự cùng anh điều này em không nói với zai em được ...
    Anh mà biết em là Chua 6 năm nay từ lúc 24-25 tuổi đến giờ ...thì biết là em bị gắn với váy + soi gương ngắm vuốt làm đẹp .
    Từ Tết ra đến giờ em chưa mua được cái váy nào cả ...hic
    Trong 1 tháng mà em không có váy mới là em ốm đấy ...hic , zai em không biết được tật xấu này của em ...hic
    Mấy hôm nay thời tiết khó chịu thế , không biết có phải vì thời tiết khó chịu không hay em khó chịu vì chưa mua được cái váy nào mới ...
    Bây giờ biết nói thế nào với zai bây giờ , chỉ cần zai chiều mình bằng cách mỗi 1 tháng mua cho mình một cái váy mới là mình đã yêu zai rồi còn yêu zai hơn
    Tật xấu nhất của em đấy
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Eo công bằng mà nói bị các anh zai hot boy ném đá tý nữa tớ bị stress
    Thôi tớ đành tự thưởng bằng cách spa tại gia vậy
    Một trong những niềm vui nho nhỏ của đời tớ đây đó là tắm gội bằng lá ..
    Mua 10k tiền lá về , mùi của lá hương nhu + lá bưởi + củ sả + hoa *** lợn :D + mùi của lá ngải cứu cúc tần , lá mùi
    Đun nồi nước lên mùi thơm xông khắp nhà ....sướng cực .
    Hết cả stress , tớ spa xong rồi các ấy lại ném đá tớ tiếp nhá:D
    [​IMG]
    Tớ công nhận tớ dễ vui với những niềm vui nho nhỏ thật , mà tớ cũng công nhận cách hưởng thụ cuộc đời của tớ đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi .
    Số không làm mệnh phụ phu nhân được mà ..
    Toàn sở thích la cà vỉa hè ăn quà vặt + với tắm bằng lá rau.
    Không thích nhà hàng máy lạnh chạy ro ro nâng ly cười hở 6 cái răng , không thích chui vào cái phòng xông hơi nóng chảy mỡ
    Hic ..tớ nhà quê lắm nên các hot boy tớ biết là chẳng hợp với tớ rồi ...các hot boy để cho cái cô chân dài nửa mùa này được bình yên nhá
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, vậy có nghĩa là chị ko muốn ai tham gia vào topic của mình, vậy chị viết nhật ký đi ạ, đừng post bài lên chốn đông người làm gì.
    Nhân tiện, em chính thức tuyên bố em sẽ xóa ngay lập tức contact của chị trong face của em, chị làm ơn đừng bao giơ tag em vào các bài viết của chị nữa nhé.
    Cám ơn bà chị đáng kính ạ
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ dọn dẹp topic này nhé?
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Mod
    Bless thì lạ gì Chua :D
    Xoá giùm Chua tất cả các bài của các thành viên vào topic này
    Chỉ để lại mỗi bài của oisoioi thôi nhé
    Mod oisoioi này có từ topic trước mà .
    Ưu tiên mỗi anh này thôi đấy ..:D
    Tâm sự hôm nay là
    Tự dưng ngồi đọc lại hết các bài trong trang web x-café thấy bác tqvn2004 có ảnh chụp góc tác nghiệp .
    Ui ui bức tranh ?oNgười đàn bà mặc váy xanh ? của nữ hoạ sĩ tài năng Tamara Lempicka mình yêu thích , treo nó ở đây cũng được đấy nhỉ .
    [​IMG][/URL]
    Thế là mình cũng hứng thú chụp góc tác nghiệp của mình ..hihi để sau này giả dụ như ai hack còn có ảnh tư liệu về tớ nơi mình có chỗ tác nghiệp :D
    Rất nhiều câu hỏi quay xung quanh mình
    Ai là người hack x-café
    Liệu người đó có nằm trong đội ngũ BQT , liệu người đó có phải là diện tự cắt tay mình chảy máu và hô hoán lên có kẻ giết tôi :D
    Liệu hack để làm gì ?
    Những thông tin như thế có sự phối hợp tác nào không ?
    Và chột dạ suy đoán ?có cái gì đó nhỉ ?lợn cợn mà mình bắt đầu hiểu ra rồi
    @@@ Bé nào có trong danh sách list bạn của chị trên facebook
    Chị nhớ là chị , hỏi gửi lời mời kết bạn với đúng 4 người .
    1 : Bác Nhà văn Phan An chị đã đọc truyện của Bác này .
    2 : Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn chồng của diễn viên Hồng Ánh chị đã từng đọc những bài phê bình văn học của Bác này .
    3: Nguyễn Tấn Dũng trưởng nhóm vinguoibenh
    4: Muoisau Tran ..một người thuộc phe đối kháng .
    Chỉ gửi lời mời kết bạn cũng chọn bạn lắm bé ạ , chị không có hỏi bé về việc kết bạn , bé tự mời chị nhé .Bé cứ ignore đi :D
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 24/03/2010
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Dọn tủ mới biết rằng con số bát đĩa mình mua phải lên đến hàng trăm cái mất, thể loại nào cũng cả ..hic
    hihi nếu cứ cho 1 tháng đi không rửa bát chắc vẫn có bát để ăn
    Hihi buồn cười thật :D
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi khám bệnh định kì về. Có nguy cơ bị bệnh gout
    LK hướng dẫn anh vài món ăn ít đạm, dễ chế biến mà lại ngon đi
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế thì anh phải kiêng nhiều thứ lắm đấy bệnh này đau lắm ...hic kiêng nhất là phải kiêng thịt chó ...
    Sang tuần nhé
    Chiều và ngày mai em ở Hải Dương city rồi , lần đầu tiên được đi coi thi các tỉnh sướng điên
    Đến có chỗ ăn , có chỗ nghỉ ...lại còn được tiền coi thi mang về và hơn cả là được đi chơi không mất tiền ...
    Nấu cơm và nghỉ trưa đây ...sang tuần em hướng dẫn cho mình mấy món chay ngon lắm ...:D
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đã về nhà , ...sướng mỗi khoản chụp vài cái ảnh ở Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương ..hihi , chuyển tông màu này không biết có được không ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài bánh đậu xanh , xôi nén , bánh gai ..
    Hải Dương còn có món Bún cá rô ....lần đầu tiên mình ăn món này lạ phết ..:D
    [​IMG]
    ...Và ..ai đây :D
    [​IMG]

Chia sẻ trang này