1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chị gái tìm cho cái ảnh ...hihi nhìn mình ngộ nghĩnh thật , bụ bẫm quá đáng yêu không tưởng được .hihi thế thì năm 1979 đã là người mẫu ảnh chứ
    Mẹ bảo là da trắng bóc , mắt đen láy môi đỏ nho nhỏ xinh xinh, lúc bé yêu lắm xinh hơn lúc lớn lên
    [​IMG]
    Xem lại đống ảnh năm cấp 3 đúng là bây giờ mình xấu hơn thật nhưng chẳng già hơn đi là mấy
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic ...lượn siêu thị mà số đen không tìm được chai Bacardi gold rum
    Hic thứ 6 này mình định làm một lúc 3 món
    1 : Bánh rum nho
    2 : Kem rum
    3 :-****tail Passion Night
    Hic cái chai Bacardi superior sao mà lại nhiều thế , mình không dùng loại đó , nó hơi nặng so với khẩu vị của mình
    Mai phải lượn để đi tìm tiếp , kế hoạch để cho ai đó ngất ngư luôn mà ...ngất ngư trong sự ngọt ngào
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười một điều rằng , các tình yêu xa gần đều biết tớ là Mợ tím Linh Khuê
    Chữ Tím
    Váy Tím
    Quá nhiều ...
    Có người nói rằng .. Tím Hoa sim ..tím chung thuỷ ...tím mơ mộng ...tím như sàn chứng khoán
    Nhưng mà sự thật là ...Lavender ...Lavender ..tình yêu của tớ .
    Sữa tắm , dầu gội , hay nước hoa tinh dầu Lavender của L''occitane ,,và cả mùi tinh dầu xông phòng nữa chứ ...Cả nước rửa tay cũng là Lavender của Dr Clean ..
    Hic thế mà mọi người toàn nói tớ Tím lãng mạn , tớ tím ngắt , tớ tím chết.. ..
    Tớ nhận là tớ Tím xa xỉ ...
    Ai bảo yêu gì lại yêu Lavender của L''occitane cơ chứ
    Tớ yêu em ý từ khi ngắm hình ảnh mảnh đất Provence - Pháp toàn cánh đồng hoa oải hương một tím ngắt.
    Trong đời 1 lần tớ đề ra quyết tâm phải Phượt đến đó một lần
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lưu thủy hành vân - Nhan Như Ngọc
    Ở miền nọ có chàng thư sinh họ tên không rõ, người đời chỉ biết nick name là Lưu Thủy Hành Vân . Văn chương từ phú trội nhất đương thời, nhưng đến đâu cũng lận đận, long đong khốn khổ mãi trong trường công danh. Vì thế mà gia cảnh ngày càng nghèo khó ,phải cắm hết đồ đạc, xe pháo, trong nhà còn mỗi cái computer để chơi đế chế và kết nối internet chát chít tán gái qua ngày đỡ buồn . Một đêm, Họ Lưu nằm mơ, gặp một ông già râu tóc bạc phơ, nhìn ra thì đúng là một đạo sĩ, bèn hỏi về số kiếp của mình, bao giờ gia cảnh được khấm khá. Vị đạo sĩ gieo một quẻ rồi phán :
    ?o Nhà giàu chẳng cần buôn bất động sản
    Trên internet có tỷ đô la
    Ăn ở chẳng cần nhà cao to
    Trên internet có nhiều biệt thự
    Lấy vợ chớ e mai mối xoàng
    Trên internet có nàng mặt như ngọc ?o
    Hàng ngày Lưu thường ngâm đọc, lại còn viết bài thơ ấy lên màn hình máy tính, dán lên desktop cho khỏi quên. Lưu cũng không mơ tưởng đường công danh học hành vì đinh ninh tin rằng trên internet thế nào cũng có đô la có biệt thự. Suốt ngày suốt đêm, Lưu chỉ mải mê online, bất kể lúc nóng nung người khi rét cắt da. Tuổi ngoài đôi mươi, anh ta chả thiết gì tìm vợ vì hi vọng người đẹp trên internet sẽ tự đến.
    Một hôm Lưu đang ngồi online xem tin tức tình hình dịch cúm h1n1 dạo này thế nào, bất chợt lạc vào một trang tên là webtretho, người ra người vào tấp nập không kể xiết .Lưu thấy thế thì vui thích lắm, từ đấy đêm ngày chỉ thiết đi spam khắp các box , kết bạn kết bè, đuổi hình bắt chữ, tư vấn tình yêu này nọ,
    Một tối, đang spam điên cuồng thì Lưu thấy một nick name, có cái avatar rất đẹp tựa hình cứ như một mĩ nhân được scan lại vậy, Lưu kinh ngạc tự nhủ: ?oCâu trên mạng có nàng mặt như ngọc ứng ở đây chăng??. Nhìn kĩ mĩ nhân thì đầu mày cuối mặt y như người sống. Từ đó, Lưu thường theo dõi các bài viết của mỹ nhân, đêm ngày đi theo mỹ nhân hết topic này đến topic khác mà spam ác liệt.
