1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đắp mặt nạ dưỡng da, hấp tóc làm tất cả mọi việc cho ngày cuối tuần ngọt ngào như mọi tuần
    Làm phụ nữ thật là sướng
    Bây giờ thì sẽ sơn màu móng tay khác sau khi đã dọn dẹp tắm giặt xong xuôi
    Nấu ăn làm hỏng hết cả móng tay của mình ..ghét mỗi điều đó thôi
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là một năm không tốt cho sức khoẻ của mình , từ đầu năm đến giờ đúng hơn là từ Tết nguyên đán đến nay mới được 2 tháng mà mình uống hết 8 vỉ kháng sinh và một đống thuốc các loại , toàn chống viêm và giảm sốt ..hic
    Da chắc chuẩn bị màn đả phá rồi
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 1 công thức làm món Mỳ ý của Trung tâm quả táo vàng , kiểu mỳ xào này rất lạ , vì nó có thêm bột mỳ xào cùng với sữa tươi .
    ghi vào đây hôm nào rảnh rang thử làm xem thế nào
    Công thức là thế này , nhưng mình đọc và nhìn hình ảnh có một vài kiến thức không ghi nhưng mình tự hiểu ví dụ :
    1: Mực khía vẩy rồng
    2: Ớt là phải nướng bỏ vỏ
    3 : Kem tươi phải đánh hơi đặc trộn vào lúc cuối cùng trước khi tắt bếp chứ không thể nào cho vào xào mỳ khi mỳ đang nóng như công thức ghi thế thì phí kem tươi lắm ..và dùng kem tươi không có tác dụng gì :D
    May mà đã từng học qua và có tý kinh nghiệm không thì xem báo , dịch công thức nấu ăn , xem tivi làm như thế , ghi như thế chẳng làm nổi

