1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hết lịch tháng 4 cho các ngày Thứ 7 + CN
    3/4/2010 Thứ 7 Tuần sau đi tham quan cùng cơ quan tại Bắc Ninh phải dẫn cả ai đó đi mà :D đi chơi luôn.
    10/4/2010 : Sinh nhật chị gái
    CN 11/4/2010 : Ngày quan trọng đặc biệt .. :D
    Thứ 6 ngày mồng 10/3 ?" CN giỗ tổ Hùng Vương về quê đến nhà Bác chơi ra thăm mộ cả họ , phải dẫn cả ai đó đi mà :D đi chơi luôn
    29/4>>>>1/5
    Đi Sapa dĩ nhiên hình như thế , hoặc là kế hoạch đi biển ?tùy vào ai đó thôi
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mình thấy mình rất ham chơi , từ Tết ra đến giờ chưa đọc được cái gì cho ra hồn cũng chưa viết được cái gì cho tử tế
    Phòng khách có nên để một bức tranh thuyền buồm và biển
    Mình thích từ bé và một mô hình một cái thuyền, thích mô hình đó thế không biết khoảng gần 2tr một mô hình thuyền buồm bằng gỗ đẹp ...
    [​IMG]
    Bức tranh này đẹp quá ,
    Dạo này mình rất thích phong cách multi nhé , nhìn nó rất thân thiện, rất thích trang trí phòng làm việc bằng phong cách này :D ..thế phải mua nhiều tranh lắm
    [​IMG]
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 30/03/2010
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Điện thoại đầu tiên của gia đình mình , với mình nó như một vật kỷ niệm ngày bé mình chẳng biết quay số gì , gọi cho ai cứ nhấc lên quay lung tung.
    Phải mang đi , nó sẽ có trong hành trang của mình ...hic về ngôi nhà :D
    Với mọi người nó không có giá trị gì , với mình nó là một kỷ vật , hơi tiếc con búp bê đầu tiên papa mua cho bây giờ nó đã bị cháy mất rồi
    Sẽ mang theo cả những cái áo mẹ đan cho mình ngày xưa , những cái áo cũ lâu ngày
    Mang theo cả bức tranh thêu từ ngày ông ngoại còn sống
    Thấy nó như thấy gia đình bên cạnh
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 30/03/2010
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu roài mới vô ttvn, lại lạc trúng topic này. Dù vào thấy tên bay, đạn lạc, đất đá đang được ném vèo vèo nhưng gặp nhiều người quen quá nên cố tránh đá để chào hỏi một câu
    Tớ chào bạn Chua, nick được đổi nhưng mà giọng văn vẫn thế nên tớ nhận ra ngay . Chúc mừng bạn sắp có hạnh phúc mới! Cưới nhớ mời tớ (Ờ mờ lại tháng 11 à? )
    Chào anh chua_lap_nick . Lâu rồi k đọc bài anh viết. Vẫn sắc sảo như ngày nào nhỉ . Nhưng mà ở nhà MN anh cực galang với các em mờ sao ở đây anh lại phũ phàng với em Chua thế . Khi nào có dịp anh nhớ mời em cafe nhé! Em là em ngưỡng mộ anh lắm ý .
    À tiện chào luôn anh I_remember_U . Toàn những người muôn năm cũ nhỉ .
    Thôi chào hỏi xong thì tớ biến đây k đá lại bay trúng đầu .
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Này này ngày xưa là tớ và nàng cưới cùng 1 ngày nhỉ , giờ thì bé con nhà nàng cũng phải được 2 tuổi rồi ..
    Uh tháng 11 nhưng là 29/11 âm lịch chắc phải sang tháng 12 roài
    Còn ăn hỏi là 11/4 âm lịch là 22/5 nàng ui
    Thế là nhà tớ tống đi được 1 cái của nợ
    Tớ chỉ thấy lạ nhất là ngày xưa về nhà anh ấy tớ lại không mang theo những kỷ vật của gia đình nhé những kỷ vật mà tớ nghĩ mình sẽ có trong ngôi nhà của mình
    Ừh cũng là duyên mà
    Ở đây tớ còn có nơi để đặt rất trang trọng
  6. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lém ru?i ấy, pha?i hơn 1 năm không va?o TTVN, hôm nay hơi xi? trét, được na?ng Cloudy "khai tâm" cho đê? va?o đây gặp bạn be? xa? xi? trét tí . Chua ơi, nhớ tớ hok? Đám cưới mơ?i ca? nha? MN nhá! . Chúc mư?ng cậu
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    @@@ nàng tigon đấy àh, thế nàng lấy chồng chưa ??
    Danh sách 100 việc cần làm tớ đề ra trước khi chết trong đó là phải lấy chồng , lấy người mình yêu và sinh ra bé Linh Khuê để tớ còn truyền dạy cho con gái nữ công gia chánh và làm đẹp cho con búp bê đó
    Thế nên là phải quyết tâm thôi
    Ngoài ra tớ còn ước muốn tạo dựng một ngôi nhà do chính tay tớ thiết kế , treo tranh ảnh tớ thích , nó sẽ sạch sẽ gọn gàng và thẩm mĩ .
    Quan trọng hơn nó là mái nhà là nơi tụ tập ăn nhậu của bạn bè ..hihi cái đó là cái quan trọng nhất sắp thành hiện thực rồi vì dễ nhất là tớ ở riêng
    Có vẻ như mọi chuyện tớ đề ra, tớ cũng làm được kha khá rồi ..
    Còn duy nhất 1 việc tớ muốn học là học làm bánh ngọt một cách nghiêm túc trước khi sang ngang sợ sau này bận rộn với baby và gia đình mà không có thời gian học được .
    ..hic... chắc tớ phải học thôi 12-16 buổi thôi mà ..mà tớ cũng biết làm cơ bản rồi nên tớ cứ phân vân mãi thôi .
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    1.250.000đ phải xem thế nào học thôi 10 buổi làm bánh nâng cao 20 loại bánh âu .
    Vừa đi Hải Dương về sẵn có bột đậu xanh , sẽ làm thử món kem đậu xanh xem thế nào ...ô hay mà mình nghĩ lại mình làm bao nhiêu loại kem chưa bao giờ làm kem đậu xanh , nhân cơ hội phải thí nghiệm mới được
  9. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khuê đâu, làm thử món Sinh tố ếch đi.
    Nghe nói cường dương phải biết, làm cho chồng uống, đêm làm hát trích cho vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món này nghe bảo thơm hơn sinh tố xoài, lại lắm đạm.
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    @@ Diemxua ..và những bạn khác
    Tại sao thay vì đi theo tớ và viết những điều vô nghĩa , bạn không đặt ra mục tiêu và mục đích sống cho mình và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đó.
    Học một cái gì đó , đi du lịch ở đâu đó bạn thích , hoặc đơn giản gọi điện cho một đứa bạn thân lâu ngày không gặp .
    Tớ có quá nhiều việc tớ muốn làm nên tớ cũng không có thời gian dành để quan tâm đến những người khác và những việc xung quanh .

Chia sẻ trang này