    Một hôm vừa gửi xong bài viết, bất giác Lưu như bị mất hồn, bàng hoàng thờ thẫn. Màn hình máy vi tính bỗng nhiên sáng loá, rồi thân thể bỗng nhiên phơi phới, như cưỡi trên mây mù, phút chốc đã thấy chui tọt vào màn hình máy tính 17 inc. Mở mắt ra thì thấy lầu gác trùng trùng điệp điệp, đích thị không phải cõi trần, trên phố tấp nập người qua lại, mà toàn là đàn bà con gái, thi thoảng mới thấy bóng dáng đàn ông . Một chốc tựa như có người đang kéo vạt áo, quay lại thì ngơ ngẩn người, ra là một trang giai nhân tuyệt thế. Lưu vừa cúi chào vừa đánh bạo hỏi :
    - Chẳng hay, nàng là tiên nữ ? Còn đây là cõi thần tiên ?
    Mĩ nhân cười đáp:
    - Thiếp nick name là Nhan Như Ngọc mà chàng đã biết từ lâu . Hàng ngày được chàng rủ mắt xanh tới, chàng mà không đến sợ nghìn năm sau sẽ không còn ai tin ở cổ nhân. Cõi này chẳng phải cõi trần, nhưng cũng không phải cõi thần tiên, cõi này là cõi mạng, chỗ này là ?o web trẻ thơ? .Rồi vừa cười vừa quay đi. Chàng lập tức trở gót bước theo. Qua những hành lang quanh co thì có môt căn phòng nhỏ. Lưu ngập ngừng không dám tiến nữa nhưng thiếu nữ đã quay đầu lại, đưa lại một nhành cỏ trong tay lên cố vẫy gọi, chàng liền bước theo vào.
    Lưu mừng quá, ngẫm lại lời đạo sĩ ngày nào quả nhiên ứng nghiệm, từ đó ở lại cõi mạng cùng mỹ nhân, kết làm vợ chồng, cùng phòng chung chăn chung gối bội phần thân ái. Cõi mạng cũng như cõi trần, cõi trần có vua thì cõi mạng có Admin, cõi trần có quan thì cõi mạng có Mod, cõi trần làm sao thì cõi mạng làm vậy, người đời còn có câu trần sao mạng vậy . Muốn được sung sướng, muốn đè đầu cưỡi cổ người nay người kia thì chỉ có con đường làm Min Mod. Chốn này cũng chia ra các khu phố phường, có chỗ cũng lạc hậu, có chỗ hiện đại, có khu chợ búa, có khu casino bài bạc đỏ đen, quán bar tụ tập nhảy mua thâu đêm suốt sáng vui không kể xiết, cõ chỗ thì như trường học thư viện trên trần .
    Lại nói về họ Lưu, từ ngày ở hẳn cõi mạng thì càng mê muội spam, lăn lóc hết tâm sự tán gẫu rồi lại thư giãn mà không biết mệt, những chốn ấy nào khác gì casino quán bar đèn xanh đèn đỏ người ra người vào người ca người hát suốt đêm ngày, mỗi lúc spam thế nào anh ta cũng kéo cô gái đi cùng. Cô gái bảo thôi đừng đến chốn ấy nữa, nhưng Lưu nhất định không nghe.
    Cô rành rọt khuyên bảo:
    - Ở cõi trần chàng đã không tu thân dưỡng chí , học hành thi cử ra làm quan, nay ở cõi mạng , chàng cũng chỉ thiết lui tới chốn thư giãn tán gẫu đắm mình vào trò đỏ đen, chơi bời tụ tập thì sao mong có ngày lên làm Min hay Mod. Can chàng chẳng nghe, em bỏ đi đấy!
    Lưu nể lời nghe theo, nhưng chốc lát quên mất, lại lẻn đến các chốn cũ, cô gái đến tìm bắt gặp giận không nói lời nào bỏ đi. Lưu lại vội vã đi tìm. Bật yahoo lên thì thấy offline, buzz mãi chẳng thấy người đâu. Vào forum thì thấy nick name đen kịt, Gửi tin nhắn mãi không thấy reply, chàng phải phục xuống khóc lóc, van xin, cô gái mới hiện ra và doạ ngay:
    - Còn không nghe, nhất định sẽ vĩnh biệt!