    Mỳ ý sốt hải sản - mướp tây và ớt tây ?" New style Fettucine

    Nguyên liệu
    dầu oliu
    Mỳ fettucine
    Pho mát bột
    bột mỳ
    sữa tươi
    kem tươi
    bơ nhạt
    mướp tây
    ớt vàng
    tôm - mực
    Cách làm.
    Cho dầu oliu vào chảo cho mướp tây , tôm và ớt vào xào nêm gia vị
    Cho bơ vào chảo khác , cho bột mỳ vào xào cho sữa tươi vào quấy đều tay khi sôi nhỏ lửa nêm gia vị cho kem tươi + phomat vào sau đó cho mỳ vào đảo đều .
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nào ...ngủ ngoan
    http://www.youtube.com/watch?v=ZDUjt6iH52E
    Bản nhạc mình đã từng bị ám ảnh mình yêu thích nhất,mình đã từng viết về nó rất hay rất sâu sắc, nghe mãi , nghe hoài , và rồi hôm nay nghe lại
    Ngủ ngoan nào...ngủ ngoan.
    Chống chếnh đến kỳ lạ
    Cuộc đời sắp có ngả rẽ ..mới chăng ...
    Thôi nào ...ngủ ngoan ...ngủ ngoan ...
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Những mối quan hệ hữu hình
    Chị yêu anh ...dĩ nhiên rồi , ai cũng biết
    Chị hy sinh cho anh ...dĩ nhiên rồi , chỉ có mức chị chết vì anh thì chưa có cơ hội mà thôi
    Chị không đẹp nhưng có duyên .
    Cơ thể chị hơi khô , khi béo lại hơi phì thực sự không hấp dẫn đàn ông
    Làn da chị mịn màng nhưng không trắng trẻo khiến đàn ông bắt mắt đó là danh bánh mật, đôi mắt chị to và sáng , nhưng đượm buồn.
    Chị đơn giản nhưng ở chị có điều gì đó ám ảnh , tại sao nhỉ vì chị hy sinh quá nhiều cho anh đúng không ?
    Những mối quan hệ hữu hình ...là bởi vì anh chưa 1 lần nào thừa nhận chị là vợ anh , với bạn bè , với tất cả mọi người xa lạ có lúc anh nói chị là em gái , có lúc anh nói chị là em họ
    Mặc dù mọi người biết rằng cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh lúc nào cũng chúm chím cười đó là con trai anh .
    Mình thương chị chăng ...có thương , mình trách chị chăng có trách ..
    Mình không ưa anh ...đúng vậy mình thích anh
    Mình ghét anh chăng ...mình coi thường .
    Tâm trạng của mình rất mâu thuẫn
    Mình trách chị , thế gian này bao nhiêu người đàn ông tại sao chị chấp nhận là một người đàn bà hờ như thế , sống tạm đến hữu hình như thế trong cuộc sống của anh.
    Mình lại ghét chị ...ý nghĩ rằng chị phải có điều gì đó không đáng để anh yêu chăng ? Hay chính cách sống , sự chọn lựa tự nguyện làm người đàn bà hữu hình của anh khiến anh không trân trọng chị
    Rồi mình lại thương chị ...con gái 12 bến nước .
    Phải mình sẽ khác chị...mình tin người đàn ông yêu mình không che giấu thậm chí sẽ rất tự tin và tự hào khi giới thiệu và kể về mình với bạn bè , với xã hội rằng mình là điều gì đó thật quan trọng thật ý nghĩa với anh .
    Về anh , mình ...không nói được cảm xúc , chỉ biết rằng mẫu đàn ông như anh thậm chí còn không đáng đứng trong hàng ngũ bạn bè của mình .
    Mình biết thái độ của mình chắc sẽ khiến nhiều người khó hiểu .
    Nhưng những người đàn ông như thế ...
    Một tiếng thôi ...Khinh
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic xin.nghỉ ốm đi làm 10 chưa một năm nào mình phải uống lắm thuốc như năm nay .
    Vẫn còn từng này thuốc phải uống , khật khừ mãi ..hic sao năm nay sức khoẻ mình kém thế nhỉ .
    [​IMG]
    Con bạn mình thật đáng ghét nó đến thăm mình bảo đến xem siêu nhân ốm thế nào ,và nó đang tính đường xin xỏ cái vỉ đựng chia thuốc uống của minh
    Nó bảo tao vẫn thấy mày ăn tốt , chưa nằm liệt giường da vẫn đẹp chẳng mấy khi mày ốm cho tao , tao để thuốc cho con tao ..hic ..chỉ được cái xin xỏ là giỏi nhất
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Àh nỗi buồn là sức khoẻ kém ,uống rõ thuốc
    Niềm vui nho nhỏ là cắt tóc hôm thứ 7 , tỉa hai bên theo kiểu này , mọi người đều khen rất hợp và rất xinh ..hí hí
    [​IMG]
    Để làm kiểu này , tớ phải tỉa tóc , sau đó cuốn thuốc ngồi 15 phút đấy nhé
    Cứ thế mà nuôi dài đến eo lưng thôi ...hihi tối đi chơi thì vấn , nếu không làm xoăn ...nhỉ :D
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Một zai thân thiết hỏi.
    Tôi hỏi thật bà
    có bao nhiêu cái váy ?
    Mình thật thà trả lời với nó ....
    Tôi có 4 cái váy.
    Cậu ý tròn xoe mắt .
    Mình thủng thẳng trả lời:
    1 váy công sở
    2 váy ở nhà
    3 váy đi chơi
    4 Và ...váy ...ông lấy vợ đi rồi biết
    ..:D...bộ
    Và 1 ngày tôi mặc 4 cái:D ..
    Thời tiết Hà Nội dạo này hay thay đổi.
    Người ta ốm vì ...khổ.... vì vất vả . Mình ốm vì mặc váy ...:D ...mọi người nói
    cũng có lý thật.
    Số thích ăn ngon- mặc đẹp...số khổ mà
    Cô bạn thân nó khám cho , nó bảo mày vẫn bệnh cũ viêm họng hạt nhưng mà thích ăn kem , lại còn thích mặc váy ...lạnh ốm là phải ..
    Hic bù lại zai ưng , cậu bạn đồng nghiệp khen
    Là không bao giờ cằn nhằn dù có dọn dẹp vất vả hầu mọi người ..và nhăn nhó càng không
    Lúc nào cũng cười tươi và ít nói , giọng nói lại nhỏ nhẹ.
    Ai mà biết được , được cái tiếng thơm thế ;D
    Nói cho công bằng sự thật tại vì bị căn bệnh viêm họng này , nên giữ gìn cái thanh quản cho tiếng hay nên mình hạn chế nói , hơn nữa là làm nhiều , nấu cơm , dọn dẹp hơi sức đâu còn cằn nhằn nữa ..
    Nói lắm lại viêm họng ..
    Mới có làm kem để ăn và mặc váy không đúng thời tiết đã ho rồi đây này
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đỡ ốm rồi ...mai mình đi làm được rồi
    Ngồi thiết kết phối đồ mấy bộ ..cho đỡ đau đầu :D
    http://www.polyvore.com/luxurious/set?id=17864886
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và thích nhất pix này :D
    [​IMG][:Đ]
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đỡ ốm đi làm ..hihi thấy đời tươi sáng hẳn lên ..mọi người bảo là Đá toát mồ hôi :D
    Đi làm 10 năm ngoại trừ cụ Tào Tháo đuổi ra và becberin mình chẳng phải uống thuốc bao giờ trừ lần này .
    Công bằng mà nói mình thích những công việc lặt vặt , nấu ăn , cắm hoa , thêu thùa móc miếc ...đọc truyện , sách và xem phim nghe nhạc
    Cơ mà mình không thích làm một bà nội trợ đơn giản , hic lấy chồng mà phải ở nhà chăm sóc gia đình , không được giao lưu quá bằng bỏ tù mình
    Hihi đi làm thật là vui , công việc này giúp mình thư giãn chẳng bao giờ stress và mệt mỏi

Chia sẻ trang này