1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ trở đi mình sẽ up hình ảnh món ăn của mình chế biến lên 1 nơi mình không muốn ai biết mình là ai .
    Những hình ảnh mình sẽ cố gắng chụp đẹp và trình bày đẹp
    Hôm nay làm thử 1 vài kiểu
    Chưa qua Photoshop một chút nào nhé , chưa có tý màu mè đã đẹp long lanh thế này rồi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cùng với công nghệ ngày càng tiên tiến của các loại máy ảnh , độ phân giải hay độ ánh sáng ngày càng chuẩn
    Thật là tai hại nếu máy ảnh quá nét , sẽ chụp rõ cả từng lỗ chân lông trên mặt .
    Thật may mắn là hãng mỹ phẩm Make up for ever đã sáng chế ra một loại mỹ phẩm che mắt được máy quay độ nét cao
    Bộ sản phẩm phấn nền HD Complexion Collection của hãng Sephora do nghệ sĩ trang điểm Kevin Bennett sáng tạo đã giúp vô hiệu hoá độ phân giải của máy chụp ảnh và đèn flash chất lượng cao tạo ra một lớp điểm mờ trên gương mặt lan đều tạo hiệu ứng màu trùng nhau khiến da trở nên vô cùng mịn màng khi lên ảnh ..
    Hihi chắc là dùng loại mỹ phẩm này da lên ảnh sẽ đẹp như blur trong Photoshop
    Giá chỉ có 30 $ sướng thật ...
    Và chúng đây :D
    Tuyệt vời khoa học công nghệ muôn năm
    [​IMG]
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì pác bán mĩ phẩm hay giới thiệu món ăn vậy ạ?hờ hờ.
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lại làm đẹp cuối tuần nào
    Tắm gội , đắp mặt nạ , hấp tóc , sơn sửa móng tay chân
    Thời gian làm đẹp có 3 tiếng
    2-5h phải xong
    5h nấu cơm
    Làm món gì nhỉ ....
    Papa bảo lâu rồi không làm Arroz a la Cubana
    Một món cơm đặc trưng của Cuba
    Bao gồm
    Cơm , trứng gà , chuối chiên
    Thịt lợn + thịt bò + khoai tây + hành tây + đậu hà lan + nho khô + lá húng quế
    Mẹ thích khoai tây nhồi pate bỏ lò nướng
    Có mỗi ăn thôi mà vất vả quá
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bộ cọ này nó đã theo mình thế là 10 năm rồi từ ngày đầu tiên mình học trang điểm năm 2000
    Mình vẫn luôn dùng nó để trang điểm
    Mình có nên đổi sang bộ cọ mới bằng lông thú xịn hơn tốt hơn không nhỉ..
    Năm đó ở Hà Nội không có nhiều những bộ cọ xịn bằng lông thú hay hàng nhập đắt tiền bộ cọ này của mình đã thuộc diện khá nhất rồi đấy .
    Bây giờ nhìn những bộ cọ khác thấy nó bằng lông thú khá đẹp và mềm mại nhưng không có bộ nào thiết kế theo kiểu này .
    Mình không thích những bộ cọ dàn hàng ngang ...có nên đổi bộ khác không nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thích trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng và tự nhiên như cô bé này ,
    Hihi làn da cũng rất trắng mịn nên trang điểm cũng dễ và cô bé này sử dụng nhiều đồ của hãng Lioele quá , mua đồ này đâu có dễ ở VN
    Chưa dùng dòng này bao giờ ..:D
    Up vào đây đã nào
    http://www.frames.uk.com/art_tutorials/view.php?video=qrcWNoJE7OA&feature=youtube_gdata&title=Asian%20Bridal%20Makeup%20Tutorial
  7. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mượn topic của bạn LK nhé. Tớ cũng có những niềm vui nho nhỏ.
    http://www.youtube.com/watch?v=fQ5f3VspUUQ
    Plain White T''s - Hey There Delilah
    I''ll pay you a one-way ticket with this guitar.
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Giá trị niềm vui của mỗi con người có sự khác nhau .