    Rồi nàng dẫn chàng đến các chốn Giáo dục, Kinh nghiệm hay , chăm sóc sức khỏe, chỉ mong Lưu trao đổi học tập mong 1 ngày lên làm Mod. Dần dần Lưu vui thú với chốn mới mà quên bớt chốn cũ, cũng không còn đi khắp nơi spam ác liệt như xưa,tính tình cũng theo đấy mà biến đổi, hành xử nho nhã , ăn nói mực thước, không còn thấy dùng icon chuối cuối mỗi bài nữa mà thay bằng hoa hồng với cười mỉm . Đến lúc ấy Nhan Như Ngọc mới bảo:
    - Chàng có thể nôp đơn xin làm Mod đươc rồi đấy.
    Lại nói về Nhan Như Ngọc, nàng vôn nổi danh đẹp nhất chốn webtretho này nhiều năm, các trai xin add friend tới tấp, pm ngày nào cũng lũ lượt kéo về đến chật cả hộp thư, trong đấy có cả nhiều Mod , Smod nhưng nàng chẳng hề quan tâm đến ai. Cho đến ngày gặp Lưu mới chịu làm vợ, làm trai webtretho tiếc ngẩn ngơ, nhiều tên chưa bỏ quyết tâm thì xin đc làm phi công trẻ, pm , tin nhắn ngày nào cũng chật hòm . Trong số đấy có tên S-Mod rất đểu cáng, xảo quyệt, cũng pm tán tỉnh Nhan Như Ngọc nhiều năm mà chẳng được đáp lại, thì đem lòng căm hận vợ chồng Lưu lắm, quyết tâm hãm hại cho bằng được.
    Một lần có đứa tố vợ chồng Lưu tôi danh spam, S-Mod sai mod bắt vợ chồng Lưu, đánh đập tra khảo đủ kiểu bắt khai nhận hành vi spam nhưng cả hai vợ chồng không chịu nhận. Mod càng nổi giận, sai lột hết quần áo Lưu rồi cùm lại, cô gái thương người tình mà tự nhận hết tội mong Lưu được tha, nàng bị banned nick name vĩnh viễn .
    S- mod vẫn chưa tha, Lưu bị đày đoạ gần chết vẫn không chịu nói một lời. Tra khảo đến con hầu, nó mới cung ra đôi điều loáng thoáng.S-Mod phán quyết Lưu đúng là spammer trá hình, cho nên tự thân xem profile của Lưu . S-Mod thấy bài viết chất ngùn ngụt , nhiều không kiểm xuể liền ra lệnh xóa hết , khối lượng bài viết nhiều quá làm cho webtretho ùn tắc, chậm trễ như rùa một thời gian là vì lẽ đó
    Sau Lưu được thả vì Admin khâm phục tấm lòng hy sinh vì chồng của vợ chàng , cho nên chàng được miễn tội, khôi phục lại nick name như thường. Năm ấy chàng ra ứng cử được lên chức Mod, Làm việc tốt năm sau có thể lên làm S Mod. Trong lòng chứa chất mối hận thù khắc cốt ghi xương, chàng thiết lập bài vị Nhan Như Ngọc, sớm chiều khấn vái: ?oNàng có khôn thiêng xin phù trợ cho ta làm S Mod ở box Tâm sự?.
    Sau quả nhiên Lưu được Admin tin cậy, giao phó chức Smod ở chốn Tâm Sự.. Rồi năm sau nữa, nhân có một trong tứ đại Admin nghỉ hưu về quê, Lưu được bổ nhiệm thay thế, Ở ba tháng chàng tra hỏi các tội ác của SMod, tịch biên tài sản, quyền hạn, cho về làm thường dân, lại nhớ đến nàng Nhan Như Ngọc , chàng liền lập đàn tế lễ, khấn vái, tin nhắn yahoo gửi gắp mọi nơi suốt mười ngày liền thì nàng sống lại, thậm chí còn đẹp hơn xưa ( mới đổi avatar ). Từ đó cùng nhau sống với nhau đến đầu bac răng long .
    Tình yêu nào mơ mộng viết ra câu chuyện này đây nhỉ ?
    Trong câu chuyện này nhân vật S- Mod xấu tính chẳng nhẽ lại là :D
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Del
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    1h đêm mà vẫn ngồi chỉ vì upload ảnh ..
    Cứ bấm thôi chẳng ngắm được nhưng mà hơn 20 kiểu ảnh chụp pháo hoa của mình may mắn cả 20 kiểu đều đẹp thật đẹp
    Kỷ niệm ngày 30/4 đi chơi với lũ đáng ghét ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hihi bức này rất là hay nhé :D chỉ còn lại những mảng màu , góc hình cũng là lạ
    [​IMG]
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái này cứ như các nốt nhạc đang nhảy múa vây. trông rất là hay đó
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mỗi bức ảnh một vẻ không có bức nào giống bức nào cả .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đẹp chị ạ
  10. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này