    Nếu mình có một viên kim cương quý hiếm chắc mình cũng sẽ rất tự hào và mọi người rất ngưỡng mộ .
    Nhưng mình không thấy vui và đáng tự hào bằng nếu mình viết được một cái gì đó đáng để mọi người đọc
    Đôi lúc cảm thấy những giá trị về mặt vật chất nó đúng là của ngoài thân , có và mất đi
    Nhưng những giá trị khác về mặt tinh thần nó sẽ còn mãi.

    Càng ngày càng miễn nhiễm với những đồ mang tính giá trị về mặt vật chất rồi
    Cũng như mình không sùng bái hâm mộ một anh chàng giàu có mà cách sống vô học , tay có đeo kim cương , thì cũng không hấp dẫn gì thể loại đó .
    Mẫu đàn ông hay nói đúng hơn giá trị của con người mình thích khác cơ
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm đủ thứ
    Thèm nem chua rán Ngõ tạm thương , cháo lòng - chợ hôm , bún chả - Hàng Mành , cháo trai - Trần Xuân Soạn , cháo gà - Bà Mỹ , bún ốc - Mai hắc đế , bánh chuối - Châu Long , bún đậu mắm tôm - ngõ Hoà Bình cạnh chợ Mơ .Nem tai - Bà Hồng
    Chẹp chẹp
    Sao mình nghĩ đến món gì quà vặt vỉa hè Hà Nội cũng ngon thế nhỉ ..kể cả bây giờ được gặm ngô vỉa hè cũng sướng
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là người cha được như papa của mình không nhỉ????
    Nhớ hồi bé tý từ lúc sinh ra là papa toàn cắt tóc cho con gái yêu , papa lúc nào cũng bế hoặc công kênh lên cổ cho đi chơi :D
    Đến tận năm 6 tuổi đi học lớp 1 mà vẫn còn phải ngồi trong ghế cũi xe đằng sau ..hic .
    Nhớ là cái váy xếp ly của Thái Lan ngày xưa đó cái váy đó rất đắt thế mà Papa đi công tác mua ngay cho con gái đầu tiên gửi về cho con gái mặc đi sinh hoạt hè với các bạn.
    Nhớ cả con búp bê mặc váy hồng hồi Papa sang Nga mua về cho , nhớ cả cái vòng Papa mua cho ở Thái Lan mà mình đeo cổ chân cũng không vừa ..hihi .
    Nhớ lần papa tập cho mình đi xe đạp lúc 10 tuổi và papa hứa là đi Nga về sẽ mua cho mình một cái xe đạp mini , hihi mình bị ngã thế là sưng cả đầu gối lên , thế là papa sợ quá , thoa ******* cho mình và cấm không cho tập đi xe đạp đến tận năm 15 tuổi mới biết đi xe đạp đấy ..22 tuổi mới biết đi xe máy đấy , xe máy là do mối tình đầu tập cho đi ...nếu không toàn hết papa đèo đến cô bạn gái thân đèo mà thôi .
    Nhớ mỗi lần đi tham quan papa dậy rõ sớm, sớm hơn Mẹ để giã gừng buộc cổ tay cho con gái .
    Lũ bạn trên xe oto nghe kể lúc nào cũng thấy khiếp... thôi cô làm con gái rượu đến bao giờ ..:D
    Nhớ đến tận học đại học lúc nào trong balo vẫn còn có hộp sữa tươi để con gái vào giờ ra chơi uống
    Nhớ hồi bảo với papa đi học đàn ghita , papa thích lắm vì papa cũng biết chơi Accocdiong và thổi sáo mà . Nhưng học được vài buổi đau tay quá , hic chai cả đầu ngón tay papa cưng sợ con gái đau thế là bảo thôi con học cái khác đi , học đàn ocgan cho đỡ đau tay
    Kể ra thì nhiều lắm , biệt danh con gái rượu cả trường biết là Papa chiều con gái đến như thế nào..
    Hihi có kẻ ..đang tưởng tượng có một đứa con gái giống mình thì hay nhỉ ?
    Đợi đấy ..chẳng biết được có chiều nổi không

Chia sẻ trang này